Khác

Cuộc thi mỹ thuật ở Cần Thơ: Ban tổ chức thi nhau “rinh” giải! 24. 08. 13 - 10:15 am

Tử Diệp (Báo Người Lao Động) - Art C st

Tác phẩm đoạt giải nhất trật chìa so với tiêu chí; nhiều giải thưởng quan trọng còn lại rơi vào tay các thành viên ban tổ chức cuộc thi.

Đó là những dấu hiệu bất thường khiến những người có liên quan đến cuộc thi Truyền thống Mỹ thuật năm 2013, do Hội Mỹ thuật TP Cần Thơ tổ chức, bất bình.

Sau 4 tháng phát động, kết quả cuộc thi vừa được công bố. Theo đó:
– Giải nhất thuộc về tác giả Chu Ðình Hải với tác phẩm “Ðợi“;
– 2 giải nhì là tác phẩm “Bé đánh vần” của Trần Ðình Thảo (Chủ tịch Hội, trưởng ban tổ chức) và “Nhịp sống mới” của Nguyễn Thị Ngọc Hiền (Phó Chủ tịch Hội, ủy viên ban tổ chức);
– 3 giải ba thuộc về các tác giả Trần Thiện Pháp với “Rủ bạn cùng đi học“, Lê Thị Hồng Nga (Ủy viên BCH Hội, thành viên ban tổ chức) với “Nhà trên sông“, Nguyễn Ðệ với  “Kỹ sư xây dựng

Ðiều bất thường nằm ở việc chấm và trao giải nhất cho tác phẩm “Ðợi”. Theo thông báo số 06/TB-HMT của Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật TP Cần Thơ, nội dung đề tài của các tác phẩm dự thi chủ yếu phải phản ánh được nét đẹp của cuộc sống, con người và những thành quả của TP Cần Thơ trong 10 năm xây dựng, đổi mới và phát triển. Thế nhưng, tác phẩm “Ðợi” lại là một bức tranh khắc họa chân dung phụ nữ dân tộc miền núi phía Bắc!

“Ðợi” – tác phẩm không bảo đảm tiêu chí của cuộc thi Truyền thống Mỹ thuật năm 2013 nhưng được chấm giải nhất

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thành phần ban giám khảo cuộc thi lần này là các giáo viên Trường ÐH Mỹ thuật TP HCM. Tác giả đoạt giải nhất là cựu sinh viên của trường này.

Ngoài ra, cuộc thi này cũng khá “đặc biệt” là nhiều thành viên trong ban tổ chức lại dự thi với tư cách… thí sinh. Kết quả: Ông Trần Ðình Thảo (Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Cần Thơ kiêm trưởng ban tổ chức) và bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền (Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Cần Thơ kiêm ủy viên ban tổ chức) cùng “rinh” giải nhì; bà Lê Thị Hồng Nga (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật TP Cần Thơ kiêm ủy viên ban tổ chức) đoạt giải ba.

Một cán bộ trong ngành văn học – nghệ thuật TP Cần Thơ cho rằng: “Kẽ hở ở cuộc thi này là trong thông báo không ghi rõ “thành viên ban tổ chức không được dự thi” như các cuộc thi thông thường khác. Nếu thành viên ban tổ chức dự thi thì chẳng khác gì “tự vẽ bùa” để đeo. Việc trưởng, phó và ủy viên ban tổ chức trở thành thí sinh của cuộc thi do chính mình tổ chức rồi lãnh giải thì còn gì là thi với thố nữa!”.

*

Nguồn: Art C sưu tầm từ báo Người Lao Động

Ý kiến - Thảo luận

15:42 Wednesday,30.10.2013 Đăng bởi:  nguyễn Văn Thánh

Chào các bạn. Cho tôi chia sẻ bằng chất nghề nghiệp của mình. Bản thân cũng sắp là hội viên hội văn học nghệ thuật kiên giang (Mỹ thuật).và cũng tham gia cuộc thi triển lãm lần này, tôi rất bức xúc về kế quả giải thưởng mà BGK đã công bố. BTC làm trái ngược với thông báo đã đề ra.
1. Là những tác phẩm đã đoạt giải rồi ở triển lảm khu vực, hay tri
...xem tiếp

15:42 Wednesday,30.10.2013 Đăng bởi:  nguyễn Văn Thánh

Chào các bạn. Cho tôi chia sẻ bằng chất nghề nghiệp của mình. Bản thân cũng sắp là hội viên hội văn học nghệ thuật kiên giang (Mỹ thuật).và cũng tham gia cuộc thi triển lãm lần này, tôi rất bức xúc về kế quả giải thưởng mà BGK đã công bố. BTC làm trái ngược với thông báo đã đề ra.
1. Là những tác phẩm đã đoạt giải rồi ở triển lảm khu vực, hay triển lãm khác thì bị loại bỏ.
2. Là BTC trải qua giai đoạn về thời gian vòng chung khảo, khi tác giả được vào vòng sơ khảo thì nộp tác phẩm đến BTC chấm vòng chung khảo. BTC không làm điều đó.
3. Đặc biệt là tác phẩm ĐỢI của tác giả Là trưởng BTC là không nói về sự kiện Cần Thơ. Đây là lời tâm sự với chữ SĨ của tôi.

 
23:46 Sunday,25.8.2013 Đăng bởi:  Huy Dũng

Ôi trời, mấy cái giải thưởng văn nghệ ở VN mình nó vậy mà! Nhiều giải chỉ do quen biết nhau hay ăn tiền nhà tài trợ mà đưa lên, thực tế là thế.


...xem tiếp
23:46 Sunday,25.8.2013 Đăng bởi:  Huy Dũng

Ôi trời, mấy cái giải thưởng văn nghệ ở VN mình nó vậy mà! Nhiều giải chỉ do quen biết nhau hay ăn tiền nhà tài trợ mà đưa lên, thực tế là thế.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Leonardo: Ông nói đúng!

Jonathan Jones - Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả