Điện ảnh

Em chả phải hot blogger nên cho em nói thiệt đi, về Đường Đua 03. 08. 13 - 4:22 am

Ngọc Hà

Bài viết có nói trước nội dung tình tiết kết cục của phim! Đừng đọc nếu muốn đi xem đã!

 duong-dua-4

Em viết cái status này mà trong lòng băn khoăn ghê gớm…

Em vừa xem film “Đường Đua” về và thắc mắc suốt nãy giờ là đây là thể loại film giải trí hay là film nghệ thuật. Vì xem xong em chả hiểu ý đồ đạo diễn gì sất… (Chắc tại em dốt quá, lại ưa xem film Mẽo nên quen cái logic của film Mẽo mất rồi..hihi)

Anh Lộc trong film í, dưng không thiếu nợ, đi quánh bài mong kiếm tiền và bi kịch của ảnh (hay của film?!) bắt đầu từ đây. Ảnh đi vay tiền trả nợ giang hồ, bị cướp, ảnh tìm cách cướp tiệm vàng nhưng chưa kịp ra tay thì bị thằng cướp solo ở đâu uy hiếp bắt chở đi trốn, ôm theo bọc gì bí ẩn vô cùng (mỗi lần mở ra có ánh sáng xanh lè vô cùng huyền bí) em gái bị tụi giang hồ bắt và mổ lấy nội tạng, ba ảnh thì bị đâm, cuối cùng là cả nhà ảnh, thằng giang hồ do anh Nhan Phúc Vinh đóng- tạm gọi là trùm cuối heng,và ảnh… đều chết ráo trọi.

duong-dua-2

Cái cảnh đầu film vô là em chán rồi, khi ảnh về thăm nhà, ngồi đánh cờ với ba, em gái nấu cơm xong, bước vào, pause hình, cười một cái rõ là tươi, y như mấy bé teen pause hình tung lên FB í, rồi mới nói: “Con mời ba và anh vô ăn cơm”. Có đứa ngồi bên cạnh em nói bình loạn luôn: Mời ăn cơm thôi mà, cười y như là báo tin vui (trúng số) vậy…

Sau đó ảnh bị thua bài, mượn tiền, bị cướp cả tiền và xe, ảnh phải lo xoay tiền trả cho giang hồ. Ảnh đang canh me tiệm vàng thì bị tên cướp ôm cái giỏ xách bí hiểm dí súng bắt chở hắn đi trốn. Trên đường đi gặp nguyên ngôi làng cháy một cách bí hiểm, có ánh sáng xanh rọi từ trời xuống y như hiện tượng siêu nhiên. (Tuy vậy coi xong bộ film em cũng chả thấy chi tiết ấy có gì ăn nhập với bộ film cả, y như khúc ruột thừa trong bộ đồ lòng con người ta vậy, có cũng được, bỏ cũng chả sao, chả hiểu tác dụng của nó là gì.)

Rồi lúc hai người ngừng chờ mua xăng có chi tiết bà chủ cây xăng đi vô phòng cởi đồ, gợi ý là làm 1 lần thì 100k. Sau đó anh cướp cạn kia giết một hơi hai mẹ con bà chủ cây xăng, anh Lộc phơ luôn anh ăn cướp, súng nổ ì đùng vậy mà Lộc vẫn rất nhơn đạo, ở lại lôi 3 cái xác đi chôn rồi mới đi tiếp. Em rầu quá! Thói đời mà giết người không chuyên như anh Lộc, lại súng nổ ì đùng thế, giết xong thì nó lo đi trốn cho lẹ, ở lại lôi ba cái xác đi chôn làm gì hả trời…

Cảnh kết film, cả hang ổ tụi xã hội đen bị nổ tung trong vụ nổ bình ga, ống kính lia tới mặt anh công an đứng ngoài chứng kiến, cái vẻ mặt ảnh rất hài, y như là: Woah! Nổ ghê thặc!!! xưa giờ mới thấy á!!!

Một cảnh trong Đường Đua

Một cảnh trong Đường Đua (xin lỗi không tìm được hình công an đứng coi nổ bình gas)

Em xem cả bộ film, chả hiểu thông điệp của film là gì. Chả thấy vui vẻ gì, coi xong chóng hết mặt vì cách quay film, lạm dụng quay tay quá thể. Kết film anh Lộc chết, ba ảnh chết, em gái ảnh chết, thằng trùm cuối chết, chả hiểu đạo diễn muốn gì luôn (hay do em dốt đọc ngôn ngữ điện ảnh quá hé hé)

Về diễn viên, anh Nhan Phúc Vinh diễn mặt lạnh y như đang catwalk vậy trời ơi… Ba anh Lộc thì hơi làm quá, kịch quá. Nhưng với khán giả, ba ảnh có công lớn lắm đó, nhờ ba ảnh chửi thằng giang hồ là đồ biến thái, pê đê, em mới định hình là anh Nhan Phúc Vinh đang đóng vai giang hồ biến thái, chớ không thì khán giả chỉ tưởng ảnh ác thôi, không biến thái…

Em nhắc lại, xem hết film, em vẫn chả hiểu cái bọc thằng ăn cướp ôm khư khư kia là cái gì, mỗi lần mở ra là cái mặt của người mở được che phủ bởi ánh sáng xanh lè. Em nghĩ là chi tiết ánh sáng xanh, ngôi làng bị cháy, cột sáng từ trời xuống đất sẽ là cái để nhà sản xuất làm tiếp phần 2, tuy nhiên khi nhìn quanh rạp và thấy con nhỏ ngồi cạnh em ngủ ngon lành, em nghĩ là những chi tiết trên sẽ mãi mãi là bí ẩn với ai đã xem film này, vì người ta không làm tiếp phần 2 nữa đâu…

Trên FB, khi cả cái friend list ai cũng khen film “Đường Đua” là đáng xem thì status này của em thiệt là lạc lõng, y như đang đi lề bên trái vậy… hic! Nhưng thôi, cho phép em nói thiệt đi, vì dù sao em cũng mua vé vào xem rồi. Em chả phải hot blogger nên ý kiến của em nhà sản xuất cũng chả biết đâu, em cứ nói thật cho nó sướng cái thân em vậy.

*

Bài liên quan:

– ĐƯỜNG ĐUA: Căng thẳng, nghẹt thở, với Hồng Ánh làm sản xuất
– Doanh thu Đường Đua thua xa phim ma. Nhưng…    
– Xem đi! Please!       
– Vì sao Đường Đua thành công về PR, thất bại về bán vé?     
– Em chả phải hot blogger nên cho em nói thiệt đi, về Đường Đua    
– Đường Đua: đứa nghịch tử của Tarantino   
– Nói thêm vài điều về chuyện ai cũng biết là chuyện gì    
– Đừng khá hay trung bình khá, vì mắt cú vọ và tim cạn máu của khán giả sẽ làm bạn tắt ngóm 
– Không thể dùng sự đông/vắng của phòng vé để nói là phim hay/dở    
– Gửi Lê Hồng Lâm: Bạn đã hiểu sai chữ “Tử Tế” mà mình nói    
– Sự bất lực của báo chí trong vụ Đường Đua    
– 5 bài học về marketing sau “vụ” Đường Đua

 

 

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

1:16 Friday,9.8.2013 Đăng bởi:  Nam
Facebook của mình cũng tương tự, 10 người trong fl thì cũng hơn 8 người không thể chê về phim khiến mình cảm thấy hoang mang. Điều này dễ dàng dự đoán trước bởi nhà làm phim...quan hệ rộng quá. Nếu mình đi xem như người viết chắc cũng cmt như trên thôi :-/
...xem tiếp
1:16 Friday,9.8.2013 Đăng bởi:  Nam
Facebook của mình cũng tương tự, 10 người trong fl thì cũng hơn 8 người không thể chê về phim khiến mình cảm thấy hoang mang. Điều này dễ dàng dự đoán trước bởi nhà làm phim...quan hệ rộng quá. Nếu mình đi xem như người viết chắc cũng cmt như trên thôi :-/ 
22:23 Sunday,4.8.2013 Đăng bởi:  Hồ Thu Ba
Hơ hơ, viết vui quá, đọc mà cứ như đối diện con bạn vui tính lâu lâu không gặp, đọc xong cứ muốn nói " sao nữa, kể tiếp đi mày!"
...xem tiếp
22:23 Sunday,4.8.2013 Đăng bởi:  Hồ Thu Ba
Hơ hơ, viết vui quá, đọc mà cứ như đối diện con bạn vui tính lâu lâu không gặp, đọc xong cứ muốn nói " sao nữa, kể tiếp đi mày!" 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả