Bàn luận

Rồi bạn sẽ yêu như tôi yêu 14. 09. 10 - 12:08 am

A.N

 

Một cảnh trong vở Rite of Spring của Pina Bausch

Cách đây một tháng, tôi có theo dõi những bài viết trên SOI về múa đương đại và chờ đợi những bài viết sâu hơn, nhưng có lẽ những người am hiểu nghệ thuật này đã quá bận rộn. Vì vậy với những kiến thức, thông tin nghèo nàn của mình về múa đương đại, tôi muốn chia sẻ với các bạn một ít về loại hình nghệ thuật này.

Thế hệ của tôi là thế hệ sinh sau năm 1975, từ nhỏ chỉ được biết múa là múa như ở trên truyền hình, chỉ nghĩ đó là thứ để minh họa, để thay đổi không khí cho những chương trình âm nhạc. Lớn lên một chút, bắt đầu biết đến ba lê, tôi cảm nhận đó là một thứ nghệ thuật quá cao cấp. Tôi cũng đã tìm hiểu và xem một số vở kinh điển. Nhưng quả thuật thứ nghệ thuật này quá kinh viện, tô ichỉ cảm thấy một cái gì đó quá đẹp, quá duy mỹ, nhưng xa lạ. Tôi nghĩ rằng cụ thể đối với người Việt Nam chúng ta, nếu muốn yêu múa cổ điển thì hơi khó, vì chúng ta không có môi trường thẩm thấu nó, thấm đẫm không khí đó, nên chúng ta chỉ có thể ngồi ở xa mà chiêm ngưỡng; ta không chạm đến nó được.

Rồi đầu những năm 2000, tôi có nghe nói đến khái niệm “múa đương đại”. Đó là những thông tin về vở “Hạn hán và cơn mưa”. Chỉ được nhìn thấy những hình ảnh trên báo chí, tôi đã cảm thấy rất tò mò và nếu chỉ nhìn hình ảnh, tôi nghĩ nó thật mới mẻ, thật đẹp, thật hội họa. Nhưng những thông tin về múa đương đại thời đó còn quá ít. Sau đó có những hoạt động về múa đương đại, nhưng phần đông chúng ta không được xem trực tiếp, chỉ diễn ra cho một số quần chúng ít ỏi, phần lớn khán giả là những người nước ngoài. Và chất lượng nghệ thuật của nó cũng không đồng đều, dễ dẫn đến tình trạng xem xong chúng ta hoang mang không biết có phải vì minh lạc hậu mà không hiểu thứ nghệ thuật mới này không.

Và một dịp tình cờ, tôi đã xem vở múa đương đại đầu tiên, của một nghệ sĩ người Đức – Pina Bausch, từ đó tôi bắt đầu say mê môn nghệ thuật này. Những vở múa của bà là những câu chuyện kể về sự cô đơn: http://www.youtube.com/watch?v=KXVuVQuMvgA

Sự hài hước, tự giễu nhại (http://www.youtube.com/watch?v=oWUFaoW_Zqk ):


Tôi cũng rất thích vở này, mà theo tôi, các bạn làm performance có thấy nó là performance hay không? (Thật ra chúng ta đều biết ranh giới giữa những môn nghệ thuật hiện nay gần như khó phân biệt):  http://www.youtube.com/watch?v=ZqC9cCkqEX4 

 
Các bạn nếu có thời gian thì nên xem vở này: http://www.youtube.com/watch?v=J15mFLT-pP4&feature=related 
 
Tôi hy vọng nếu ai chưa thích múa đương đại, sau khi xem tác giả này sẽ có cái nhìn khác hơn.

Và hy vọng vào một ngày gần đây, chúng ta sẽ được đọc những bài sâu hơn về Pina Bausch.

Một vở múa của Pina Bausch – Cravos

 

Cravos

 

 

*

Bài liên quan: 

Đương đại quá! Quá đương đại đi!
Chỉ còn mệt mỏi là mãi mãi?
Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi
Nói qua một tí về múa vậy 
Ôi sao không ai nói gì về múa?
– Bao giờ là mãi mãi
Rồi bạn sẽ yêu như tôi yêu

Ý kiến - Thảo luận

0:06 Wednesday,15.9.2010 Đăng bởi:  admin
Bạn Hoàng ơi: Pina Bausch mất tháng 6. 2009 vì một chứng ung thư không rõ ung thư gì. Sau chẩn đoán 3 ngày là bà mất luôn, ở tuổi 68. nay mai Soi sẽ có bài về bà.
...xem tiếp
0:06 Wednesday,15.9.2010 Đăng bởi:  admin
Bạn Hoàng ơi: Pina Bausch mất tháng 6. 2009 vì một chứng ung thư không rõ ung thư gì. Sau chẩn đoán 3 ngày là bà mất luôn, ở tuổi 68. nay mai Soi sẽ có bài về bà. 
23:59 Tuesday,14.9.2010 Đăng bởi:  hoàng
Pina Bausch theo như tớ biết là một người khổng lồ trong múa đương đại, có ai còn nói đó là một trong tứ đại vĩ nhân của múa đương đại, nhưng hình như bà đã mất rồi thì phải
...xem tiếp
23:59 Tuesday,14.9.2010 Đăng bởi:  hoàng
Pina Bausch theo như tớ biết là một người khổng lồ trong múa đương đại, có ai còn nói đó là một trong tứ đại vĩ nhân của múa đương đại, nhưng hình như bà đã mất rồi thì phải 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả