Nghệ sĩ Việt Nam

Lục đục… lục đục… lục đục 05. 08. 10 - 10:26 am

Bài và ảnh: SOI Saigon

Không đề

 

 LỤC ĐỤC… LỤC ĐỤC… LỤC ĐỤC   

Triển lãm nhóm họa sĩ trẻ: Phan Thảo Nguyên, Trường Công Tùng, Lê Nguyên Chính và Nguyễn Chân Tín
L’usine, 151/1 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Từ 4. 8 đến 4. 9, 2010
   

 

Vào lúc 18h ngày 4. 8 tại L’usine (151/1 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM) đã diễn ra khai mạc triển lãm Lục đục… lục đục… lục đục của Phan Thảo Nguyên, Trương Công Tùng, Lê Nguyên Chính và Nguyễn Chân Tín.   

Theo nhà tổ chức, “những nghệ sĩ trẻ này gặp nhau trong giờ giải lao, khi một người chập chờn ngủ và bắt gặp hiện thực của giấc mơ.”   

L’usine ở lầu 1 chung cư đường Đồng Khởi (ngày trước là đường Tự Do, và thời Pháp là Catinat), ngay lối vào cầu thang là gallery tranh chép, tranh lưu niệm và shop thời trang. Không gian chính của L’usine dành cho việc buôn bán thời trang, cà phê, chỉ khoảng 20 m2 là dành cho không gian triển lãm.      

Bên ngoài L’usine

Soi SG đến triển lãm này lúc 18h theo như thư mời, ở đến gần 19h, vẫn không thấy 4 tác giả đâu, khi hỏi mới được biết họ về nhà thay quần áo, tắm rửa (sau một ngày chuẩn bị cho trưng bày ở đây), ra chưa kịp.
 
Lục đục… lục đục… lục đục do Tammy Nguyễn làm giám tuyển, gồm 5 tác phẩm, trong đó Phan Thảo Nguyên (sinh 1987, Sài Gòn) có 2 tác phẩm, số 1 và 2. Đánh số 1 tại phòng trưng bày là tác phẩm Không đề 1-8, sơn dầu trên bố, mỗi bức khổ 40x30cm, vẽ năm 2010. 
   

Không đề 1-8

 

Không đề 5

Số 2 là tác phẩm Mạch, sắp đặt năm 2010, với 600 kg cát làm thành một cái ao nhỏ, miệng ao căng tấm vải lụa, trên xà nhà là cái thau nhôm có đục một lổ li ti, giọt nước đen thỉnh thoảng rơi xuống từ cái lổ này, qua tấm vải lụa của cái ao, lụa giữ lại chút bụi đen bám.

Mạch (trên cao)

 

Mạch (dưới thấp)

Tác phẩm số 3 của Lê Nguyên Chính (sinh 1981, Hội An) gồm 3 bức mực tàu vẽ trên lụa năm 2010, có tên Múa, khổ tranh từ trái sang là 140 x 80cm, 160 x 90cm và 140x80cm. Nó gợi người xem nghĩ đến tranh thờ cúng.   

Múa

 

Tác phẩm số 4 của Trương Công Tùng (sinh 1986, Đắk Lắk) gồm 25 tác phẩm khổ 27x20cm, có tên Vùng tối, với chất liệu bột màu trên giấy, vẽ năm 2010. Đây là 25 căn nhà, 25 không gian sống mờ tối, xám xịt.   

Vùng tối

Tác phẩm số 5 của Nguyễn Chân Tín (sinh 1982, Phan Rang) có tên Giấc mơ lửa, khổ 120x90cm, chất liệu gồm sáp, dây kẽm, lò xo, đồng và lửa…, thực hiện năm 2010. Tác giả cho “đốt nến” tác phẩm này ngay trong ngày khai mạc, với ý tưởng từ việc tự thiêu và trái tim không cháy của bồ tát Thích Quảng Đức.   

Giấc mơ lửa

 

Giấc mơ lửa (chi tiết)

Nhìn chung, ở góc độ ý niệm và thực hành nghệ thuật, đây là một triển lãm nhiều ý tưởng, dù hơi chật về không gian trình bày.   

Tới lúc 19h, chỉ mới có khoảng 40 người đến xem, trong đó Soi thấy có nhà thiết kế Ngô Thái Uyên cũng kiên nhẫn chờ.   

Ngô Thái Uyên cũng có mặt

19h Soi đành đi, không biết khi nào các họa sĩ tới và họ có tổ chức khai mạc phòng nghệ thuật hay không? Có lẽ vì triển lãm kéo dài cả tháng, nên các tác giả không có gì phải vội!

Lục đục trong tiếng Việt có nghĩa không bình yên, gây sự, cãi vã… nên nếu có trục trặc gì với buổi khai mạc, âu cũng là lẽ thường tình. 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả