Nghệ sĩ Việt Nam

Thái Nhật Minh bước vào ‘Mùa sinh sản’ 10. 06. 14 - 6:51 am

Thông tin từ BTC

.

MÙA SINH SẢN
Khai mạc:18h30, thứ Sáu, ngày 13 tháng 6 năm 2014
Địa điểm: manzi art space, 14 Phan Huy Ích, Hà Nội
Thời gian: 13.6 – 13.7.2014

Tháng 6 năm 2014 –  Manzi Art Space và ACCAviet trân trọng giới thiệu trưng bày  điêu khắc cá nhân với tên gọi “Mùa sinh sản” nằm trong loạt sáng tác thể nghiệm điêu khắc, không gian và chất liệu của Thái Nhật Minh.

Lấy cảm hứng từ mùa sinh sản, thời khắc những sinh vật trong thiên nhiên trở nên rạo rực, mê say, hứng khởi từ bản năng, đồng thời khát khao sự gắn kết, sinh sôi, chạy trốn nỗi buồn, sự cô đơn, trống trải… loạt sáng tác này của Thái Nhật Minh vươn đến việc biểu hiện mối liên hệ giữa điêu khắc với những ý niệm trừu tượng về khung cảnh, thời gian và tâm trạng. Một mối liên hệ thầm kín, tưởng như vô can mà tương đồng giữa các quan hệ tự nhiên và quan hệ trong đời sống thực tại, và nằm trong ẩn ức sâu kín của từng cá nhân.

“Con thú 1”, giấy, keo, màu nước, 23,5x55x8cm, 2014

 

“Con thú 7”, giấy, keo, màu nước, 28x46x8cm, 2014

 

“Con thú 9”, 21x64x8cm, 2014

Series này của Minh được phát triển từ điêu khắc bối cảnh, bắt đầu với triển lãm cá nhân “Những con chim” năm 2013, khi Minh không chỉ giới thiệu điêu khắc như những hình thể riêng biệt, mà còn là các tổ hợp và cấu trúc của nhiều bức tượng bằng nhôm và gỗ trong một khung cảnh dàn dựng, với chất liệu tre rất đỗi quen thuộc với cảm giác – ký ức người Việt.

Trong trưng bày “Mùa sinh sản” lần này, Thái Nhật Minh tiếp tục tìm kiếm và phát triển mối liên hệ giữa điêu khắc và không gian, như hai thành tố không thể tách rời. Trong một ngôi nhà, với cách sắp đặt, bày biện tại một quán bar-cafe và kiến trúc nội thất theo phong cách Thuộc địa, nghệ sỹ biến chúng thành một không gian sáng tạo cho riêng mình. Những bức tượng được sắp đặt ở nhiều vị trí, theo nhiều cách thức khác nhau: đặt để trên bàn, kệ, treo hoặc ghim lên tường, sắp đặt theo nhóm hoặc đơn độc, trực tiếp ngay trong các gian phòng. Các đồ vật, khung cảnh vốn là nơi tụ họp-sinh hoạt của nhiều người như mặt bàn cafe, các mảng tường trống, sàn nhà, thậm chí cả những góc cầu thang tối cũng trở thành nơi bày tỏ ý niệm nghệ thuật. Không gian điêu khắc của Minh, từ đó trở thành một dạng không gian ngẫu hứng và tương tác, hướng đến sự chiêm nghiệm và tự cảm của từng cá thể trong đó (đồ vật, bàn ghế, ánh sáng và con người), và ở đó điêu khắc-không gian hòa thành một thể.

Những hình tượng được làm bằng giấy bồi – một thể nghiệm chất liệu mới của Thái Nhật Minh, nhằm đem đến cảm giác quen thuộc và gần gũi với khán giả. Sáng tác mới này vừa mang tính thể nghiệm về chất liệu, nhưng quan trọng hơn, là sự chiêm nghiệm sâu sắc hơn về hình thể, không gian và tiến tới tính ý niệm trong điêu khắc, một con đường dài mà nghệ sỹ đang theo đuổi.  

Thái Nhật Minh

Chân dung Thái Nhật Minh

Thái Nhật Minh sinh năm 1984 tại Tam Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Năm 2009, anh tốt nghiệp Cử nhân khoa Điêu khắc trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, và tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ Nghệ thuật ở đó vào năm 2012.

Bắt đầu sáng tác điêu khắc từ khi còn là sinh viên, Thái Nhật Minh đã có gần 10 năm liên tục tham gia các hoạt động sáng tác và đoạt nhiều giải thưởng tại các triển lãm mỹ thuật trong nước. Tham gia các triển lãm nhóm nghề nghiệp, Trại sáng tác và Workshop và một số dự án nghệ thuật quan trọng.

Nghệ thuật của Thái Nhật Minh được giới thiệu sâu hơn trong triển lãm cá nhân với tên gọi “Những con chim” bày tháng 4-2013 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ngoài ra các tác phẩm của Minh cũng được giới thiệu tại Affordable Art Fair (Hongkong, tháng 3-2014), Affordable Art Fair tại Singapore tháng 5-2014. Asia Contemporary Art Show tại JW Marriott Hotel Hong Kong 10-2013 và tại Conrad Hotel Hongkong, 5-2014.

.

Để biết thêm thông tin về triển lãm và tác phẩm, vui lòng liên hệ:    

Nguyễn Anh Tuấn
Email: accaviet@gmail.com    
Mobile: 091 215 0841

Thái Nhật Minh
Email: thainhatminh.dk@gmail.com
Tel: 097 4391930
Website: http://www.thainhatminh.net

Ý kiến - Thảo luận

23:43 Friday,13.6.2014 Đăng bởi:  Góp Ý

Manzi chưa ra dáng một nhà buôn nghệ thuật- một trung tâm văn hoá. Chủ nhà đang ngồi tám chuyện với cả Tây cả ta, bồng bế cả con nhỏ, mà có collector đi cùng một fashion designer nổi tiếng bước vào, đã không welcome, còn tỏ vẻ bằng câu "đang họp!" . Giả sử có không muốn tiếp, thì cũng phải lịch sự giao khách cho nhân viên. Đến khi hai bà kia lên lầu chọn mua ít đồ
...xem tiếp

23:43 Friday,13.6.2014 Đăng bởi:  Góp Ý

Manzi chưa ra dáng một nhà buôn nghệ thuật- một trung tâm văn hoá. Chủ nhà đang ngồi tám chuyện với cả Tây cả ta, bồng bế cả con nhỏ, mà có collector đi cùng một fashion designer nổi tiếng bước vào, đã không welcome, còn tỏ vẻ bằng câu "đang họp!" . Giả sử có không muốn tiếp, thì cũng phải lịch sự giao khách cho nhân viên. Đến khi hai bà kia lên lầu chọn mua ít đồ art shop , xuống đúng cái bàn định ngồi vào lúc mới đến, thì lại đon đả bạn hữu. Thật buồn lòng...
Chưa hết, trong lúc họ ngồi đó chờ thanh toán, còn có thêm một chủ tiệm bán đồ nội thất đình đám, đang ký gửi đồ bán ở Manzi. Cô ấy cũng vô ngồi bàn cùng, và xảy ra đấu khẩu với nhà thiết kế thời trang , do nợ nần chưa trả và thoá mạ về giá trị sản phẩm gì đó. Chủ nhà Manzi ngồi giữa chẳng nói câu gì, ú ớ Việt gian, rồi chuồn thẳng lên lầu. Để lại hai người quen của mình làm bẩn cả không gian nhà villa Pháp cổ trắng muốt bằng tếng ồn ào của hai con đàn bà tức giận. Tại sao chị ấy không dẹp ngay bằng thái độ hoà nhã và hiểu biết nhỉ. Chắc do chị chủ nhà còn mải lo về cuộc...họp với chị Tây bồng bế con theo kia. 
Thêm nữa, mình đọc thấy 3 cmt trước cmt của mình này, đều có ý chê tác phẩm của artist triển lãm tại Manzi, mà các bạn là ban tổ chức chẳng có lấy một dòng feed back, trao đổi thêm thông tin hay thậm chí là bảo vệ giá trị cho tác phẩm. Làm hời họt như là event rồi sẽ qua đi, tác giả cuốn gói về quê còn Manzi thì vẫn bán cafe như thường ?! Mình lần nào đến, xem kỹ cũng chỉ thấy đám đồ thập cẩm hiu quạnh giữa dăm bức tranh bé nhỏ của anh Minh Thành, mắt nhắm mắt mở như di ảnh chụp thằng cu nào trước lúc nhập ...quan, mình ghê ghê, uống miếng nước cũng khó vô. Mình nghĩ rằng vốn liếng tác phẩm cũng như tầm ảnh hưởng của quý vị sẽ tỉ lệ thuận với nhau, hay là cái tên nó đã ám nặng nên thế đã là quá đỉnh cho bọn khách man ri mọi rợ kia ?!?
chà, sorry nhé? Nhiều triển lãm và show ở chỗ các bạn là rất hay, đẹp, tốt. Nhưng chỉ thêm chút ít đầu tư nữa thôi, đầu tư vào nghệ thuật thâu tóm giá trị ảo, là các bạn đã nắm được trong tay một sự nghiệp to lớn. Và nếu có thể, hãy đổi tên Manzi thành Money, nghe chắc chắn sẽ dễ thương hơn, thực tế hơn đấy...
lúc này sao cái gì cũng khó thở, chẳng còn thấy đâu những nhà bảo trợ nghệ thuật nữa. Tụi Tây cũng nghèo, mà tụi Ta thì đâu đã biết ăn chơi. Với tầm hiểu biết và mối quan hệ bền chặt với cộng đồng nghệ sỹ đương đại, có lẽ thế mạnh của các bạn còn nhiều sức bật hơn nữa . Mong sao...

 
15:42 Friday,13.6.2014 Đăng bởi:  tuấn nguyễn.

hình như tôi thấy Minh ít xem cùng nghiên cứu những tư liệu quý trên internet hay lịch sử mỹ thuật.... ý không phải? vì thực ra không phải mình bạn, mà đa số các nghệ ở viêt nam đều trong tình trạng  rất lười tiếp cận văn hóa, văn minh, cũng như những sự phát triển trên thế giới. nhưng tôi nghĩ bạn lên xem thêm một nghệ sĩ người mỹ tên Sandy Skoglund sinh năm 1946
...xem tiếp

15:42 Friday,13.6.2014 Đăng bởi:  tuấn nguyễn.

hình như tôi thấy Minh ít xem cùng nghiên cứu những tư liệu quý trên internet hay lịch sử mỹ thuật.... ý không phải? vì thực ra không phải mình bạn, mà đa số các nghệ ở viêt nam đều trong tình trạng  rất lười tiếp cận văn hóa, văn minh, cũng như những sự phát triển trên thế giới. nhưng tôi nghĩ bạn lên xem thêm một nghệ sĩ người mỹ tên Sandy Skoglund sinh năm 1946 có tác phẩm tiêu biểu: NHỮNG TRÒ CHƠI CỦA LOÀI BÁO 1990.........cùng nhiều tác phẩm khác.... mong Minh là người cầu tiến.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả