Nghệ sĩ thế giới

Bãi đỗ xe để trưng bày tác phẩm 20. 09. 10 - 6:37 pm

Hải Phương lược dịch

Peckham, phía Nam London, từ lâu không còn là một nơi để cuốc bộ thảnh thơi những chiều nhàn tản nữa – nó đã “bị” những người sắp trở thành nghệ sĩ “xí chỗ” để dựng studio và gallery, trong các nhà máy, nhà kho bỏ hoang của vùng, thí dụ như gallery Hannah Barry là dùng lại một xưởng sản xuất gậy chơi golf cũ.

Ngoài việc thực hiện các triển lãm quanh năm, khu Peckham cũng đăng cai một triển lãm điêu khắc thường niên, diễn ra tại một bãi đậu xe nhiều tầng.

Khuynh hướng táo bạo 4 – triển lãm mới nhất, diễn ra từ đầu tháng 8 đến 30 tháng 9 với hơn 19.700 m2, bao gồm bốn tầng của khu giữ xe và cả tầng thượng.

Khuynh hướng Táo bạo

Triển lãm này giới thiệu các tác phẩm tuyển chọn của 14 nhà điêu khắc và nghệ trẻ từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau, như: Nicholas Byrne từ London, họa sĩ đa truyền thông người Brazil gốc Mỹ Juliana Cerqueira, Florian Roithmayr trước đây làm thiết kế ở Đức.

Tòa nhà đậu xe này đã đóng cửa và bỏ hoang từ lâu. Sau nhiều lần liên lạc, bà Barry và cộng sự đã thuyết phục được chính quyền thành phố cho mượn lại – quả là một kỳ tích.

 “Cả diện tích lẫn vẻ ngoài của không gian này là thách thức đối với chủ nhân các gallery và các nghệ sĩ,” Sven Muendner, đồng giám đốc nói. “Một không gian thế này cho phép các nghệ sĩ trẻ nhìn nhận lại tác phẩm của họ, không chỉ ở mặt kích cỡ mà cả những câu hỏi mà tác phẩm và tác giả phải ‘vật lộn’. Để đặt ra được những câu hỏi khó, một không gian tiêu chuẩn hình hộp trắng tinh tươm không thể nào làm được.

Tác phẩm của Juliana Cerqueira trong triển lãm

 

Một điều tiện lợi nữa rất thực tế, thực dụng là với không gian này, khách tham quan có thể đến rất đông so với khuôn khổ của một cuộc trưng bày trong gallery thông thường: vào ngày khai mạc mới đây, có tới 2.500 người say mê nghệ thuật đến tham dự. Năm ngoái, suốt mùa hè đã có 30.000 khách tham quan.

Trong lúc thăm thú, đừng bỏ qua căn-tin mọc lên ở tầng thượng bãi đậu xe: Cà phê Frank và quán bar Campari được kiến trúc sư trẻ Paloma Gormley (con gái của điêu khắc gia đoạt giải Turner Anthony Gormley) cùng Lettice Drake thiết kế. Ăn ở đây thực là ngon, và đây cũng là một lý do nữa để mà lặn lội đến Peckham.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả