Khác

Lần đầu tiên tại Việt Nam, đạo tranh được đưa lên kịch 06. 08. 13 - 6:44 pm

Văn Bảy (từ Thể Thao Văn Hóa)

 

Poster của kịch "Trò chơi tham vọng"

.

Sân khấu Hoàng Thái Thanh (36, Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM) vừa ra mắt vở kịch mới về giới họa sĩ: “Trò chơi tham vọng

Trong kịch, có một danh họa Trần Thế Thế (NSƯT Thành Hội) đầy cá tính, một đạo diễn An Khương (Sỹ Hoàng) đầy uy tín trong giới điện ảnh, và một diễn viên ngôi sao Sĩ Hùng (Thành Tài) đang nổi danh bên cạnh một Sơn đại gia (Thanh Tuấn), mến mộ nghệ thuật và sẵn sàng dùng tiền làm đòn bẩy để cái đẹp của nghệ thuật thăng hoa.

Tất cả những người đàn ông tài danh ấy đều gục ngã trước sắc đẹp của Nhiên (Tuyết Thu), một người mẫu thất bại. Mỗi người, theo một cách riêng đều cố gắng chinh phục trái tim của người đẹp. Chính nhờ điều này mà người đẹp bày ra một cái bẫy, một trò chơi, để trả thù sự cay đắng mà cuộc đời giáng xuống cho cô. Từ đây, một sự thật khác được phơi bày.

(Nguồn: TBKTSG Online)

*

Mời các bạn đọc bài điểm sau về vở kịch của Văn Bảy, trên Thể Thao Văn Hóa:

Thành Hội và Tuyết Thu trong "Trò chơi tham vọng" (Ảnh: Văn Bảy)

Thành Hội và Tuyết Thu trong “Trò chơi tham vọng” (Ảnh: Văn Bảy)

Có lẽ Trò chơi tham vọng (kịch bản: Mỹ Dung, đạo diễn: NSƯT Trần Minh Ngọc) là vở kịch đầu tiên trên sân khấu Việt Nam nói về nạn đạo tranh, một câu chuyện vừa mang tính riêng tư vừa mang tính thời sự.

Phải nói ngay rằng đạo diễn Trần Minh Ngọc đã nỗ lực rất nhiều trong việc tạo dựng nên câu chuyện hiện đại về mặt trái của giới họa sĩ, nơi những tác phẩm ngụy tạo không chỉ làm điêu đứng giới sưu tập, mà còn hạ giá bán và uy tín của chính họa sĩ. Việc “lột mặt nạ” quá trình ngụy tạo tác phẩm trong hơn 20 năm của họa sĩ nổi tiếng Trần Thế Thế (NSƯT Thành Hội thủ vai) đã phần nào chạm đến được thực tại tranh giả và tranh gian của Việt Nam trong mấy thập niên vừa qua.

Từ trái qua: Nhà thiết kế Sỹ Hoàng, Thanh Tuấn và Tuyết Thu trong vở "Trò chơi tham vọng" (Ảnh: Trần Tiến Dũng, Tuổi Trẻ)

Từ trái qua: Nhà thiết kế Sỹ Hoàng, Thanh Tuấn và Tuyết Thu trong vở “Trò chơi tham vọng” (Ảnh: Trần Tiến Dũng, Tuổi Trẻ)

Thế nhưng, để vượt qua câu chuyện khá gai góc và đầy thế sự này là diễn biến tình cảm của vài lớp người trong một xã hội mà hố ngăn giàu nghèo, sự kì thị, lợi dụng là khá rõ rệt. Đó là cô họa sĩ Bích Nhược (Ái Như) bị thầy giáo lừa tình và chiếm dụng, mạo danh tác phẩm trong hơn 20 năm. Đó là cô người mẫu hội họa Hồng Nhiên (Tuyết Thu) vì bị khinh miệt mà trở thành ngụy họa sĩ để lật ngược tình thế. Đó là đại gia Sơn (Thanh Tuấn) vì mê tranh cuồng tín mà bị chính người bạn nối khố lừa bán tác phẩm gian. Đó là chàng phóng viên thực tập (Ngọc Tưởng) tốt bụng nhưng chưa thoát nổi tâm lý dậy thì trong đời sống gia đình, tình yêu và công việc…

Sự kết hợp này đã giúp cho Trò chơi tham vọng bớt đi phần khô khan, luận đề, để thông điệp được gửi gắm trở nên gần gũi và nhẹ nhàng hơn. Sự gần gũi này thật cần thiết, bởi các câu chuyện phía sau của thị trường nghệ thuật, nhất là các chiêu trò, sự gian trá trong làm giá, mua bán tranh thường khó thu hút mức quan tâm của số đông.

tro-choi-tham-vong-1-ok

Tất cả những người đàn ông tài danh đều gục ngã trước cô người mẫu (sau thành họa sĩ)

Nhìn về tổng thể, đây là vở kịch có mảng miếng, có chuyện để xem, nhưng chưa phải là vở hay của Kịch Hoàng Thái Thanh và của cả Trần Minh Ngọc. Vở diễn còn có sự tham gia của Kim Phước, Đoàn Thanh Tài, Thanh Tuấn, Lương Duyên, Tấn Đạt, Khánh Hồng, Tuyết Trinh, Công Hiển, Đình Vũ, Mai Thanh Duy, Văn Tuấn… và nhà thiết kế Sĩ Hoàng.

Các suất diễn tiếp theo vào lúc 20h ngày 11. 8, 16h ngày 25. 8 và 20h ngày 30. 8 tại sân khấu Hoàng Thái Thanh (36 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM).

Nguồn: Thethaovanhoa.vn

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng (trái) vào vai đạo diễn An Khương trong "Trò chơi tham vọng" (Ảnh: Huy Nguyễn)

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng (trái) vào vai đạo diễn An Khương trong “Trò chơi tham vọng” (Ảnh: Huy Nguyễn)

 

 Họa sĩ Bích Nhược (Ái Như thủ vai) và cô người mẫu gian manh do Tuyết Thu thủ vai

Họa sĩ Bích Nhược (Ái Như thủ vai) và cô người mẫu gian manh do Tuyết Thu thủ vai

 

Tất cả những người đàn ông tài danh đều gục ngã trước cô người mẫu (sau thành họa sĩ)

.

 

*

Các bạn họa sĩ nhớ đi xem và về viết bình luận nhé!

Lịch cụ thể ở đây, cách đặt vé ở đây các bạn! Giá vé: 120.000đ

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả