Nghệ sĩ thế giới

Một chuyện đùa của Salvador Dali làm vất vả bao nhiêu người 27. 05. 14 - 7:19 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

 

Từ trái sang: Nghệ sĩ Tây Ban Nha Tomeu Lamo, chuyên gia nghệ thuật người Tây Ban Nha Carmen Sandalinas Linares, chuyên gia người Pháp về Salvador Dali – ông Nicolas Descharnes, và chuyên gia nghệ thuật (cũng lại người Tây Ban Nha) Jose Pedro Venzal Placido cùng đứng chụp ảnh bảo sao một tác phẩm chưa công bố của Salvador Dali, có tên “The Intrautirine Birth of Salvador Dali”, trong cuộc họp báo tại Madrid.

The Intrautirine Birth of Salvador Dali”  là một bức tranh sơn dầu bán tại một cửa hàng đồ cổ Tây Ban Nha vào 26 năm về trước, giá chỉ có 150 euros (200 USD). Nay người ta đã chứng nhận được đây là tác phẩm siêu thực đầu tiên của Salvador Dali, vẽ từ hồi còn là một cậu trai 17 tuổi.

Bức tranh là một khung cảnh sặc sỡ, diễn tả những thiên thần chao liệng trên trời quanh một đám mây có hình thù giống như cái tử cung, lơ lửng trên một ngọn núi lửa đang phun.

Chi tiết của tranh

Bức tranh này đã đập vào mắt Tomeu L’Amo, một nhà sử học mỹ thuật trẻ tuổi, khi anh đang thơ thẩn lục lọi đám tranh trong một cửa hàng đồ cổ bừa bộn ở thành phố Girona, phía Bắc Tây Ban Nha, hồi năm 1988.

Tomeu L’Amo khi ấy ngờ rằng đây là một tác phẩm của Salvador Dali, nhưng người bán hàng thì khăng khăng rằng không thể, vì sau bức tranh có ghi năm vẽ là 1896, tức 8 năm trước khi Dali ra đời.

Tomeu L’Amo móc túi trả 25,000 pesetas, tiền Tây Ban Nha thời ấy, cỡ £120 ngày nay, và dành gần một phần tư thế kỷ để chứng minh linh cảm của mình là đúng.

“Nhìn thấy màu sắc bức tranh là tôi nghi ngay đây là của Dali. Đó là tôi nghĩ thế nhưng không có bằng chứng. Tôi cứ khảo sát từng chút, từng chút một, và cuối cùng tin chắc đây là một tác phẩm thuở đầu đời của Dali,” Tomeu L’Amo nói.

Một nhóm các chuyên gia nghệ thuật đã mở một cuộc họp báo để xác nhận nguồn gốc lạ lùng của tác phẩm trên.

“Phát hiện này cực kỳ quan trọng, không chỉ vì đây là tác phẩm siêu thực đầu tiên của Salvador Dali, mà còn vì ý nghĩa và bối cảnh mà phát hiện này mang lại (để xem xét) các tác phẩm khác về sau của nghệ sĩ,” Nicolas Descharmes, một chuyên gia nổi tiếng thế giới về Dali, nói. Ông giải thích rằng bức tranh, được đặt tên là “The Intrauterine Birth of Salvador Dali” (Sự ra đời trong tử cung của Salvador Dali) đã khai thác một chủ đề sau này lặp đi lặp lại trong các tác phẩm và văn bản của nghệ sĩ.

Bức tranh được xác định là vẽ năm 1921, khi Dali mới 17 tuổi, và chưa hề nghĩ mình sẽ gia nhập phong trào siêu thực.

Bức tranh được cho là diễn tả chính nghệ sĩ trong tử cung cùng với anh trai mình – người này đã chết trước khi Dali ra đời, và đang hóa thành một thiên thần. Bức tranh bị ảnh hưởng bởi tác phẩm của Watteau, Raphael và El Greco, là những danh họa mà Dali vẫn vô cùng ngưỡng mộ.

Một nhân vật (được cho là Dali) trong tử cung

 

Một nhân vật (được cho là người anh) đang hóa thiên thần và ra khỏi cổ tử cung

Một nhóm các chuyên gia đã dùng các phương pháp kỹ thuật để xác định bức tranh đúng là của Dali. Chụp ảnh bằng tia hồng ngoại, người ta thấy những đường nét trong tranh tương đồng với phong cách mà nghệ sĩ hay sử dụng trong những tác phẩm về sau.

Phân tích sơn cho thấy bức tranh không thể được vẽ trước 1909.

Ở góc phải, bên dưới của tranh có một dòng chữ gồm 10 từ, viết bằng tiếng Catalan, dịch ra là: “Tặng thầy thân mến của tôi vào ngày sinh nhật thầy,” ngày tháng là 27-IX-96.

José Pedro Venzal, một chuyên gia về nét chữ, vẫn thường xuyên thực hiện các vụ phân tích cho Interpol, nói rằng dòng chữ trên chứa một lỗi chính tả mà Dali mãi đến già vẫn hay mắc.

Các chuyên gia phân tích nét chữ nổi tiếng cũng đã so sánh nét chữ trên tranh với nét chữ trên hàng trăm tác phẩm khác của Dali, cho thấy nó đồng nhất với nét chữ viết tay của Dali.

Ông L’Amo (ngoài cùng, cạnh bà chuyên gia) cùng với bức tranh

Diễn tả niềm vui vì chứng minh được nguồn gốc bức tranh, ông L’Amo nói: “Tôi hạnh phúc ngang một đứa trẻ con sa vào hàng kẹo.”

L’Amo nói ông đã bán tác phẩm vào tháng trước, với một số tiền “không tiết lộ được”, cho một nhà sưu tập tư nhân; người này muốn giữ kín danh tính.

“Dali chắc hẳn đang cười nơi chín suối, nghĩ đến việc mình đã lỡm được bao nhiêu người suốt chừng ấy năm,” L’Amo nói thêm.

Tuy nhiên Gala-Salvador Dali Foundation, một tổ chức điều hành một bảo tàng của Dali tại nơi nghệ sĩ sinh ra – Figueres – thì vẫn chưa xác nhận đây là tác phẩm của Dali.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả