Gẫm & Bình

Về hai bức tranh giống hệt nhau trong triển lãm Sơn Ta: đừng nói dối chúng tôi 27. 07. 13 - 9:41 pm

Nguyễn Đức Kiên

Thưa các bạn,

Vừa qua tôi có tới dự triển lãm tranh của nhóm họa sĩ Sơn Ta Việt Nam lần thứ nhất. Theo đánh giá của cá nhân tôi, triển lãm của nhóm đã quy tụ được khá nhiều nghệ sĩ trẻ, phản ánh tương đối cái nhìn của một bộ phận nghệ sĩ sơn mài chúng ta.

Tuy nhiên, triển lãm quy tụ 38 nghệ sĩ, nhưng tôi thấy phong cách thể hiện quá nghèo nàn. Tôi chỉ thấy ở đây các nghệ sĩ của chúng ta thể hiện kĩ thuật xử lí chất liệu và dụng công ngồi tỉa tót là chính, tất nhiên vẫn có một vài bức có cái nhìn khá mới.

Tôi tự đặt câu hỏi: “Đây là những nghệ sĩ trẻ, được đào tạo bài bản qua trường Mỹ Thuật số 1 của quốc gia, mà tại sao lại có lối tạo chất cũng như tạo hình cứ na ná nhau như vậy? Phải chăng các thầy trong trường đã nhìn được cách vẽ như thế nào để bán được và truyền cho sinh viên tất cả sự hiểu biết của người thầy, sinh viên thì lại quá siêng năng cần mẫn ngồi tô vẽ tỉa tót mà không biết cái đẹp của bức tranh nó là ở cái gì”. Vậy nên, mới có một cuộc triên lãm 38 con người nhưng chỉ nhận ra khoảng 3 cá nhân có cá tính riêng, còn lai tất cả đều tả và tỉa là chính (cũng phải thông cảm bởi gallery thì luôn muốn mua những gì bắt mắt). Đó là vấn đề lớn, là nét văn hóa phải cúi đầu của dân tộc, thôi tôi không đề câp nữa.

Chu Viết Cường, “Nắng thu”, sơn mài, 120 x 200cm

Vấn đề chính mà gây cho tôi hay tất cả các bạn yêu hội họa đến xem phải bức xúc, đó chính là các nghệ sĩ đã lừa chúng tôi, lừa cả chính họ. Các nghệ sĩ mang đến cho công chúng thưởng thức một bức tranh tại triển lãm, nhưng ngay sau đó công chúng lại nhìn thấy một bức khác ở một chỗ khác, là một gallery trên đường Tràng Tiền, gần rạp Công Nhân, trông giống tới 100/100, mà chắc chắn phải từ chính tay tác giả mới vẽ được như vậy. Đó chính là bức tranh “Nắng thu” của Chu Việt Cường.

Qua việc này, tôi nghĩ các ban nên rút ra kinh nghiêm, đừng bao giờ lừa dối chúng tôi, vì đó là danh dự của các ban, lớn hơn nữa là danh dự của nền hội họa non trẻ của chúng ta. Tôi cũng chỉ là người yêu nghệ thuật, không có kiến thức chuyên sâu nhưng tôi vẫn mạnh dạn góp ý, có gì chưa phải mong các bạn bỏ qua.

Nhờ Soi đăng những ý kiến đóng góp của tôi, bởi tôi cũng như tất cả các bạn đều là người yêu nghệ thuật, chúng ta đều mong cho nền nghệ thuật nước ta không bị cúi đầu.

Cảm ơn SOI rất nhiều.

*

 

Bài liên quan:

– 38 tác phẩm, 38 tác giả, tất cả đều yêu chất liệu đầy mê hoặc ấy 
– Nhóm họa sĩ sơn ta Việt Nam
– Viện đến chân tình và cháy lòng thì miễn bàn  
– Chui ra từ đống xà bần, Ngô Lực chống lại tất cả những gì KHÔNG là rác rưởi                 
– Tranh của nhóm Sơn Ta: thiếu tính đột phá, thiếu hồn tranh 
– Có đúng là sơn ta có chất lượng cao nhất?
– Phùng Dzi Thuần: say với chất nhựa sơn ta
– Hãy mua ngay khi cơ hội đến  

– Về hai bức tranh giống hệt nhau trong triển lãm Sơn Ta: đừng nói dối chúng tôi

Ý kiến - Thảo luận

20:50 Friday,12.6.2015 Đăng bởi:  nguyễn tài vị

xin lỗi được góp đôi lời đến chủ nhân bài viết này.Tôi không biện hộ ai chỉ muốn nói ý kiến của riêng mình để mọi người cùng chia sẻ với nhau...Về phía các độc giả yêu nghệ thuật hội họa nói chung và với tranh sơn mài (sơn ta) nói riêng...việc mua các tác phẩm mang trong mình những chân lý hay ý nghĩa nói chung là có giá trị Nghệ Thuật để thưởng lãm hay v
...xem tiếp

20:50 Friday,12.6.2015 Đăng bởi:  nguyễn tài vị

xin lỗi được góp đôi lời đến chủ nhân bài viết này.Tôi không biện hộ ai chỉ muốn nói ý kiến của riêng mình để mọi người cùng chia sẻ với nhau...Về phía các độc giả yêu nghệ thuật hội họa nói chung và với tranh sơn mài (sơn ta) nói riêng...việc mua các tác phẩm mang trong mình những chân lý hay ý nghĩa nói chung là có giá trị Nghệ Thuật để thưởng lãm hay với bất kỳ mục đích tốt xấu nào thì các bạn cũng đã góp phần giúp cho mỹ thuật nước nhà và các nghệ sĩ được sống, cống hiến chút tài hoa của mình cho xã hội và cho đời sống tâm hồn mọi người thêm phong phú hào hoa thêm...Bạn không nên nhận định phẩm chất của ai đó khi bất chợt chỉ nhìn thấy họ đi ra từ một nơi không hào nhoáng cho lắm, điều đó là rất vội vàng theo tôi nghĩ...
Họa sĩ khi say mê chủ đề nào đó họ sẽ vẽ ra rất nhiều phác họa để làm tư liệu cho bức tranh hoàn chỉnh như ý muốn. Và khi thể hiện không đạt ý thì họa sĩ có quyền vẽ thêm một tác phẩm vẫn bối cảnh ấy nhưng màu sắc và không gian hơi khác nhau không đáng kể, có thể nhác qua sẽ giống hệt nhau. Điều đó trong hội họa luôn cho phép và không có gì là nghệ sĩ đã dối trá hay lừa ai cả thưa bạn... Nếu bạn hay tìm hiểu các họa sĩ lớn tên tuổi bạn sẽ hiểu ra vấn đề này và tôi tin bạn sẽ vẫn là một người bạn chung thành với các nghệ sĩ và hội họa nước nhà...
Chân thành...

 
20:33 Saturday,3.1.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
bức dưới kém hơn
...xem tiếp
20:33 Saturday,3.1.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
bức dưới kém hơn 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả