Nghệ sĩ thế giới

Thế là ông đã đi xa… 08. 09. 10 - 10:29 pm

TD lược dịch

 

Paul Conrad, nhà biếm họa chính trị suốt 50 năm dùng bút chì để “đâm thọc” các chính trị gia, ba lần đoạt giải Pulitzer, đã qua đời ngày 3. 9. 2010, thọ 86 tuổi.

Paul Conrad vẽ biếm họa chủ yếu cho tờ Los Angeles Times – nơi ông làm việc suốt 30 năm và giúp tờ báo có uy tín trên toàn nước Mỹ. Ông không kiêng nể ai, từ tổng thống Truman tới George W. Bush…

Tranh ông dữ tợn của người theo chủ nghĩa tự do, bút pháp không lẫn với ai được.

Người ta vẫn nói, giới chính trị gia Mỹ hàng mấy chục năm nay vẫn bắt đầu một ngày mới bằng tức tối hoặc hả hê trước biếm họa của Conrad. Tờ Times còn kể rằng ngày xưa, tổng biên tập báo có Conrad làm việc luôn luôn chuẩn bị tinh thần đang xơi bữa sáng thì bị cắt ngang, nghe một cú điện thoại từ văn phòng tổng thống Reagan hay phu nhân Nancy, mắng té tát vì tranh Conrad đã làm họ nổi điên.

 

 

Về lưỡng đảng quốc hội Mỹ. Voi (đảng Cộng hòa) và lừa (đảng Dân chủ).

Nhưng đích ngắm “khoái khẩu” của Conrad là Nixon. Ông luôn luôn nói điều tự hào nhất đời ông là được nằm trong danh sách kẻ thù của Nixon. Đến 2006, ông đã có mục tiêu mới: tổng thống George W. Bush.

 

Nixon với vụ nghe lén

 

Chiếc mũi Pinochio của Bush, trên ghi "Vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq"

Sinh ra tại một vùng xa xôi của Mỹ, Iowa, là con trai của một công nhân đường sắt yêu nghệ thuật, Conrad đã vẽ bức biếm họa chính trị đầu tiên của mình trên tường nhà vệ sinh trường tiểu học.

Conrad thường vẽ tranh đơn, với một nhân vật, nét vẽ dài, sắc, trông xương xẩu và ác ác. Ông ít vẽ tranh có đối thoại và lời chú thích cũng tiết giảm đến tối đa.

Tác phẩm của Conrad trực tiếp, đầy cảm xúc trong đó. Nếu là một nhà quyền anh thì tranh của ông là cú đấm làm vỡ mặt người ta rồi,” nhà biếm họa Mike Keefe nói.

Và mặc dầu đầy tính hài hước, biếm họa của Conrad vẫn có một sự nghiêm khắc mà các nhà biếm họa khác thiếu.

Conrad mất trước bình minh, trong nhà riêng ở ngoại ô Los Angeles, với người thân có bên cạnh. Ông mất vì tuổi già.

Về sự đổ trách nhiệm của các đời tổng thống Mỹ

Về scandal Nixon nghe trộm. Trong tranh ghi: "Y nói y từ công ty điện thoại".

 

Vì dầu mỏ...

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

“Nói chuyện gì, khi nói chuyện tình?”

Vi Tường Vi (N°9 - Nhóm One Tree)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả