Gẫm & Bình

Takashi Murakami liệu có bị ném trứng? 10. 09. 10 - 12:05 pm

Lê Thanh Dũng tổng hợp

Tác phẩm của T. Murakami tại bảo tàng Brooklyn

CDV (Coordination de la Défense de Versailles – Tổ chức Phối hợp bảo vệ Versailles) đã không hề nương tay khi phản đối cuộc triển lãm sắp tới của nghệ sĩ Pop Art Nhật Takashi Murakami (tức Mr.) tại Lâu đài Versailles.

Được thành lập năm 2008 để gây áp lực (không thành) buộc hủy bỏ một triển lãm của Jeff Koons tại đây, tháng 8. 2010, tổ chức này lên án cái mà họ gọi là “kẻ ‘ám sát’ thực thụ di sản của chúng ta, bản sắc nghệ thuật của chúng ta, và văn hóa thiêng liêng nhất của chúng ta.”

Với sự hậu thuẫn của Hoàng thân Sixte-Henri de Bourbon, một hậu duệ của Louis XIV, tổ chức CDV đang ra sức giữ cho cung điện của “Đức Vua Mặt Trời” tránh khỏi sự xâm nhập xấu xa của nghệ thuật đương đại và họ nghĩ ra một lập luận khá “bất thường” về luật như sau: coi Louis XIV là “tác giả” của lâu đài này, CDV cho rằng luật bản quyền không không cho phép thay đổi hoặc làm biến dạng “tác phẩm” của ông (tức Versaille). Lý do này khó bề đứng vững bởi sự thực Lâu đài Versailles là một tài sản công, thuộc về nhân dân Pháp và do Bộ Văn hóa – Truyền thông Pháp quản lý.

 

Tác phẩm Jellyfish Eyes (Mắt sứa) của Takashi Murakami

Về sâu xa, mục tiêu của CDV là nôn nóng muốn bảo vệ di sản Pháp cổ điển khỏi cái mà tổ chức này coi là “ảnh hưởng độc hại của toàn cầu hóa và Mỹ hóa, cổ xúy cho thẩm mỹ thấp hèn và lấy lợi nhuận làm mục tiêu trên hết.” Một thành viên trong ban quản lý Versaille cho biết, sự chống đối của CDV xuất phát từ các nhóm cực hữu, những người luyến tiếc một nước Pháp trước cách mạng.

Nhà tài trợ chính của cuộc trưng bày là Qatar Museums Authority – trong khi ba bảo tàng quốc gia của đất nước này không hề có bộ sưu tập nghệ thuật đương đại nào. Nhưng Hoàng gia Qatar và người đứng đầu – Hamad bin Khalifa Al-Thani lại là nhà sưu tầm nghệ thuật đương đại cuồng nhiệt, từng chi 19. 3 triệu USD mua tác phẩm Lullaby Spring (bằng thép không gỉ và kính) của Damien Hirst năm 2007 trong một phiên đấu giá, là giá kỷ lục cho một tác phẩm đương đại của một nghệ sĩ sống tại châu Âu. Người ta không biết liệu gia đình Al-Thani có sở hữu tác phẩm nào của Murakami hay không mà giờ lại tài trợ cho triển lãm này.

 

Lullaby Spring (Bài ru xuân) của Damien Hirst là những viên thuốc màu

Triển lãm sẽ trưng bày 22 tác phẩm của Murakami giữa lâu đài và các khu vườn, trong đó có 11 tác phẩm được làm riêng cho dịp này, đặc biệt có bức điêu khắc hoa gây ảo giác, Flower Matango.

 

Tác phẩm Flower Matango của Murakami tại bảo tàng Brooklyn (N.Y). Matango còn có nghĩa “Cuộc tấn công của dân nấm”, tên một bộ phim Nhật.

Mặc dù triển lãm không có bất kỳ tác phẩm khiêu dâm nào của Murakami, nhưng tổ chức Versailles tình yêu của tôi (Versailles mon amour) vẫn dẫn ra các tác phẩm đó để lôi kéo những người khác cùng ngăn chặn việc diễn ra cuộc triển lãm.

 

My Lonesome Cowboy (Chàng cao bồi cô đơn của tôi) của Murakami

Trong khi những người chống đối cuộc triển lãm giận dữ vì sự mâu thuẫn giữa thẩm mỹ của nghệ sĩ pop Nhật bản với sự hài hòa cổ điển của lâu đài, những người tổ chức lại thấy thú vị khi hai “ngôi sao” của thế giới nghệ thuật – Murakami và Versailles – được đặt cạnh nhau, cho thấy “họ” không đến nỗi quá xa nhau như người ta nghĩ. Họ lập luận, “Các bạn biết đấy, Sảnh Gương (trong Versailles) cũng là một thứ manga vậy, là một chuỗi truyện tranh về những ngày huy hoàng của vương triều.”

 

*

Bài liên quan:

– Giá tranh ngất ngưởng của Mr.
– Takashi Murakami liệu có bị ném trứng?
– Tin-ảnh: Tượng di dời, tượng xuống biển
– Aya Takano: Sexy và phức tạp
– Takashi Murakami gây náo loạn
– Lại bẫy “ngực khủng” của Murakami?
– Quá cỡ, quá sex, Murakami khai thác quá khứ bằng một triển lãm sỗ sàng

Ý kiến - Thảo luận

1:44 Sunday,12.9.2010 Đăng bởi:  Duong Zoi
Pháp bảo thủ và đúng là Pháp. Cứ mà đi ôm cái văn hóa Lu-i trăm năm nữa đi. Ở đây có ông nông dân cũng bắt chiếc ôm con rồng cả ngàn tuổi, giống nhau thế.
...xem tiếp
1:44 Sunday,12.9.2010 Đăng bởi:  Duong Zoi
Pháp bảo thủ và đúng là Pháp. Cứ mà đi ôm cái văn hóa Lu-i trăm năm nữa đi. Ở đây có ông nông dân cũng bắt chiếc ôm con rồng cả ngàn tuổi, giống nhau thế. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao đại gia ta chưa bỏ tiền mua tranh ta?

Phạm Huy Thông - Nguyễn Hồng Sơn - Phạm Quốc Trung

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả