Tin tức

Tin-ảnh: Tsubasa hồi hương, bệnh nhân tâm thần bày tranh, kẻ vô chính phủ mở gallery… 02. 04. 13 - 2:26 pm

Mạch Nha tổng hợp

MALAGA – Thành viên của Spanish Legion (đơn vị tinh nhuệ của quân đội Tây Ban Nha và Lực lượng Phản ứng nhanh Tây Ban Nha) mang một bức tượng Chúa Jesus An Tử (Good Death) tới nhà thờ Santo Domingo de Guzman trong đám rước tuần lễ thánh ở Malaga, miền Nam Tây Ban Nha, hôm 28. 3. 2013. Tuần qua là tuần Phục Sinh của các tín đồ Thiên Chúa giáo trên toàn thế giới. Các buổi lễ tái hiện cảnh Chúa bị đóng đinh rồi sống lại được diễn ra trong khắp các nhà thờ. Ảnh: AFP/Jorge Guerreco

 

SANDTON – Dân địa phương và khách du lịch chụp ảnh trước bức tượng khổng lồ của Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela tại quảng trường Mandela hôm 29. 3. 2013 ở Sandton. Ông Mandela đã nhập viện từ hôm 27. 3 vì viêm phổi tái phát. Đây là lần thứ hai trong tháng ông phải nhập viện. Ảnh: AFP/Alexander Joe

 

PHNOM PENH – Một khách du lịch đi ngang một bức ảnh chân dung của cựu lãnh tụ Khmer Đỏ “anh hai” Nuon Chea (sau “anh cả” Polpot và trên “anh ba” Ieng Sary), bày cho khách tham quan xem tại bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng ở Phnom Penh. Tòa án chiến tranh Cambodia vào ngày 29. 3. 2013 đã phán quyết rằng Cựu chủ tịch quốc hội của Pol Pot – Nuon Chea – đủ sức khỏe để hầu tòa. Trước đó, ngày 14. 3, Ieng Sary đã qua đời, khiến cho mọi người e rằng rồi sẽ chẳng có một “diệt chủng gia” nào của chế độ Polpot còn sống để nghe lời phán quyết. Ảnh: AFP/ Tang Chhin Sothy

 

TOKYO – Bức ảnh này, chụp ngày 30. 3 cho thấy tác giả truyện tranh Yoichi Takahashi (thứ hai, bên phải) và các cư dân địa phương đang khai trương một tượng đồng của siêu anh hùng bóng đá hoạt họa Nhật – Đội trưởng Tsubasa – tại một công viên ở Tokyo. Đội trưởng Tsubasa, nhân vật khiến cho những ngôi sao như Lionel Messi và Fernando Torres cũng phải mê mệt, sau khi làm mưa làm gió trên thế giới, nay đã “hồi hương”. Người lớn hay trẻ con, phàm đã mê bóng đá, đều nên đọc bộ này (dù là truyện tranh – cũng như ai thích nấu ăn thì nên đọc bộ “Tiểu đầu bếp cung đình”. Truyện Tsubasa đã dịch và được nhà xuất bản Trẻ ấn hành). Ảnh: AFP/Toru Yamanaka. Các bạn nên đọc thêm bài này nữa, trên Vietnamplus.

 

BUENOS AIRES – Người dân leo lên một bức tượng của nghệ sĩ người Colombia Fernando Botero tại Parque Thays trong cuộc đua TC2000 (Turismo Competicion) trên các đường phố chính của thủ đô vào 31. 3. 2013. Đây là một cuộc đua lớn của thế giới, hội tụ các tay đua thể thao thuộc hàng xịn nhất, nhưng đường đua lại là trong phố, được che chắn bằng những cấu trúc bê tông cao 1.1m, trên là lưới sắt cao 2.5m. Ảnh: AFP/Alejandro Pagni

*

Các bạn đọc thêm về nghệ sĩ Fernando Botero:

– Triển lãm mới của Botero: hãy nhớ đến người đi trước 
– Botero sẽ để đời với VIA CRUCIS?
 
– Tin-ảnh: Giáo hoàng nhớ tới bích họa, Botero vẽ bình rượu và bà xơ ăn táo…

 

LONDON – Một tác phẩm mô tả cựu giám đốc IMF người Pháp Dominique Strauss-Kahn (nhân vật bị cáo buộc đã cưỡng hiếp cô hầu phòng khách sạn và sau đó mất chức) có tên La Pig, của nghệ sĩ Anh Joe Black bày tại gallery Opera ở trung tâm London, hôm 28. 3. 2013. Tác phẩm được làm bằng những huy hiệu nhỏ có hình khiêu dâm, hình những con heo nhỏ, và được sáng tác cho tạp chí Pháp Paris Match để kỷ niệm trang bìa thứ 1001 của nó, kể từ năm 1949. Ảnh: AFP/Carl Court

 

PARIS – Các nhân viên của gallery đang treo tác phẩm “Disegno di una piccola casa in pianura” (Mơ ngày) của họa sĩ Ý Valerio Adami để trưng bày, hôm 27. 3. 2013, trong hội chợ Nghệ thuật Paris tại Grand Palais. Hội chợ diễn ra có 4 ngày, bế mạc vào 1. 4, chuyên về nghệ thuật hiện đại-đương đại, năm nay sẽ tập trung vào tôn vinh Nga. Ảnh: AFP/Francois Guillot

 

MOSTYN DOCKS – Họa sĩ Dan Kitchener vẽ tác phẩm lên một chiếc tàu thủy đã bỏ không có tên Duke of Lancaster, gần cầu tàu Mostyn ở North Wales, hôm 27. 3. 2013. Giai đoạn hai của dự án vẽ con tàu được bắt đầu hồi đầu tuần trước, với các tác phẩm của Dale Grimshaw và Dan Kitchener. Một nhóm chủ trương vô chính phủ có tên Dudug, được chủ tàu cho phép tha hồ vẽ con tàu, đã quyết biến đây thành một không gian nghệ thuật ngoài trời để thu hút du khách. Ảnh: AFP/Andrew Yates

 

AVIGNON – Một bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Monfavet, gần Avignon, miền Nam nước Pháp France, đang vẽ trong một buổi học vẽ tại phòng Marie Laurencin (tên một nữ họa sĩ Pháp) của bệnh viện. Điêu khắc gia Pháp Camille Claudel cũng đã ra đi trong lãng quên tại nhà thương điên này, ngày 19. 10. 1943. Ngày nay, các tác phẩm của bà (cũng là chị gái của nhà văn, chính trị gia Paul Claudel) cùng những bệnh nhân khác được bày trong những nhà vòm của bệnh viện. Ảnh: AFP/ BORIS HORVAT.

 

Còn đây là chân dung em trai của điêu khắc gia Camille Claudel – Paul Claudel, nhà văn, nhà ngoại giao Pháp. Nhà này chỉ có hai chị em thì cả hai đều rất nổi tiếng.

Ý kiến - Thảo luận

20:09 Monday,8.4.2013 Đăng bởi:  Ụ ẹ ẹ

Bố cháu ngọng xem Tsubasa lúc đầu tưởng là Xunhasaba. Ngày xưa việc xuất nhập sách báo được coi trọng, chứ không như bây giờ nhập cả tranh in cờ tàu về dạy trẻ.
Lãnh tụ Khơ me đỏ méo mồm, ông Kahn heo to hợp thành từ nhiều heo nhỏ, người tâm thần vẽ... Nhớ đồng giao hồi nhò: thằng q
...xem tiếp

20:09 Monday,8.4.2013 Đăng bởi:  Ụ ẹ ẹ

Bố cháu ngọng xem Tsubasa lúc đầu tưởng là Xunhasaba. Ngày xưa việc xuất nhập sách báo được coi trọng, chứ không như bây giờ nhập cả tranh in cờ tàu về dạy trẻ.
Lãnh tụ Khơ me đỏ méo mồm, ông Kahn heo to hợp thành từ nhiều heo nhỏ, người tâm thần vẽ... Nhớ đồng giao hồi nhò: thằng què đi công tác, thằng lác lái máy bay... thằng điên múa ba lê.
@TNXP, không hiểu sao tôi không thấy Cam pu chia nhục lắm. Chắc là tui cảm thấy nhiều nỗi nhục nhớn ở đây. Bù lại, Cam pu chia có truyền thống trung lập, thấy thèm...

 
18:39 Monday,8.4.2013 Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Vợ ông này lúc đầu đứng về phía ông, bênh hết lòng. Bà quả là một người tử tế hiếm có. Thế nên mới đựoc bầu là Ngừời phụ nữ của năm. Nhưng sau khi vài ba sự vụ nữa lòi ra thì cuối cùng bà cũng chịu hết nổi, đành dứt áo. Nhiều người đúng là coi Trời b
...xem tiếp

18:39 Monday,8.4.2013 Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Vợ ông này lúc đầu đứng về phía ông, bênh hết lòng. Bà quả là một người tử tế hiếm có. Thế nên mới đựoc bầu là Ngừời phụ nữ của năm. Nhưng sau khi vài ba sự vụ nữa lòi ra thì cuối cùng bà cũng chịu hết nổi, đành dứt áo. Nhiều người đúng là coi Trời bằng vung! Nghĩ mình ở trên cao rồi, muốn làm gì thì làm. Nhưng ông thoát tội với luật, liệu ông thoát nổi tội với đời? Đến như Jimmy Saville chết rồi vẫn bị lôi ra như thường. Không phải ngẫu nhiên mà báo giới Paris ưu ái một chân dung như vậy cho DSK! Ông này hơi giống tác phẩm Tưới mát tâm hồn của Đỗ Hiệp mới triển lãm gần đây ở CLB họa sĩ trẻ, và cũng như một số nhân vật nô lệ sex kiểu Tiger Wood, để cái của nợ kia nó lôi đi đâu thì đi...

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả