Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc: Tâm Lành gặp đúng thời tiết đẹp 04. 03. 14 - 6:42 am

Trần Tuấn

TÂM LÀNH
Triển lãm tranh của Phạm Anh
Khai mạc: 16h, ngày 1 tháng 3 năm 2014
Địa điểm: Then Cafe, 63 Lê Trung Định, Tp. Huế

Đúng 16h, buổi khai mạc bắt đầu, người dẫn chương trình là Hoàng Yến. Cô rất duyên dáng nên nên mọi người bị cuốn hút và chăm chú lắng nghe cô giới thiệu về Phạm Anh: Phạm Anh là một họa sĩ trẻ, sinh năm1989, tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật Huế năm 2012, từ đó tới nay sáng tác liên tục và tích cực tham gia một số triển lãm nhóm củng như đã được một số giải thưởng Mỹ thuật.

 

Sau một hơn một năm nghiên cứu về Phật giáo, Phạm Anh bị cuốn hút bởi triết Lý của nhà Phật, về cái Tĩnh và cái Động, cái bên trong và cái bên ngoài vv…nên đã lấy đó làm niềm cảm hứng cho bộ tranh trong triển lãm gồm 18 tác phẩm với chất liệu acrylic, sơn dầu như: Tâm lành, Biến động, Màu của nắng, Bình yên dưới tán lá cây, Áng mây hồng…vv

 

Sau đó là phần phát biểu giới thiệu của họa sĩ Đặng Mậu Tựu, nguyên chủ tịch hội Mỹ thuật Thừa Thiên-Huế; ông là thế hệ họa sĩ đầu tiên được đào tạo bởi giáo sư-họa sĩ Vĩnh Phối. Họa sĩ Đặng Mậu Tựu nói về lý do của buổi gặp mặt hôm nay, về những điều ông biết về Phạm Anh. Ông nói: Phạm Anh là người còn rất trẻ thôi, sinh năm 1989, nhưng cũng đã kịp trang bị cho mình một quá trình hoạt động đủ để chứng minh được nội lực sáng tạo; là người mặc dầu còn chập chững nhưng đã bước đầu tìm được lối đi riêng. Họa sĩ Đặng Mậu Tựu cũng nói về một địa điểm triển lãm mới ở Huế dành cho các họa sĩ trẻ, mà theo ông là một không gian có nhiều hoạt động lý thú trong suốt hai năm qua. Đó chính là… Then Café.

 

Kế là phần phát biểu của Phạm Anh. Anh ngắn gọn cám ơn các nhà tài trợ, cám ơn mọi người đã bỏ thời gian đến tham dự… Triển lãm được khai mạc.

 

Toàn bộ phần nghi thức diễn ra ngoài sân vườn của Then Café, rất may là thời tiết rất đẹp! Trong ảnh: thầy Trương Bé đang trò chuyện với vợ chồng họa sĩ Phong, Huệ trước cổng chính của Then Café. Hai họa sĩ này là chủ của nhà hàng chay Thiền Tâm, có tài trợ một phần kinh phí cho triễn lãm “Tâm lành”.

 

Đông đảo khách đến dự buổi khai mạc, hầu hết là bạn bè trong giới họa sĩ, thầy cô trường Đại học Nghệ thuật Huế, và có cả một số nhà sư

 

Trong những người đến dự, có cả một số họa sĩ đình đám một thời của Huế cũng như của giới mỹ thuật Việt Nam, như họa sĩ Vĩnh Phối, họa sĩ Trương Bé…

 

Họa sĩ Trương Bé nhận xét: “Triết lý Phật giáo vốn rất cao siêu không phải một ngày hay ngày mà lĩnh hội đượ,c nhưng trong một thời gian hai năm vừa nghiên cứu vừa sáng tác, Phạm Anh đã thể hiện sinh động và dồi dào cảm xúc của mình qua góc nhìn riêng đầy trong sáng, tạo cho người thưởng lãm có cái cảm vừa sâu sắc lại tinh tế và rất gần gũi…”

 

Trong khách đến dự, thấy có họa sĩ Nguyễn Lan Hương, giáo viên trường Đại học Nghệ thuật Huế

 

Dễ dàng nhận ra chiếc khăn rằng và mái tóc dài búi tó của họa sĩ Nguyễn Văn Hè. Anh là người siêng năng đi xem triễn lãm của bạn bè, và cũng đã có hơn một năm sáng tác tại Then Café.

 

Phạm Anh còn trẻ mà, nên tất nhiên là không thể thiếu phần tạo dáng chụp ảnh lưu niệm của bạn bè 🙂

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 10. 03. 2014.

Ý kiến - Thảo luận

16:04 Wednesday,5.3.2014 Đăng bởi:  diep diep
@IQ ABC: Tớ nhớ, chắc chắn là khi vào Huế sẽ liên lạc qua SOI  Tớ lúc nào cũng thấy Huế quá bí mật với mình nên luôn mong sẽ có thổ dân nào đó sẵn lòng tán chuyện với mình để mình hỏi han tranh pháo với đủ thứ linh tinh. Cảm ơn IQ ABC nhiều nhé. 

...xem tiếp
16:04 Wednesday,5.3.2014 Đăng bởi:  diep diep
@IQ ABC: Tớ nhớ, chắc chắn là khi vào Huế sẽ liên lạc qua SOI  Tớ lúc nào cũng thấy Huế quá bí mật với mình nên luôn mong sẽ có thổ dân nào đó sẵn lòng tán chuyện với mình để mình hỏi han tranh pháo với đủ thứ linh tinh. Cảm ơn IQ ABC nhiều nhé. 
 
12:10 Tuesday,4.3.2014 Đăng bởi:  admin

@TNXP: Chi tiết thịt gà chấm mắm tôm của bạn, Soi đã cắt. Soi nghĩ bạn nên đùa ít thôi, tập trung vào phân tích tranh đi, như vậy tôn trọng tác giả và tôn trọng Soi hơn.
Thân mến


 



...xem tiếp
12:10 Tuesday,4.3.2014 Đăng bởi:  admin

@TNXP: Chi tiết thịt gà chấm mắm tôm của bạn, Soi đã cắt. Soi nghĩ bạn nên đùa ít thôi, tập trung vào phân tích tranh đi, như vậy tôn trọng tác giả và tôn trọng Soi hơn.
Thân mến


 


 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả