Nhiếp ảnh

Tin-ảnh: Gợi cảm và riêng tư 15. 09. 10 - 10:22 am

PALMA DE MALLORCA – Một phụ nữ đang xem ảnh của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Alberto Garcia Alix trong cuộc triển lãm mang tên “Nơi tôi gần thiên đàng nhất”, tổ chức tại Palma Mallorca, Tây Ban Nha, từ 10. 9. 2010 đến 9. 1. 2011. Ảnh: M. DIEZ

 

Alberto Garcia Alix được coi là nhiếp ảnh gia đương đại quan trọng nhất của Tây Ban Nha, thuộc thế hệ nghệ sĩ nổi lên trong thời La Movida (hậu chế độ Francois, được tự do thể hiện). Năm 1999, ông nhận giải thưởng Nhiếp ảnh cao quý của Tây Ban Nha. Nhiều đĩa nhạc của các nghệ sĩ hàng đầu châu Âu và Tây Ban Nha đã phải đặt ông làm bìa.

 

Qua phong cách chụp mang tính tư liệu, Alberto Garcia Alix đã nắm bắt được thực sống động không khí của Madrid vào những năm 1980 và sau đó. Ảnh của ông có hai loại chính: chân dung và tĩnh vật, thường rất nổi loạn, gợi dục, và riêng tư. Triển lãm “Nơi tôi gần thiên đàng nhất” sẽ diễn ra đến tháng Giêng năm 2011.

 

ROSTOCK – Nhiếp ảnh gia thời trang người Ý Paolo Roversi đứng trước một tấm poster lớn trên mái gallery nghệ thuật Rostock Kunsthalle trong cuộc họp báo triển lãm của ông tại Rostock, Đức. Triển lãm mở cửa 12. 9. 2010, giới thiệu những bức ảnh khổ lớn và loạt ảnh polaroids Nudi, gồm những ảnh khỏa thân của người mẫu và diễn viên. Trên poster là ảnh người mẫu Nga Natalia Vodianova. Ảnh: BERNDWUESTNECK

 

ROSTOCK – Nhiếp ảnh gia người Ý Paolo Roversi dùng chiếc Leica ưa thích để chụp quan khách trong buổi họp báo triển lãm của ông.

 

Sinh tại Ý nhưng sống và làm việc tại Pháp, Roversi từng là trợ lý cho nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Anh, Lawrence Sackmann vào năm 1974. Ông kể lại, “Sackmann rất khó tính. Hầu hết trợ lý nào cũng chỉ tồn tại được một tuần rồi chạy thẳng. Nhưng ông đã dạy tôi mọi thứ cần có để trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Ông dạy tôi tính sáng tạo. Kể cả có luôn luôn dùng cùng một máy, cùng một bộ đèn, thì ông vẫn thử những cách khách nhau. Trong việc chuẩn bị cho một buổi chụp, tác phong Sackmann hệt như trong quân đội. Ông luôn luôn nói, ‘chân máy và máy phải cố định tốt rồi mắt và não anh mới tự do được’.” Paolo được làm việc cùng Sackmann trong chín tháng, rồi bắt đầu hành nghề độc lập, trở thành một nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng.

 

Một bộ ảnh quảng cáo của Paolo Roversi. Đố bạn là quảng cáo gì: Đồ lót? Thuốc lá? Hay gel vuốt tóc?

 

.

 

.

 

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

GMO: Chuông nguyện hồn ong

Pha Lê sưu tầm từ nhiều nguồn và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả