Nghệ sĩ Việt Nam

NHỮNG ĐỨA TRẺ của Nguyễn Thị Hiền: Mỗi đứa trẻ là một loài hoa05. 10. 13 - 9:02 am

Từ báo Lao Động và blog của Nguyễn Nguyên Bảy

Đi trong vườn lan, sơn mài, 60 x 60cm, 2012


DÒNG CHẢY VI – NHỮNG ĐỨA TRẺ
Triển lãm 70 tranh vẽ trẻ em của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền
Bảo tàng Mỹ Thuật TPHCM, 97A Phó Đức Chính, quận 1, TPHCM
Từ 3 – 10. 10. 2013

*

Hoa hướng dương, sơn mài, 52 x 60cm, 2012

Nói vui với Nguyễn Thị Hiền, rằng, càng có tuổi, con người ta lại càng… giống trẻ con, chị mỉm cười “Khi vẽ những đứa trẻ lòng tôi ấm áp, bình an, tràn đầy thương yêu, trân trọng, nâng niu…”.

Tính từ “Dòng chảy” đầu tiên, tổ chức năm 2005, tới nay, cứ vài năm, Nguyễn Thị Hiền lại tổ chức một triển lãm cá nhân. “Những đứa trẻ”, Nguyễn Thị Hiền đã định triển lãm từ 2012, nhưng gia đình lớn của chị xảy ra chuyện buồn, “buồn và thất vọng tới độ không thể cầm cọ vẽ được nữa”, chị đành tạm “chia tay” bọn trẻ, đi chơi cho khuây khỏa.

“Đến một số bảo tàng danh tiếng nhất thế giới, đứng trước những tác phẩm của các danh hoạ, lần đầu tiên trong đời, sau nửa thế kỷ vẽ vời, tôi nước mắt giàn giụa, hiểu rằng, mọi phiền muộn ấy phải xếp qua một bên, không nghĩ tới nữa. Không có gì tuyệt vời hơn khi ngồi vẽ.”

Tháng 5.2013, về nhà, đóng cửa, vẽ lại. Quyết liệt, mê man vẽ – Nguyễn Thị Hiền chia sẻ.

Bé Mai Hoa, sơn mài, 60 x 60cm, 2012

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền và bé Mai Hoa – “người mẫu” của bức “Bé Mai Hoa”. Ảnh: Minh Dung

“Tôi vẽ những đứa trẻ quanh tôi, những đứa trẻ đi qua đời mình, các em, con, cháu tôi; trẻ hàng xóm, và những đứa trẻ tôi đã bắt gặp trên những hành trình khắp mọi miền đất nước… Càng vẽ, tôi như càng đi sâu vào ký ức, tôi chợt thấy thấp thoáng đâu đây chính cuộc đời mình, cuộc đời bạn bè mình – chặng đường đã đi qua, từ những ngày còn đội mũ rơm đi học thời chiến tranh gian khổ…”.

Những đứa trẻ trong loạt tranh mới của Nguyễn Thị Hiền hầu như đều gắn với một loài hoa: Huyết vũ, mai, lan, hướng dương, mẫu đơn… Tươi tắn và đẹp đẽ.

Bé và hoa, sơn mài, 60 x 60cm, 2012

 

Ngái ngủ, sơn mài, 60 x 60cm, 2012

“Vẽ trẻ con, có nên nghĩ tới việc vẽ sao cho ra thần thái một đứa trẻ con?” – chúng tôi hỏi.

Nữ họa sĩ cười: “Khi tôi vẽ, con gái Hiền Minh khuyên đừng vẽ mặt từng đứa. Đấy là một gợi ý hay. Nhưng nếu tôi vẽ theo lời khuyên của con gái, tôi sẽ phải chuyển sang lối vẽ rất hiện đại. Hơn 70 đứa trẻ, hơn 70 khuôn mặt…”.

“Thế chị có cố nghĩ, phải vẽ sao để người ta nhìn tranh, nhận ra ngay được, ấy chính là những đứa trẻ do Nguyễn Thị Hiền vẽ?”. “Điều chi phối tôi lớn nhất khi vẽ là vẽ đúng với chính con người mình, chứ không phải là phải vẽ như thế này, phải vẽ như thế kia. Vẽ theo tâm hồn mình, vẽ đúng chính mình thì chẳng giống ai được. Vẽ trẻ con, thấy mình cũng tươi mới, yêu đời, bình yên. Và những đứa trẻ, cứ thế, nắm tay mình, dắt đi…”.

*

Ba chị em, sơn mài, 100 x 120cm, 2013

 

Cây hoa dấy, sơn mài, 50 x 100cm, 2012

 

Bạn cùng xóm, sơn dầu, 80 x 80cm, 2012

 

Hoa ly, sơn mài, 53 x 85cm, 2012

 

Hoa mẫu đơn, sơn mài, 50 x 100cm, 2012

 

Bé Phương Thi, sơn mài, 50 x 100cm, 2012

 

Bông hoa đỏ, sơn mài, 60 x 60cm, 2012

 

Bé và hoa huyết vũ, sơn mài, 60 x 60cm, 2012

 

Đi trong vườn hoa, sơn dầu, 50 x 100cm, 2013

 

Trong vườn nắng, sơn mài, 53 x 85cm, 2012

 

Đất nước mặt trời và bé, sơn mài, 2013

 

Ngày sinh nhật của em, sơn dầu, 78 x 130cm, 2013

 

Làm điệu, sơn mài, 60 x 60cm, 2012

 

Làm duyên, sơn mài, 50 x 100cm, 2012

 

Tình bạn, sơn dầu, 78 x 98cm, 2012

 

Thổi khèn, sơn mài, 50 x 100cm, 2012

 

Em và mèo Ti Dom, sơn mài, 100 x 120cm, 2013

 

Hai chị em, sơn mài, 52 x 60cm, 2012

Nguồn: Text: Báo Lao Động. Hình: Từ trang của Nguyễn Nguyên Bảy

Ý kiến - Thảo luận

23:50 Tuesday,24.2.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
Em nói thật chị đừng giận:
1. Có thể em "không có con mắt nghệ thuật" nên nhìn vài bé như suy dinh dưỡng vì không lột tả khuôn mặt bầu bĩnh trẻ thơ
2. Mấy bông hoa chị bôi cho kín tranh chứ em chưa "đào" đâu ra ẩn nghĩa đi kèm
...xem tiếp
23:50 Tuesday,24.2.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
Em nói thật chị đừng giận:
1. Có thể em "không có con mắt nghệ thuật" nên nhìn vài bé như suy dinh dưỡng vì không lột tả khuôn mặt bầu bĩnh trẻ thơ
2. Mấy bông hoa chị bôi cho kín tranh chứ em chưa "đào" đâu ra ẩn nghĩa đi kèm 
10:43 Saturday,5.10.2013 Đăng bởi:  Lee Trần
Tranh đẹp tự nhiên. Chúc mừng chị có 1 triển lãm tranh đẹp tự nhiên!
...xem tiếp
10:43 Saturday,5.10.2013 Đăng bởi:  Lee Trần
Tranh đẹp tự nhiên. Chúc mừng chị có 1 triển lãm tranh đẹp tự nhiên! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

LẦN HỒI: Phương tiện hay đam mê của người trẻ?

An Bàng thực hiện (Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp