Điện ảnh

Để đỡ áy náy khi xem lậu
Bụi Đời Chợ Lớn… 07. 07. 13 - 11:12 pm

Soi Mít

Một cảnh trong phim “Bụi đời Chợ Lớn”

Phim Bụi Đời Chợ Lớn đã bị cấm chiếu vĩnh viễn ở Việt Nam, tin này thì ai cũng biết rồi.

Nhưng ngày 5. 7 vừa qua, phim bắt đầu bị rò rỉ trên mạng, và đúng như nỗi lo của đạo diễn Charlie Nguyễn, chỉ một ngày sau thì phim bị ra đĩa lậu.

Mặc dù là bản đầy đủ nhưng lại chưa hoàn chỉnh về âm thanh, ánh sáng, dựng…, tuy vậy nhiều người cũng đã tìm xem.

Đây là status của bạn Do Hong Anh trên facebook sau khi xem xong Bụi Đời Chợ Lớn trên mạng: “Vừa xem xong Bụi Đời Chợ Lớn. Thấy được, dù nghe nói đấy là bản nháp. Chọn diễn viên cực kỳ được. Riêng khuôn mặt mỗi nhân vật đã nói lên 3/4 số phận. Coi như đã mua 2 vé xem ngoài rạp nên muốn gửi 200.000đ cho hãng phim. Có cách nào không nhỉ?

Bạn Minh Do nhân đó đề xuất: “Có lẽ anh Charlie Nguyen nên bàn với hãng phim mở một tài khoản ngân hàng và công bố trên internet cho những khán giả nào đã coi bản trên mạng (dù là bản nháp, mọi người hiểu thì đều thông cảm thôi) cảm thấy xứng đáng thì sẽ chuyển tiền vào đó, coi như đã trả tiền vé cho nhà sản xuất. Như vậy những người có lương tâm xem trên mạng cũng không bị áy náy. Biết đâu lại là một kênh phát hành mới cho những phim bị cấm, nhỉ? Từ lúc phim bị leak mình cũng tò mò muốn xem nhưng lại cũng thấy hơi vô đạo đức, nên vẫn chưa xem. Nếu có thể chuyển tiền cho hãng phim thì mình sẵn sàng xem ngay và không phiền là bản nháp.

Số tiền này không phải để bù lại tiền làm phim (làm sao bù nổi), mà để những người xem bản bị tung trên mạng không cảm thấy áy náy với lương tâm, rằng đã xem miễn phí trên công sức của những người làm ra bộ phim.

Nhưng làm thế nào để không phạm luật, để không bị rơi vào một “tội” khác, có bạn nào biết cách không? Chứ chẳng lẽ chúng ta vì chị Phương Lan, chị Hồng Ngát không chịu được những cảnh đánh đấm của đàn ông mà phải nhịn không xem Bụi Đời Chợ Lớn, hoặc đành xem bản trên mạng mà như kẻ cắp sao?

.

*

Bài liên quan:

Xứ sở sợ hãi kì cục và chốn tận cùng của thế giới?
Chỉ biết hỏi “why” mà không chịu học “how”
Đừng đổ lỗi chính quyền, đừng tấn công cá nhân, đừng lờ đi là mình ngu dốt
– Sống chung, sống đẹp với kiểm duyệt

– Các nhà làm phim Việt: liệu họ có quyền lựa chọn?

– Thử bình tĩnh hơn khi nghĩ về kiểm duyệt
 
– Kết thúc có hậu cho một vụ lùm xùm
   
– Để đỡ áy náy khi xem lậu Bụi Đời Chợ Lớn…   
– Bụi Đời Chợ Lớn: Bụi đời ngáp vặt    
– Bụi Đời Chợ Lớn: Không có lửa làm sao có máu 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

8:26 Wednesday,10.7.2013 Đăng bởi:  Nguyễn Hà Giang
@Dung T: Ơ đúng miền xem hoạt hình nhều hưn gấp 2 chục lần phim chưởng HK.. :v.. bằng với phim VN và ít gấp 20 lần phim kinh điển.. :v.. thật ra cũng có lý do cả.. tớ đôi khi phải học đại ca 6 tuổi nhà tớ về thẩm mĩ, xúc cảm và những đào sâu về nội dung.. hơn những thằng như tớ trong đầu chỉ có cơm &aacu
...xem tiếp
8:26 Wednesday,10.7.2013 Đăng bởi:  Nguyễn Hà Giang
@Dung T: Ơ đúng miền xem hoạt hình nhều hưn gấp 2 chục lần phim chưởng HK.. :v.. bằng với phim VN và ít gấp 20 lần phim kinh điển.. :v.. thật ra cũng có lý do cả.. tớ đôi khi phải học đại ca 6 tuổi nhà tớ về thẩm mĩ, xúc cảm và những đào sâu về nội dung.. hơn những thằng như tớ trong đầu chỉ có cơm áo gạo tiền xác xơ cả tâm hồn.. tấm lòng thì nhầy nhụa toàn xôi thịt bia cỏ.. :v  
10:34 Tuesday,9.7.2013 Đăng bởi:  Dung T

@Nguyễn Hà Giang: Có người có thể đọc tất cả các loại sách nhưng cũng có người giỏi lắm chỉ đọc được các truyện tranh thiếu nhi đơn giản. Phim ảnh cũng vậy, có những người thích xem phim hoạt hình thiếu nhi đơn giản chứ không thể xem được các bộ phim người lớn.
Xem Bụi Đời Chợ Lớn (bản chưa
...xem tiếp

10:34 Tuesday,9.7.2013 Đăng bởi:  Dung T

@Nguyễn Hà Giang: Có người có thể đọc tất cả các loại sách nhưng cũng có người giỏi lắm chỉ đọc được các truyện tranh thiếu nhi đơn giản. Phim ảnh cũng vậy, có những người thích xem phim hoạt hình thiếu nhi đơn giản chứ không thể xem được các bộ phim người lớn.
Xem Bụi Đời Chợ Lớn (bản chưa hoàn thiện) mà cho rằng chém giết nhau vì "mấy cô cave" thì Nguyễn Hà Giang chỉ nên xem phim hoạt hình với mấy đứa cháu học mẫu giáo của mình thôi. Có khó gì để nhận ra phe Tài Nhớt muốn chiếm lãnh địa (Chợ Lớn) nên đã dùng một cô gái để làm cái cớ đánh bên kia? Chỉ cần 1 câu nói của vợ Hùng rằng "Thằng Tài Nhớt lâu nay nó muốn chiếm Chợ Lớn để buôn bán ma tuý, tiền nhiều lắm anh à!" là đủ hiểu vấn đề rồi.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả