Nghệ sĩ Việt Nam

Triển lãm ở vườn hoa Hồng Bàng: thật lớn, thật vui 16. 06. 13 - 3:17 pm

Tam Bạc

Hôm nay là một ngày đáng đồng tiền đi khứ hồi Hà Nội-Hải Phòng. Lần đầu tiên có một triển lãm tranh tượng ngoài trời ở khu vực dải trung tâm của thành phố, quanh khu vực Nhà Kèn nên còn có tên nôm là khu vườn hoa Nhà Kèn.

Triển lãm được tổ chức rất chu đáo. Hơn 100 sáng tác tranh, tượng được bày ngay ngắn, phủ vải mưa để chờ khai mạc. Không có dấu hiệu của trời mưa nhưng đây là một cách khiến khán giả cảm thấy tò mò về nghệ thuật đồng thời cũng khéo quảng bá cho doanh nghiệp tài trợ.

Trước giờ khai mạc (ở phía trước Nhà Kèn)

 

Trong khi đó cũng có một vài bức tranh đã được bỏ áo mưa trước, không biết vì sao.

 

Phía sau Nhà Kèn, vắng khách hơn nhưng có nhiều bạn thanh niên tình nguyện, có lẽ là nhận nhiệm vụ trông nom các tác phẩm và hướng dẫn khách tham triển lãm.

 

Trong Nhà Kèn, các nghệ sĩ của dàn nhạc Rhapsody Ochestra từ Hà Nội về trình diễn trước khai mạc.

 

Các tác giả thì vừa nghe nhạc vừa tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm. Trong ảnh, từ trái sang: người đứng thứ hai là họa sĩ từ Hà Nội Lê Anh Quân, từng vận hành Young gallery dăm bảy năm về trước, người thứ năm là họa sĩ Đức Phạm của Hải Phòng, một thành viên năng nổ của BTC; người thứ sáu là họa sĩ Trần Tuấn, người Hải Phòng, vừa giành giải Ba cuộc thi hội họa online của gallery Saachi, Anh quốc; người thứ tám là họa sĩ Thành Chương và đứng cạnh anh là bạn nghệ sĩ trẻ Đỗ Tất Kim của Hải Phòng, vị trí số 12 và 13 cũng là hai “củ nghệ” Hải Phòng, anh Nguyễn Phương Bắc và anh Bùi Duy Khánh (từng là một trong ba họa sĩ của triển lãm Không Thời gian đình đám cuối năm 2011 ở Hà Nội). Những người còn lại thì tiếc là tôi không biết tên, bạn nào biết bổ sung giúp nhé!

 

BTC rất trân trọng các tác giả. Họ làm một tấm bảng lớn, giới thiệu chân dung của tất cả mọi người, ở ngay lối chính dẫn đến khu vực triển lãm.

 

BTC đón tiếp khán giả cũng thật nhiệt tình. Không chỉ có nước uống đóng chai được phục vụ miễn phí, bạn đến dự khai mạc là được cài hoa và tặng một cuốn catalogue triển lãm.

 

Đội ngũ bảo vệ cũng tỏ ra nhiệt thành. Nghe nói trong suốt 1 tuần triển lãm, cứ 1 người trông nom 5 sáng tác. Bên cạnh việc hướng dẫn hoặc nhắc nhở người xem tuân thủ quy định, đến chiều tối, họ lại phủ áo mưa và xếp tranh tượng vào bên trong Nhà Kèn và sáng sớm hôm sau lại chuyển tác phẩm ra vị trí trưng bày.

 

Họa sĩ nổi tiếng Đinh Quân, dân Hải Phòng chính hiệu, tranh thủ mang theo cả con gái lớn và con trai về dự triển lãm. Anh là một trong 10 họa sĩ dự trại sáng tác mỹ thuật Hồng Bàng dịp này

 

Ba họa sĩ từ Hà Nội tham gia triển lãm cũng đã kịp về dự lễ khai mạc: (từ trái qua), họa sĩ Đỗ Khải và bạn Trà My của nhóm Sơn ta, họa sĩ Bùi Trọng Dư

 

Họa sĩ Đặng Xuân Hòa rất ngạc nhiên và vui mừng khi có một fan hâm mộ từ Hà Nội lặn lội cầm theo cuốn sách tranh của anh đến đây để xin chữ ký. Cùng ở Hà Nội mà chẳng gặp được nhau, phải về Hải Phòng mới có thể hội ngộ 

 

Lễ khai mạc diễn ra ngắn ngọn, với màn cắt băng trang trọng mà vui vẻ.

 

Ngay sau đó, các bạn thanh niên tình nguyện nhanh chóng thu áo mưa lại để triển lãm chính thức ra mắt công chúng. Người đeo kính trong ảnh là họa sĩ Đặng Tiến, nguyên thư ký tòa soạn của báo Hải Phòng, nhân vật đầu mối quan trọng của triển lãm này. Anh cũng là một trong 10 họa sĩ của trại Mỹ thuật Hồng Bàng.

 

Một bức tranh của Đặng Tiến, bày trong triển lãm.

 

: Người Hải Phòng đi xem triển lãm rất đông và hào hứng lắm. Hai bố con trong ảnh đã nói chuyện với nhau về bức tranh trước mắt. Người bố bảo đó mới là tranh vẽ thật đấy, con có nhìn thấy hình cây cầu trong đó không. Cậu con trai tỏ ra quan tâm và thích thú.

 

Bức tranh có tên Đường vào ATK của Ng. Hải Nghiêm (Nam Định)

 

Nhóm các chị này thì khen bức tranh vẽ biển trước mặt là đẹp. Họ bảo chúng mình chỉ thưởng thức được những bức tranh vẽ giản dị thế này thôi.

 

Bức tranh có tên Vũ điệu của biển, của Nguyễn Phương Bắc (Hải Phòng).

 

Đây có lẽ là bức tranh hơi phức tạp với họ chăng? Bức này là Tam Bạc (sơn dầu) của Viết Thắng (Hải Phòng)

 

Đây là một nhóm tượng, tượng chiếm số lượng khá khiêm tốn so với tranh.

 

Bức tượng này có tên Tuổi thơ Lương Thế Vinh của tác giả Nguyễn Khắc Nghi (Hải Phòng)

 

Một trong số rất ít bức khắc gỗ ở triển lãm. Bức tranh trong ảnh là của tác giả Văn Thuận, Hải Phòng, chắc được bác khán giả đứng bên yêu thích nên muốn chụp kỷ niệm.

 

Ở góc khác, một tác giả chống nạng đang trò chuyện rất hào hứng với người đứng xem. Khi ngang qua đây, tôi nghe thấy anh nói về tính độc nhất của nghệ thuật, nhân câu hỏi của một vị khách rằng liệu anh có làm lại được bức gò đồng mà họ đang xem không. Xem trong cuốn catalogue, biết anh tên là Đào Song Thắng, tự học mỹ thuật, người Hải Phòng.

 

Bức gò đồng được bày trong một cái khung đỏ nổi bật, duy nhất có ở triển lãm.

Một số sáng tác khác trong triển lãm

Ngày mai vẫn là mùa hè (sơn dầu), Đặng Xuân Hòa (Hà Nội)

 

Ngõ nắng (sơn dầu), Thành Chương (Hà Nội)

 

Bến cá Ngọc Hải (sơn dầu), Đinh Quân

 

Gia đình 2, gốm, Bùi Viết Đoàn (Hải Phòng)

58 tác giả tham gia sự kiện này, trong đó người Hải Phòng phải nói là chiếm đa số. Họ sinh sống tại Hải Phòng là nhiều nhưng cũng có không ít họa sĩ lập nghiệp ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Một số khác đến từ Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định… Đây là một cuộc biểu dương lực lượng mỹ thuật của Hải Phòng, với nhiều bạn trẻ, sung sức và đam mê nghệ thuật.

Triển lãm kéo dài đến ngày 23. 6 tới. Các bạn tranh thủ đến xem nhé. Dịp này, Hải Phòng còn hai cuộc triển lãm nữa rất đáng xem: triển lãm sưu tập các bức điêu khắc cố bằng đất nung tại Nhà triển lãm thành phố của nhà sưu tập Phan Quốc Dũng (bày đến ngày 21, trong giờ hành chính), ngay sau tượng bà Lê Chân, và triển lãm ký họa của các tác giả dự trại mỹ thuật Hồng Bàng, tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố.

*

 

Bài liên quan:

– Triển lãm ở vườn hoa Hồng Bàng: thật lớn, thật vui
– Thành Chương, Đặng Xuân Hòa triển lãm ngoài trời tại Hải Phòng 

Ý kiến - Thảo luận

10:15 Friday,21.6.2013 Đăng bởi:  candid
Trang Mythuathaniphong hay. Hôm nọ em vào thấy một số tranh của họa sĩ Mai Duy Minh vẽ cảnh sinh hoạt ở Hải Phòng rất quen thuộc và gần gũi.
...xem tiếp
10:15 Friday,21.6.2013 Đăng bởi:  candid
Trang Mythuathaniphong hay. Hôm nọ em vào thấy một số tranh của họa sĩ Mai Duy Minh vẽ cảnh sinh hoạt ở Hải Phòng rất quen thuộc và gần gũi. 
7:56 Friday,21.6.2013 Đăng bởi:  TH Nguyen
Bức tranh Tam Bạc của tác giả Viết Thắng là một bức tranh đẹp (Màu sắc, bố cụ, tư duy) và như là của Mondrian vẽ. Tuy nhiên, khi tôi tìm hiểu về những tác phẩm khác của tác giả này thì thấy nhiều điều thú vị khác, và không còn thấy Mondrian nữa. Các bạn cùng tìm hiể
...xem tiếp
7:56 Friday,21.6.2013 Đăng bởi:  TH Nguyen
Bức tranh Tam Bạc của tác giả Viết Thắng là một bức tranh đẹp (Màu sắc, bố cụ, tư duy) và như là của Mondrian vẽ. Tuy nhiên, khi tôi tìm hiểu về những tác phẩm khác của tác giả này thì thấy nhiều điều thú vị khác, và không còn thấy Mondrian nữa. Các bạn cùng tìm hiểu để có cảm nhận giống tôi (hoặc khác tôi) tại đường link này nhé: http://mythuathaiphong.blogspot.co.uk/2012/02/nguyen-viet-thang-thangmdk-1973.html 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả