Nhiếp ảnh

Karl Blossfeldt: yêu khoa học đến cùng cực thì sẽ ra nghệ thuật 11. 05. 13 - 1:47 pm

Soi P st & dịch

 

Karl Blossfeldt (1865 – 1932) là một nhiếp ảnh gia, điêu khắc gia, kiêm giáo viên người Đức, từng sống và làm việc ở Berlin (một trong những học trò của ông là điêu khắc gia Heinz Warneke).

Thiên nhiên cũng như cách cây cối phát triển đầu tiên đã truyền cảm hứng cho thân phụ ông, và sau đó truyền cảm hứng cho chính ông. Karl tin rằng “Bạn phải quý cây hoa như thể nó là một kết cấu của mỹ thuật lẫn kiến trúc.”

Để chụp hình một cây hoa, ông tự chế một chiếc máy ảnh với ống kính có khả năng phóng to kích thước thật của chủ thể đến 30 lần, giúp ông ghi lại chi tiết của cấu trúc cây. Karl xuất bản những tấm ảnh này trong cuốn Urformen der kunst; sách bán đắt như tôm tươi và đẩy Karl thành một tên tuổi nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Pha trộn giữa quan sát khoa học và những hình dáng siêu thực, Karl đem đến một cách tiếp cận mới cho nhiếp ảnh cũng như nghệ thuật hiện đại. Đến những nhiếp ảnh gia thời nay cũng phải kinh ngạc với tính trừu tượng trong ảnh của ông. Urformen der kunst còn được đưa vào mục các cuốn sách nhiếp ảnh cốt lõi của thế kỷ 20.

Hiện nay, Whitechapel gallery ở London sẽ triển lãm 80 bức ảnh chụp cây hoa của ông cho đến ngày 14. 6. Sau đây là vài tác phẩm nổi bật:

Cây dương xỉ phía bắc.

 

Nụ hoa chanh dây

 

Lá của hoa catsear

 

Hạt của quả cây cơm cháy đang mọc rễ

 

Nụ đang nở của cây manna ash (lộc tần bì?)

 

Hoa Azorina (đã ngắt hết cánh)

 

Tua của cây Aristolochia

 

Lá mọc trên thân cây cutleaf

 

Mặt cắt của cây cỏ đuôi ngựa

 

Mầm nhú của cây cỏ đuôi ngựa

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả