Nghệ sĩ Việt Nam

“Ngoài tầm nhìn của đàn ông,
chúng tôi càng vui và lành mạnh” 05. 12. 13 - 10:37 pm

CUỘC HẠNH NGỘ “HÀ NỘI – ĐÀN BÀ – NGHỆ THUẬT”
Từ 28. 11 – 4. 12. 2013 tại Ngôi nhà Nghệ thuật, tầng 2, 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội

“Đàn bà ngoài tầm nhìn của đàn ông” là cuộc hạnh ngộ giữa 4 người đàn bà làm nghệ thuật. Đây không phải là một cuộc triển lãm như một số báo chí hay truyền hình đã loan tin mà chỉ là một cuộc giao lưu sáng tác trong 2 ngày, và được trình bày tại chính Ngôi nhà Nghệ thuật cũng là nhà riêng của nghệ sỹ Nguyễn Nga tại tầng 2, 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

Khai mạc vào ngày 28. 11. 2013, Cuộc hạnh ngộ này có điểm đặc biệt: tất cả đều là tranh khỏa thân nữ.

 

Nguyễn Nga – ảnh chân dung dưới bên trái, là tác giả và người thiết kế ý tưởng, đồng thời cũng là người mẫu của cuộc nghệ thuật sắp đặt chung quanh đề tài khỏa thân nữ do các nữ họa sĩ sáng tác trong 2 ngày. Cuộc hạnh ngộ hội tụ họa sỹ Việt Đức Borchers về từ Đức, Bùi Suối Hoa đến từ Sài Gòn và Đặng Thu Hương về từ Bắc Ninh.

 

Họa sỹ Bùi Suối Hoa – ngoài cùng bên trái, nghệ sĩ Nguyễn Nga – ngoài cùng bên phải

 

Họa sĩ Việt Đức Borchers đang hướng dẫn cho bạn bè về không gian trưng bày.

 

Không gian phòng trưng bày có nhiều ghế, vì Maison des Arts Hanoi cũng là một Salon Nghệ Thuật nơi mọi người có thể ngồi lại xem tranh, trò chuyện, đọc sách quanh tách trà và café.

 

Tranh treo khắp các gian

 

Chị Nguyễn Nga, chủ nhân của Ngôi Nhà Nghệ Thuật Hà Nội tại tầng 2, 22A Hai Bà Trưng (chuyển từ 31A Văn Miếu về) cũng là một kiến trúc sư chuyên về quy hoạch đô thị từ Paris.

 

Cách bày tranh tuy dày nhưng ngăn nắp

 

Khách có thể ngồi nói chuyện dưới tranh, đi thơ thẩn xem tranh…

 

… hoặc tìm một góc riêng ngồi xem vựng tập.

 

Khách mời hôm ấy rất đông, có giáo sư Nguyễn Lân Dũng (cầm máy ảnh), nhà thơ Dương Tường (đội mũ)…

 

Nhà thơ Dương Tường và họa sĩ Bùi Suối Hoa

 

Đại sứ Italia và kiến trúc sư Nguyễn Nga

 

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

 

Họa sĩ Hoàng Hải

 

Ông Vượng từ Mỹ về cùng cộng sự

 

Họa sĩ Đỗ Mạnh Cương và chủ nhân Nguyễn Nga

 

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán, họa sĩ Đặng Thu Hương và nghệ sĩ chơi đàn Mai Phương

 

Họa sĩ quân đội, Đại tá Nguyễn Trọng Mười (bên trái), họa sĩ Đức Hòa (giữa) và họa sĩ Hà Khanh (phải)

 

Các nữ họa sĩ có dịp gặp gỡ, trao đổi hết sức vui vẻ.

 

Dĩ nhiên là phải chụp ảnh lưu niệm rồi!

 

Họa sĩ Đặng Thu Hương chụp một bức kỷ niệm cho mọi người

 

Có người dùng hình thức ký họa để ghi lại hình ảnh bạn bè.

 

Trong lúc đợi khai mạc, mọi người ngồi ở hành lang và ăn khế (họa sĩ Đức Hòa cầm một đĩa), thật là ấm cúng!

 

Khai mạc Cuộc hạnh ngộ, kiến trúc sư-họa sĩ Nguyễn Nga (áo trắng), cũng là chủ nhân Ngôi nhà Nghệ thuật, phát biểu ngắn. Từ trái sang: họa sĩ Đặng Thu Hương, họa sĩ Việt Đức Borchers, kiến trúc sư Nguyễn Nga, họa sĩ Bùi Suối Hoa.

Cuộc hạnh ngộ chỉ đến ngày 4. 12. 2013, mở cửa từ 9h đến 19h.

Một số tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ:

Việt Đức Borchers, “Nude nằm I, 2013”, chất liệu Chì than nâu trên giấy, khổ 50 x 70 cm

 

Việt Đức Borchers, “Leda, 2008”, Chì than nâu trên giấy, khổ 50 x 70 cm

 

Bùi Suối Hoa, “Nude”, Acrylic trên toan, khổ 30 x 40 cm

 

Bùi Suối Hoa, “Nude”, Acrylic trên toan, khổ 30 x 40 cm

 

Đặng Thu Hương, “Nude”, Acrylic trên toan, khổ 30 x 40 cm

 

Đặng Thu Hương, “Nude”, Chì than trên giấy, khổ 50 x 70 cm

 

Ý kiến - Thảo luận

10:34 Friday,6.12.2013 Đăng bởi:  LAC QUAN KHONG BI KICH

Mấy chị họa sĩ vui vẻ yêu đời yêu nghề và xinh đẹp ghê.
Ai cũng vui vẻ phấn khởi như đi hội, thấy rõ là tiềm năng nghệ thuật nước nhà còn dồi dào lắm.
Bức Nude năm 1 của chị Việt Đức quá khéo, chọn vẽ hình mẫu có tay chân ấy mới thực tài.
 


...xem tiếp
10:34 Friday,6.12.2013 Đăng bởi:  LAC QUAN KHONG BI KICH

Mấy chị họa sĩ vui vẻ yêu đời yêu nghề và xinh đẹp ghê.
Ai cũng vui vẻ phấn khởi như đi hội, thấy rõ là tiềm năng nghệ thuật nước nhà còn dồi dào lắm.
Bức Nude năm 1 của chị Việt Đức quá khéo, chọn vẽ hình mẫu có tay chân ấy mới thực tài.
 

 
8:40 Friday,6.12.2013 Đăng bởi:  dilettant
"Trong tầm nhìn đàn ông"? Các "đam" sẽ vừa vui vừa buồn, vừa đau vừa... sướng, vừa lành mạnh vừa... hồng diện.
Riêng tôi đã không biết thưởng thức mấy về hội họa, lại còn bị méo (bị nhiễu) bởi cái tên của một nữ họa sĩ trong Ban tổ chức - chị được thừa tự tên và dòng máu của
...xem tiếp
8:40 Friday,6.12.2013 Đăng bởi:  dilettant
"Trong tầm nhìn đàn ông"? Các "đam" sẽ vừa vui vừa buồn, vừa đau vừa... sướng, vừa lành mạnh vừa... hồng diện.
Riêng tôi đã không biết thưởng thức mấy về hội họa, lại còn bị méo (bị nhiễu) bởi cái tên của một nữ họa sĩ trong Ban tổ chức - chị được thừa tự tên và dòng máu của một anh hùng chống Pháp, một nhà Marxist ngoại theo Việt Minh từ ngày lập nước (1945).
Nhiều cảm xúc pha trộn, đành "điếc không sợ súng" nỏ vài nhời quê, vì không hiểu tranh đẹp hơn người hay ngưới hơn tranh.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vô cảm đến mức này thì bỏ xừ cái nền Mỹ thuật Việt

Bài của Hoàng Lan Anh từ Người Lao Động - Soi bình luận

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả