Kiến trúc

Căn hộ 79m cũ đã rất hợp lý, chỉ cần kê lại đồ đạc 03. 08. 13 - 4:35 am

SiêuNoob

Bạn Kiều Thanh, mình xin góp một vài nhận xét theo quan điểm cá nhân:

– Thứ nhất là với phương án chuyển bếp vào bên trong của Popsugar: theo mình phương án này có vẻ lạ và thú vị. Nhưng nếu ở lâu dài thì sẽ không thoải mái, khi mà vừa bước vào nhà đã thấy khu vực bếp. Ngoài ra, với bố trí của Popsugar, ngoài thời gian nấu nướng và ăn uống ra, không gian bếp/ăn sẽ bị bỏ phí, không hỗ trợ được cho các sinh hoạt khác. Với mình, một căn hộ có diện tích vừa phải thì các không gian nên được dùng cho nhiều mục đích khác nhau.

– Ngược lại, mình thấy việc bố trí không gian như bản gốc là đã rất hợp lý rồi; và chỉ xin đưa ra một phương án kê đồ để bạn cân nhắc thôi.

Phương án kê đồ do SiêuNoob đề xuất

Phương án kê đồ do SiêuNoob đề xuất (các bạn bấm vào hình để đọc chữ)

– Ở trục dọc từ cửa đi vào, hiện giờ kê 2 ghế sofa là chưa hợp lý. Bạn nên có một vách ngăn nhẹ để tạo sự chuyển tiếp với sảnh vào. Sau vách ngăn nhẹ, bạn có thể bố trí một ghế sofa, một bàn đọc nhỏ, và một giá sách. Đây sẽ như là một cái alcove trong phòng sinh hoạt chung, cho phép một người có một góc riêng để đọc sách/nghe nhạc, trong khi các thành viên khác xem TV. Ở góc tiếp nối giữa kệ TV và khu bếp, bạn nên có một giá sách/kèm kệ đồ uống rồi đến tủ lạnh. Sở dĩ để giá sách nhỏ ở đây là để bạn có thể tận dụng bàn ăn làm bàn làm việc. Thậm chí vừa nấu nướng vừa đọc sách, làm việc trên laptop được.

– Còn việc treo tranh và trang trí thì anh Lê Phương đã góp ý rồi, mình thấy hợp lý.

Chúc bạn có một không gian sống ưng ý.

 *

Bài liên quan:

– Cải tạo căn hộ 79 mét vuông này thế nào?   
– Giải pháp cho nhà 79m: chuyển nhà bếp vào trong   
– Một số góp ý cho căn hộ 79m của Kiều Thanh        
– Phương án của Hồ Thu Ba cho nhà 79m      
– Căn hộ 79m cũ đã rất hợp lý, chỉ cần kê lại đồ đạc   
– Phương án của Art C cho căn hộ 79m     
– Góp ý cho Art C, căn hộ 79m

 

 

Ý kiến - Thảo luận

0:04 Sunday,4.8.2013 Đăng bởi:  SiêuNoob
Bạn Art C, hiện gia đình mình cũng đang sống trong một căn hộ gần giống thế này. Với khoảng cách giữa kệ bếp và bàn ăn là khoảng 1.2m, mình thấy việc nấu nướng không có gì bất tiện. Thực tế bàn ăn là một trong những chỗ làm việc yêu thích của mình, vì có nhiều ánh s&aa
...xem tiếp
0:04 Sunday,4.8.2013 Đăng bởi:  SiêuNoob
Bạn Art C, hiện gia đình mình cũng đang sống trong một căn hộ gần giống thế này. Với khoảng cách giữa kệ bếp và bàn ăn là khoảng 1.2m, mình thấy việc nấu nướng không có gì bất tiện. Thực tế bàn ăn là một trong những chỗ làm việc yêu thích của mình, vì có nhiều ánh sáng và luôn gọn gẽ (bàn làm việc trong phòng mình thường bày bừa, còn bàn ăn có bừa mấy thì đến bữa vợ cũng bắt dọn hết đi :)). Thỉnh thoảng có khách đến thì kê thêm vài cái ghế đẩu xung quanh. Đôi khi mời 2, 3 gia đình đến nhà thì vợ chồng mình kê bàn ăn ra giữa nhà, làm tiệc đứng rất vui và thoải mái. Tương tự như vậy, phòng khách nhà mình chỉ có 1 cái sofa (chủ yếu cho lũ trẻ ngồi xem TV), khách đến thì mang thêm vài cái ghế ở phòng ăn ra.
Trở lại comment của bạn với nhấn mạnh đến các tình huống nhà có khách. Nó có thể đúng mà cũng có thể sai, tùy thuộc vào phong cách sống của gia đình bạn Kiều Thanh. Nếu là bạn ấy thì mình sẽ tự hỏi: Liệu trong 1 tháng/1 năm, có bao nhiêu lần khách đến nhà ăn cơm? Trong những trường hợp ấy, khi nào thì phòng khách, phòng ăn trở nên chật chội, và có cách nào linh động được không? Rồi sau đó mình sẽ quyết định nên bố trí không gian để đáp ứng nhu cầu tiếp khách, hay là để phục vụ các nhu cầu sử dụng hằng ngày. Cái nào cần ưu tiên, cái nào nên tinh giản?
Mình xin kết thúc bằng câu chuyện của Steve Jobs. Mình nhớ ông ấy có nói một câu đại loại thế này: “Mọi người thường nói vế thiết kế của một sản phẩm, còn tôi thì quan tâm đến việc người ta sử dụng nó như thế nào”. Khi là một triệu phú trẻ, trong căn hộ sang trọng của Jobs chỉ có một cái đệm ngủ và một cây đèn Tiffany. Khi đã là tỉ phú, cưới vợ, và chuyển vào ở trong căn biệt thự rộng rãi ở Palo Alto, gia đình Jobs đã thảo luận hàng năm trời chỉ để trả lời câu hỏi “Mục đích của cái sofa là để làm gì?”.
Cảm ơn Art C (và các bạn khác) đã đọc comment này. 
20:29 Saturday,3.8.2013 Đăng bởi:  art c.
Vấn đề gian bếp và bàn ăn thì quá chật ,vài khách đến nhà chơi thì ngồi ăn chung bàn với gia đình thì chật quá...
 Thế thì phòng khách có rộng rãi không  ? chì cần 3 người khách vào thì 2 vợ chồng gia chủ không có chổ ngồi tiếp khách , hơn n
...xem tiếp
20:29 Saturday,3.8.2013 Đăng bởi:  art c.
Vấn đề gian bếp và bàn ăn thì quá chật ,vài khách đến nhà chơi thì ngồi ăn chung bàn với gia đình thì chật quá...
 Thế thì phòng khách có rộng rãi không  ? chì cần 3 người khách vào thì 2 vợ chồng gia chủ không có chổ ngồi tiếp khách , hơn nữa chẳng lẻ khách và gia chủ ngồi cùng 1 dãy ghế [ 3 ghế liền ] thì đối đáp câu chuyện khó quá...[ giống như dãy ghế trạm chờ xe buýt ]
 chính cái vách nhỏ và cái bàn nhỏ không cần thiết cho lắm kia nó làm cho gia chủ không có chổ tiếp khách 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả