Kiến trúc

Nước Mỹ hoang tàn, nhưng không phải bây giờ mới hoang tàn 23. 07. 13 - 9:48 am

Pha Lê

 

Hai nhiếp ảnh gia Daniel Barter và Daniel Marbaix đi khắp nước Mỹ để chụp hình những tòa nhà… đổ nát. Trước đây mấy chỗ này từng là trường học, trại giam, viện tâm thần. Các bức ảnh có đủ cả, từ uy nghi, đường bệ, đến rùng rợn, ghê ghê. Chúng cho ta xem một thế giới bị lãng quên, dù trước đấy nó tràn đầy sự sống.

Ảnh chụp các dinh thự, lâu đài bị bỏ hoang không phải mới; nhưng bộ ảnh của Barter và Marbaix trông gần gũi hơn vì những địa điểm bị bỏ hoang trước đây cũng từng là những nơi gần gũi. Chính những tấm hình này mới cho chúng ta thấy một nước Mỹ hoàn toàn khác.

Viện tâm thần, New Jersey . Các lớp sơn bong tróc khiến bức tường trông như tường đá khảm. Trên bảng ghi nhớ của bệnh viện còn có dòng chữ do ai đó lưu lại. (Tấm bảng ghi: Tôi phải để lại vết tích ở nơi nào đó chứ)

 

Viện tâm thần, New York. Những quả bóng nhựa vung vãi ngoài hành lang.

 

Bức phù điêu khắc hình “Bữa tiệc Ly” đang bị mòn tại một nhà thờ Công giáo bỏ hoang ở Pennsylvania.

 

Phòng nghỉ của nhân viên tại một khách sạn mục nát ở New York.

 

Mặt trời rọi vào khu hồ bơi – chỗ các loại cây leo đang bắt đầu “giành” lại đất cho thiên nhiên – ở một nhà nghỉ dành cho người Do Thái ở New York.

 

Nước mưa đọng lại trên sàn của khu vực để túi ở một trường tiểu học hoang phế thuộc bang Pennsylvania.

 

Pennsylvania. Đàn piano nằm lật ngửa tại trường tiểu học đổ nát.

 

Các đôi bốt bị quên lãng đứng gác ở phòng thay đồ của một xưởng cắt than tại Pennsylvania.

 

Phòng giam ở trại cải tạo, Pennsylvania. Trại cải tạo này đóng cửa vào những năm 1970s.

 

Viện điều dưỡng, New York. Đây là viện điều dưỡng lớn nhất cũng như đắt nhất khi nó hoàn thành xây dựng vào những năm 1930s.

 

Rạp phim, Connecticut. Vào đầu thế kỷ 20 thì đây là một trong những rạp lớn nhất bang Connecticut.

 

Sảnh dưới của một kho thóc ở phía tây New York.

 

Pennsylvania. Một nhà thờ của phái Baptist

 

Bệ thờ tại nhà thờ Baptist trên.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tranh chưa khô đâu (cãi chưa xong đâu!)

Roberta Smith – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả