Nghệ sĩ Việt Nam

Tôi muốn bạn xem Biến Hình, để nghĩ về múa, về nude, về tự do chọn lựa… 09. 01. 14 - 4:18 am

Đoàn Minh Hoàn

Biến Hình là tác phẩm trình diễn của Đoàn Minh Hoàn, từng được diễn ở Tadioto (khi còn ở Zone 9), hồi 20h30 ngày 17. 12. 2013. Đạo diễn, biên đạo, múa… đều là Đoàn Minh Hoàn. Âm nhạc: Bill Badger

Trước tiên, mời các bạn xem một số hình ảnh về quá trình “biến hình” của Đoàn Minh Hoàn trong tác phẩm này:

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Mời các bạn xem tiếp tác phẩm này, tại link này, để thấy các động tác của Đoàn Minh Hoàn

Đôi dòng về trình diễn Biến Hình

“Đối diện với con người là ta đối diện với một vũ trụ.

Ta hiểu mà ta cũng không hiểu.
Nó vận hành trong khoảnh khắc để nhận diện trong quá trình.
Nó vận hành trong quá trình để ta thấy cái đột biến.
Con người, vũ trụ luôn là sự vân động không ngừng, biến đổi không ngừng… tuần hoàn… dù là một hạt cát cũng không bao giờ mất…thân thể này, linh hồn này sẽ đi đâu, về đâu trong hành trình dài bất tận?
Tôi thử đặt mình trong cái khôn cùng ấy, để ai đó nhìn vào và… hiểu một chút!!”

Về bản thân

– Nghề nghiệp: họa sỹ

– Mục tiêu theo đuổi: nghệ thuật đương đại tổng hợp bao gồm sắp đặt,hội họa, nghệ thuật trình diễn, voical… trong đó đặc biệt quan tâm đến hội họa và nghệ thuật trình diễn.

– Quan điểm cá nhân về loại hình đang theo đuổi: có lẽ không nên phân biệt quá rành rọt về loại hình nghệ thuật bản thân đang theo đuổi là nghệ thuật trình diễn, múa đương đại, chuyển động cơ thể hay sắp đặt, vì mục tiêu cuối cùng của tất cả những loại hình nghệ thuật kể trên, bao gồm cả yếu tố sân khấu, là tác động đến thị giác và cảm giác của khán giả, vì vậy nên gọi nó là nghệ thuật thị giác? Còn không thì đó là nghệ thuật đương đại tổng hợp?

Đoàn Minh Hoàn trong tác phẩm “Những bóng ma ban ngày

Quan điểm về múa

– Nhảy múa là bản năng của mỗi người và ai cũng có thể nhảy múa, nếu nhảy múa trong thực hành chánh niệm thì đó được coi như một dạng thiền động. Sở dĩ nói vậy vì nếu ta bật nhạc cho em bé 2 ,3 tuổi hay người dân tộc nghe, họ sẽ nhảy múa đầy hăng say với tinh thần, cảm xúc và năng lượng mạnh mẽ và rất đỗi hồn nhiên. Nhưng người lớn chúng ta với những ràng buộc của lối sống, phong tục, tập quán, sự sợ hãi bị phán xét, giáo lý, giáo điều… đã tự trói buộc và đánh mất tính hồn nhiên của mình.

– Chính sự hồn nhiên và âm nhạc (bao gồm cả âm nhạc do nhạc cụ tạo ra lẫn âm nhạc từ hơi thở, voical, tốc độ và tiếng động của chuyển động cơ thể) là hai vật liệu chính dẫn dụ cảm xúc, cảm giác. Và cảm xúc, cảm giác là nhân vật chính dẫn đường cho tạo hình, thay vì việc cố tình tạo ra những tạo hình để diễn tả trạng thái cảm xúc (đây là yếu tố khác biệt giữa bản thân tôi với những người múa khác).

– Việc can thiệp của lí trí và tri thức là bước sau cùng nhưng không thể không có.

– Như vậy thì với một người trình diễn chuyên nghiệp, mỗi chuyển động đều là sự thăng hoa của cảm xúc, tri thức và cả vô thức. Cả 3 yếu tố đó đan xen nhau, nhuần nhuyễn và uyển chuyển.

– Cảm xúc dẫn dụ ra chuyển động, tri thức chắt lọc và biến chuyển động thành những tạo hình mang tính điêu khắc và vô thức khai thác những giới hạn của sự sợ hãi mà lí trí không dám hoặc không bao giờ nghĩ tới được.

– Nói đơn giản thì múa đối với tôi là việc dùng cơ thể của mình như một chất liệu để tri thức và vô thức tạo ra những điêu khắc động. Những điêu khắc động đó lại kể một câu chuyện hay một tư tưởng khi tôi xây dựng kịch bản. (Điều này tôi đặc biệt chú trọng trong trình diễn của mình, vì nếu chỉ dừng lại ở tạo hình mà không có tư tưởng thì chắc là tác phẩm không đọng lại trong khán giả . Còn nếu chỉ có tư tưởng mà không có tạo hình thì không còn là câu chuyện của nghệ thuật trình diễn hay nghệ thuật thị giác nữa).

Đoàn Minh Hoàn tại Đáo Xuân 8

Quan điểm của tôi về múa nude

– Nghệ thuật múa nude khác với múa thoát y. Nếu múa nude vì trong concept nghệ thuật đó nude là thật sự cần thiết, nude nằm trong tính toán kĩ lưỡng của người nghệ sỹ cả về ý tưởng lẫn tạo hình, nude truyền tải thông điệp người nghệ sỹ muốn gửi đến khán giả, nude không gợi cảm giác về tính dục, thì nude đó hoàn toàn đẹp, nó là sự chấp nhận hi sinh, chấp nhận trả giá, chấp nhận tổn thương của người nghệ sỹ cho giá trị nghệ thuật mà họ muốn xây dựng. Mà đúng là chỉ có nghệ thuật mới có sức mạnh lôi cuốn mạnh mẽ đến như thế.

– Cũng cần có những clipt múa nude nghệ thuật để người ta phân biệt với múa thoát y, cũng như cần những tấm ảnh nude nghệ thuật đặt cạnh những tấm ảnh khiêu dâm để người ta phân biệt được đâu là giá trị nghệ thuật thật sự. Và chỉ khi nhận biết được giá trị thật sự người ta mới hiểu, trân trọng và chọn lựa đúng cho việc xem gì, cảm gì, ngẫm gì…
 
Lý do tôi gửi Soi clip này

Thực tình là sau trình diễn, tôi bị cả gia đình lên án. Cả nhà triệu tập cuộc họp gia đình. Mẹ tôi thì thấy xấu hổ với mọi người… Tôi phải trốn biệt tích 2 ngày, khóc, vật vã… không phải vì những phản ứng mạnh mẽ của gia đình mà vì tôi biết tôi đã làm tổn thương họ một cách sâu săc, và vấn đề chính là tôi sẽ còn làm tổn thương họ. Bởi tôi hiểu rõ lắm câu chuyện mình đang kể và giá trị của việc mình đang làm… nhưng buồn và cô độc… thương những người thân xung quanh mình…

Ban đầu tôi cũng không có ý định đưa trình diễn này lên mặt báo, vì nếu muốn tôi đã gửi thông cáo báo chí và mời các nhà báo tham dự buổi diễn từ trước rồi. Bởi vì, tôi tự thấy mình là người đang thực hành nghệ thuật, có cái tôi làm được, có cái chưa, có cái hay cũng có cái dở… nhưng điều quan trọng nhất là tôi làm nghệ thuật để thỏa mãn đam mê bản thân mình. Nhưng nghĩ lại thì mục tiêu khi làm nghệ thuật của tôi là để chia sẻ. Chỉ có điều sự chia sẻ lần này đã gây shock quá với gia đình và bạn bè… Tôi nghĩ mình cần làm gì đó cho họ…

Tôi tìm đến Soi với suy nghĩ là Soi sẽ đăng bài viết này. Và tôi mong một bài viết nào đó sẽ giúp người thân và bạn bè hiểu hơn những việc tôi làm thông qua những cái nhìn khách quan từ Soi và bạn đọc, thay vì việc phải cố gắng giải thích từ phía cá nhân tôi.

Có lẽ mọi người sẽ dịu bớt phần nào khi thấy Soi một trang thông tin chuyên về nghệ thuật chịu đăng tải những việc “điên” mà tôi làm với cái nhìn tích cực…

Cảm ơn đã theo dõi.

Ý kiến - Thảo luận

0:32 Thursday,16.1.2014 Đăng bởi:  RauMuong NoiGian
Bis Đoàn Minh Hoàn n lần. Có một cái góp í rất chi là nho nhỏ thôi. Nên loại bỏ bớt từ từ chất Nhật trong vũ điệu và đạo cụ của bạn. Bóc hành tây đi để về nhà. Thanks

...xem tiếp
0:32 Thursday,16.1.2014 Đăng bởi:  RauMuong NoiGian
Bis Đoàn Minh Hoàn n lần. Có một cái góp í rất chi là nho nhỏ thôi. Nên loại bỏ bớt từ từ chất Nhật trong vũ điệu và đạo cụ của bạn. Bóc hành tây đi để về nhà. Thanks
 
5:47 Tuesday,14.1.2014 Đăng bởi:  Bùi Công Thuấn
BCT ủng hộ những sáng tạo nghệ thuật của bạn, và con đường sáng tạo là con đường cô độc. Ý tưởng này của bạn rất chân xác :"tôi đặc biệt chú trọng trong trình diễn của mình, vì nếu chỉ dừng lại ở tạo hình mà không có tư tưởng thì chắc là tác phẩm không
...xem tiếp
5:47 Tuesday,14.1.2014 Đăng bởi:  Bùi Công Thuấn
BCT ủng hộ những sáng tạo nghệ thuật của bạn, và con đường sáng tạo là con đường cô độc. Ý tưởng này của bạn rất chân xác :"tôi đặc biệt chú trọng trong trình diễn của mình, vì nếu chỉ dừng lại ở tạo hình mà không có tư tưởng thì chắc là tác phẩm không đọng lại trong khán giả . Còn nếu chỉ có tư tưởng mà không có tạo hình thì không còn là câu chuyện của nghệ thuật trình diễn hay nghệ thuật thị giác nữa". Điều còn lại là năng lực sáng tạo của người nghệ sĩ. Đó là làm ra cái thẩm mỹ. Chúc bạn thành công trong sự nghiệp mình theo đuổi, để đem cái đẹp đến cho đời
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hợp thể nói về hợp thể

Phan Phương Đông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả