Nghệ sĩ thế giới

Takashi Murakami: khách mời của bữa tiệc thời trang 05. 02. 14 - 2:07 pm

H. Mã tổng hợp và dịch

Thời trang và nghệ thuật (nhất là nghệ thuật đương đại) luôn đi cùng nhau, và càng ngày càng có vẻ thân nhau. Hôm 3. 12. 2013 vừa qua, một dạ tiệc đã được tạp chí thời trang hàng đầu Bazaar tổ chức tại Miami Beach. Khách mời chính là ai? Là chàng nghệ sĩ người Nhật từng làm người Pháp vừa tung hoa vừa ném cà chua ở điện Versailles: Takashi Murakami.

Từ trái sang phải: Nadja Swarovski, Glenda Bailey, Takashi Murakami, Pharrell Williams, Helen Williams, Laura Brown

Chủ của bữa tiệc tưng bừng này là (đại) Tổng biên tập của Harper’s Bazaar, bà Glenda. Khách mời có Pharrell Williams (nhạc sĩ, rapper, nhà thu âm, nhà thiết kế thời trang, và tay trống người Mỹ) cùng vợ anh là Helen. Tiệc có bà Nadja Swarovski – chủ hãng kim cương và đồ trang sức Swarovski mà vào các trung tâm thương mại lớn, ở tầng sang nhất, khu vực trang trọng nhất, bạn thấy bảng hiệu in khiêm tốn một con thiên nga. Dự tiệc này bắt buộc phải có Laura Brown – người chịu trách nhiệm chọn bìa cho Bazaar, có Kate Foley – một nhà tư vấn về phong cách rất đình đám người New York, có nhà buôn tranh tượng (đương đại) Emmanuel Perrotin – người được báo Pháp âu yếm gọi là chàng cao bồi của nghệ thuật đương đại…  

Pharrell Williams và Takashi Murakami

 

Kate Foley – nhà tư vấn thời trang!

Tiệc được tổ chức trong khuôn khổ hội chợ nghệ thuật Art Basel ở Miami Beach. Bazaar hơn ai hết, hiểu rõ những người có thể bỏ một món tiền lớn để mua quần áo, trang sức… cũng là những khách hàng “sành sỏi” của nghệ thuật (ngược lại thì chưa chắc nhé!). Có mặt ở hội chợ nghệ thuật lớn,  tổ chức cho một đám đông những người sành điệu nâng champagne cocktails, đi lại giữa những tác phẩm “Jellyfish Eyes” (Mắt sứa) của Murakami, sau đó yên vị bên những chiếc bàn tròn trên sân thượng của Soho Beach House, trong ánh nến, dùng tiệc…, là việc “phải làm” của một tạp chí lớn như Bazaar.
 

Quang cảnh trước bữa tiệc

 

Murakami bên những tác phẩm của bộ “Jellyfish Eyes” (Mắt sứa)

Mời các bạn xem một số hình ảnh, để biết thêm về một số nhân vật có ảnh hưởng vào hàng “nhất” của giới thời trang nhé.

Glenda Adrianne Bailey OBE (áo đỏ) là Tổng biên tập Harper’s Bazaar – nguyệt san thời trang của tập đoàn Hearst. Bà được chỉ định vào vị trí này từ cách đây… 13 năm – tháng Năm, 2001. Trước khi gia nhập Harper’s Bazaar, Glenda Bailey đã rất lẫy lừng, là tổng biên tập của Marie Claire (phiên bản Mỹ) từ 1996. Trước đó, một tay Bailey dựng Marie Claire phiên bản Anh (hồi 1988). Chính tạp chí này đã giúp Bailey đoạt giải Magazine Editor of the Year những 3 lần, rồi 5 giải Magazine of the Year, và 2 lần Amnesty International Awards (giải này dịch sao các bạn?). Hồi tháng Tám, 1995, bà trở thành International Editorial Consultant (là tư vấn về bài vở cho toàn bộ 26 phiên bản Marie Claire trên toàn thế giới). Trong ảnh: Glenda Bailey chụp ảnh với bà chủ hãng kim cương, cũng là khách hàng lớn của tạp chí Bazaar, Nadja Swarovski

 

Glenda Bailey sinh ra tại Derbyshire, Anh Quốc. Bà tốt nghiệp thiết kế thời trang tại đại học Kingston. Trước khi bước vào làng xuất bản, Glenda Bailey từng thiêt kế một bộ sưu tập cho nhà Guisi Slaverio, Ý, hồi 1983. Bà được phong tước Officer of the Order of the British Empire (OBE) vì đã phụng sự nền báo chí và thời trang, trong dịp phong tước đầu năm mới 2008 của Hoàng gia Anh.

 

Một trang bìa nổi tiếng của Bazaar dưới thời Glenda, chụp Naomi Campell với con báo. Ảnh của Jean-Paul Goude

 

Laura Brown là Giám đốc Điều hành, phụ tránh phần hình ảnh (chính) và các dự án đặc biệt của tạp chí Harper’s Bazaar. Ngày xưa bà từng tham gia làm chương trình The Fashion Show của Bravo và đều đặn có mặt trên những chương trình lớn như Good Morning America, Today và CNN American Morning. Laura Brown tham gia Harper’s Bazaar từ 2005. Như đã nói, các hình bìa tạp chí này là do bà chọn.

 

Laura Brown từng hợp tác với các đạo diễn lừng danh như Martin Scorsese, Mike Nichols, Pedro Almodóvar và Tim Burton trong các phim và porfolio thời trang. Brown từng thực hiện một cuộc phỏng vấn nổi tiếng với ca sĩ Janet Jackson sau cái chết của Michael Jackson. Tuy không có chồng là tổng thống, bà vẫn được xếp vào hàng những phụ nữ có nhiều ảnh hưởng cùng với Hillary Clinton và Michelle Obama. Trong ảnh, Laura Brown và Takashi Murakami

 

Joyann King và Carol Smith thật nghiêm túc và… chán tại buổi tiệc. Chắc tại phải đóng vai chủ nhà.

 

Joyann King hồi 2012 đây. Cô hiện là Digital Director ở at Harper’s BAZAAR, “cai quản” mọi thứ liên quan đến nội dung online của tạp chí này, là người hàng ngày phải vắt óc nghĩ xem làm gì để cải tiến phiên bản điện tử của Bazaar (vất vả đấy!).

 

Carol Smith, từng là người phụ trách tạp chí thời trang Elle, đã chuyển qua phụ trách phần xuất bản cho Harper’s Bazaar hồi 2009. Bà vẫn nói, phụ nữ đến với Elle vì thời trang và ở lại với Elle vì bài vở. Bài vở bên Elle luôn rất thông minh. Còn với Bazaar, người ta đến với Bazaar vì thời trang, và ở lại với nó vì lối sống hợp thời trang (mà nó cổ súy). Năm 2013, Carol Smith nhận được giải thưởng danh tiếng: “Publisher Of The Year”. Bà tự nhận mình là “giấc mơ của người bán lẻ”: không thích mua hàng giảm giá, mua là mua nguyên giá, thích là mua ngay, mua xong là muốn được gửi ngay, muốn có ngay món hàng khi nó mới ra đời, về đến nhà đã thấy nó đợi trên bàn. Tín đồ thời trang là phải vậy!

Ý kiến - Thảo luận

21:27 Wednesday,5.2.2014 Đăng bởi:  Thò Lò
Trông ngài nghệ sĩ Murakami như thằng hề mua vui cho thế giới thượng lưu. Tội nghiệp.

...xem tiếp
21:27 Wednesday,5.2.2014 Đăng bởi:  Thò Lò
Trông ngài nghệ sĩ Murakami như thằng hề mua vui cho thế giới thượng lưu. Tội nghiệp.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi

Bạn Thành và Soi (tranh luận với nhau :-)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả