Chiếu phim

Chúng ta làm được gì cho nghệ sĩ vĩ đại Ozu? Đi xem phim của ông 08. 12. 13 - 11:14 pm

Pha Lê tổng hợp

Tôi còn nhớ, cách đây mấy năm, đang lân la trong trang web của nhà phê bình phim Roger Ebert, thì đọc được đoạn này:

“Mọi người hay hỏi tôi rằng tôi thích đạo diễn nào nhất, và tôi trả lời: Hitchcock, Scorsese, Fellini, Welles và Ozu. Họ gật đầu, nhưng có chựng lại đôi chút. Tôi biết họ đang chần chừ không biết có nên hỏi lại rằng ‘Ozu là ai?’”

Đạo diễn Ozu

Nếu đã biết Yasujiro Ozu thì hẳn bạn sẽ rất đồng cảm với Roger, vị đạo diễn này là một bậc thầy điện ảnh; nhưng trái với Akira Kurosawa vốn nổi tiếng ở Mỹ, Ozu làm phim “Nhật quá” nên khó “xuất khẩu” hơn (Ozu có thử làm phim hài, phim gangster lúc mới lập nghiệp, nhưng ông nhanh chóng bỏ cuộc và toàn làm phim có các đề tài đời thường như: cưới hỏi, gia đình, bố mẹ, con cái. Không kiên nhẫn và không thích văn hóa Nhật thì khó mà nuốt nổi Ozu). Chưa kể tới chuyện, ông làm phim từ những năm 30s đến 50s, nên hầu hết phim của Ozu là đen trắng, và nửa trong số đó là phim câm. Phải đến những năm 70s, 80s thì “các nước không phải Nhật” mới bắt đầu biết đến Ozu, và tới bây giờ, tìm ra phim của ông để xem cũng không dễ.

Do đó, những ai ghiền phim cũng như ghiền Ozu nhận tin vui này: nhân 110 năm ngày sinh và 50 năm ngày mất của Ozu (12. 2. 1903 – 12. 2. 1963), với sự tài trợ của báo Thể Thao & Văn Hóa, Đại học Hoa Sen và Art House Cine sẽ chiếu 3 phim của Ozu miễn phí cho mọi người (tất cả đều chiếu vào 19h nhé!).

Vào 19h thứ Năm 12. 12: phim Banshun (Late Spring, Xuân muộn)

Sản xuất vào năm 1949, Banshun kể về ông giáo sư Shukichi góa vợ và cô con gái Noriko. Mẹ mất sớm, nên Noriko quen với việc chăm sóc bố, sống cùng bố. Đến lúc Noriko qua tuổi 25 (thời đó ở Nhật thì qua 25 là… ế), em gái của ông Shukichi bắt anh mình đem gả Noriko đi, bởi nếu Shukichi chết thì Noriko sẽ vừa cô đơn vừa già. 

Cô Noriko

 

Noriko và bố

Tuy nhiên, bản thân Noriko muốn ở với bố và chẳng thích lấy anh nào làm chồng. Bố con họ sẽ xử lý vấn đề này ra sao?

19h, thứ Sáu 13. 12: phim Tokyo Monogatari (Tokyo story, chuyện kể Tokyo)

Tuyệt phẩm để đời này của Ozu có một cốt truyện… vô cùng bình thường, xoay quanh hai vợ chồng già. Cả hai khăn gói lên Tokyo thăm con thăm cháu; nhưng trong thời kỳ hiện đại hóa, con cháu đứa nào cũng bận đi làm, đi học. Hai ông bà buồn rầu quay về quê, nhưng vài ngày sau thì bà mẹ qua đời.

Hai vợ chồng già

Lúc đó, chính đám con cháu phải lũ lượt về quê để làm đám tang.

Cảnh đám tang buồn (nhưng Ozu quay rất đẹp)


19h, thứ Bảy, 14. 12: phim Sanma No Aji (An Autumn Afternoon, Chiều thu)

Đây là phim màu thứ 6 của Ozu, phim cuối cùng của Ozu, và cũng là tác phẩm cuối trong loạt phim “mùa màng” của ông (gồm: Xuân Muộn, Đầu Hè, Đầu Xuân, Thu Muộn, Cuối Hè, và Chiều thu). Mở đầu phim, anh Hirayama dắt người thầy cũ của mình đi ăn. Trong cơn say, ông thầy nói rằng Hirayama phải đem gả con gái của anh đi, bởi chính thầy cũng có con gái. Con gái thầy không cưới ai hết, chỉ ở cùng thầy nên lúc thầy chết, con thầy sẽ cô đơn.

Anh Hirayama

Hirayama có cô con gái Michiko, anh nhận ra rằng mình đang ích kỷ giữ con gái bên cạnh để chăm sóc mình, Hirayama quyết tâm nghe theo lời thầy và đi tìm vị hôn phu tốt cho con.

Hirayama và Michiko

Nếu bạn yêu nghệ thuật thì bạn không nên bỏ lỡ phim của Ozu nhé, nhất là khi được xem miễn phí.

Phim sẽ chiếu tại Phòng hội nghị Charlie Chaplin, trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, Tp.HCM.

Đăng ký vé tại đây.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

8:59 Wednesday,11.12.2013 Đăng bởi:  candid
Câu truyện Tokyo khuôn hình và ánh sáng đẹp quá. Bác nào không đi xem được thì xem tạm.
http://www.youtube.com/watch?v=7gXr9Ud_rdw
 

...xem tiếp
8:59 Wednesday,11.12.2013 Đăng bởi:  candid
Câu truyện Tokyo khuôn hình và ánh sáng đẹp quá. Bác nào không đi xem được thì xem tạm.
http://www.youtube.com/watch?v=7gXr9Ud_rdw
 
 
20:11 Tuesday,10.12.2013 Đăng bởi:  TÔI YÊU OZU


THÂN GỬI CÁC BẠN YÊU PHIM NGHỆ THUẬT CỦA ART HOUSE CINE

Đầu tiên xin gửi lời cám ơn các bạn đã tham gia sự kiện điện ảnh đầu tiên do Art House Cine tổ chức. Xin thông báo: Việc đăng ký xem Chương trình phim tưởng nhớ đạo diễn Ozu sẽ kết thúc vào lúc 12g ngày thứ năm 12/12/2013.

Do số ghế có hạn, chúng tôi chỉ giải quyết cho những ai đăng k
...xem tiếp

20:11 Tuesday,10.12.2013 Đăng bởi:  TÔI YÊU OZU


THÂN GỬI CÁC BẠN YÊU PHIM NGHỆ THUẬT CỦA ART HOUSE CINE

Đầu tiên xin gửi lời cám ơn các bạn đã tham gia sự kiện điện ảnh đầu tiên do Art House Cine tổ chức. Xin thông báo: Việc đăng ký xem Chương trình phim tưởng nhớ đạo diễn Ozu sẽ kết thúc vào lúc 12g ngày thứ năm 12/12/2013.

Do số ghế có hạn, chúng tôi chỉ giải quyết cho những ai đăng ký qua facebook. Vì ý thức cộng đồng, các bạn vui lòng đăng ký bao nhiêu đi bấy nhiêu, tránh tình trạng đăng ký thừa rồi sau đó bỏ chỗ, làm mất xuất của người khác. Nếu các bạn vì lý do gì không đi được, hoặc đăng ký từ 2 trở lên mà chỉ đi 1, xin vui lòng báo ngay lên facebook để chúng tôi, chuyển cho các bạn khác. Xin các bạn hãy vì ý thức cộng đồng.

Các bạn đã đăng ký và được chúng tôi gửi xác nhận, xin vui lòng đến sớm trước buổi chiếu để check-in, và chọn được chỗ ngồi tốt nhất cho mình. Đúng 19g chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình, và đến 19g15 sẽ không giải quyết cho các bạn vào rạp, nếu chỗ ngồi bên trong đã kín. Cám ơn sự hợp tác của các bạn, mong các bạn hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Chúc các bạn có ba buổi tối nhiều ý nghĩa.

Trân trọng

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

10 bí quyết để trở thành
Họa sĩ Đói Dài

Kinh nghiệm của Lynn Basa – Lê Quảng Hàm st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả