Khác

“Một ngày của bố” – xem tranh Thái Mỹ Phương, đọc thơ của giám đốc Nhã Nam 29. 07. 13 - 7:44 am

Từ L’Espace

 

.

Triển lãm: 02 – 31. 8. 2013
Tọa đàm: 18:00, thứ Ba 6. 8
Ngôn ngữ tọa đàm: Tiếng Việt
Vào cửa tự do
L’Espace

Mời các bạn đến với triển lãm và tọa đàm nhân dịp ra mắt tác phẩm Một ngày của bố của Thụ Nho và Thái Mỹ Phương.

Một ngày của bố là tác phẩm tranh-thơ với phần tranh vẽ của họa sĩ Thái Mỹ Phương và lời thơ của Thụ Nho. Mỗi bức tranh đi kèm một khổ thơ bốn câu kể lại một việc mà một người bố bận rộn gặp phải trong một ngày bình thường. Nét vẽ tỉ mỉ, khá lạ và đặc biệt cùng màu sắc sinh động, vui mắt kèm lời thơ vui nhộn với mỗi khổ là một câu chuyện không chỉ của riêng người bố nhân vật mà còn phản ánh rất thật các sự kiện văn hóa – xã hội xảy ra hàng ngày chính là điều tạo nên nét duyên riêng và sự hấp dẫn của cuốn sách này.

.

 

.

Thông tin về diễn giả

Họa sĩ Thái Mỹ Phương

Thái Mỹ Phương, tốt nghiệp trường Đại học kiến trúc TP HCM, là họa sĩ chuyên vẽ cho thiếu nhi, quen thuộc qua nhiều tác phẩm: Sự tích dưa hấu, Kho báu mặt trời, Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình. Ngoài ra, cô còn cộng tác với nhiều tạp chí nổi tiếng ở Việt Nam dành cho tuổi mới lớn như Hoa Học Trò, Thiên thần nhỏ. Hiện cô sống và vẽ tại TP HCM.

.

 

.


Thụ Nho

Ngoài chuyển ngữ nhiều tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng như Nhóc Nicolas, Thuyền trưởng quần lót, Hoàng tử bé…, Thụ Nho (tức Nguyễn Nhật Anh) còn tham gia biên soạn và viết nhiều tác phẩm thú vị khác. Một ngày của bố là một trong số các tác phẩm như vậy.

(SOI: Bạn nào hay đọc sách thì cũng nên biết: Nguyễn Nhật Anh chính là giám đốc của Nhã Nam – một đơn vị làm sách rất có công cho người Việt được đọc sách văn học đúng nghĩa – nhất là những tác phẩm khó và dày mà các nơi khác chắc chắn là không làm.)

 

Ý kiến - Thảo luận

8:23 Tuesday,30.7.2013 Đăng bởi:  Rosie
Ảnh dễ thương, thơ nhẹ nhàng. Không biết có triển lãm ở Sài Gòn không nhỉ, để mình còn đi xem.
...xem tiếp
8:23 Tuesday,30.7.2013 Đăng bởi:  Rosie
Ảnh dễ thương, thơ nhẹ nhàng. Không biết có triển lãm ở Sài Gòn không nhỉ, để mình còn đi xem. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả