Tạp hóa - Xã hội

22. 6 – Đức gặp Ghana: Xe tăng nghiền ca cao? 21. 06. 14 - 7:05 am

Bóng Tròn Xoe

2h sáng 22. 6, hai đội bảng G, một kẻ 3 điểm (Đức), một kẻ 0 điểm (Ghana) gặp nhau. Đây là trận thứ hai của mỗi đội. Ghana thì chông gai tua tủa, đã 0 điểm, sau Đức lại còn phải gặp Bồ Đào Nha, vé về nước nên đặt từ bây giờ là vừa, nhiều người nghĩ thế. Đức sẽ còn gặp mỗi Mỹ, và chỉ có nghĩ tới tình đồng minh chiến lược giữa bà Merkel với ông Obama mà cỗ xe tăng Đức mới nương nhẹ, không nghiền đội Mỹ ra cám, thắng nhè nhẹ thôi, đoán thế. Họ có một đội quân đồng đều, đa năng, sểnh ra là ghi bàn được, như Muller, Gotze, Ozil (ảnh)….

 

Nhưng sự đời World Cup 2014 lại không phải thế… Liên tiếp mấy ngày qua, chúng ta chứng kiến những sự đoán định trật lất, những đội bóng to với những ngôi sao khủng lần lượt bại trận hoặc ngắc ngoải chờ kẻ khác quyết giùm số phận. Chúng ta được xem những đội bóng dưới cơ vùng dậy. World Cup 2014 ở những trận vừa qua mang hình bóng của một cuộc cách mạng, của những cầu thủ với lối chơi mạnh mẽ, bất cần thân thể, như một lũ trai trình diễn cho con gái cả xóm xem, thay cho lối chơi nhà nghề uyển chuyển đấu cho những ông chủ, những nhà tài trợ dòm chân cẳng.

 

Vì thế không đoán được, có khi hôm nay, nhu cầu chứng tỏ của vài chàng cầu thủ trẻ Ghana lại làm hỏng hết chiến lược của toàn đội Đức. Chưa kể là có người trong số họ mang theo vào trận một tâm trạng phục thù… nước Đức, như Kevin-Prince Boateng – một người Ghana sinh tại Đức, thi đấu cho Đức từ lúc 7 tuổi cho đến khi vào U-19 Đức, nhưng rồi bị tuyển Đức chối từ vì cá tính bất kham, khiến anh phải về đấu cho đội tuyển Ghana. Trước trận đấu, Prince Boateng chê đội Đức thiếu cá tính, và thề sẽ chiến với Đức như một võ sĩ giác đấu thời La Mã (mà đa phần là bị sư tử xơi).

 

Prince Boateng được bầu là một trong số 10 cầu thủ bóng đá hay nhất châu Phi năm 2010 và 2011. Anh cực năng động, khỏe vô cùng, chạy rất nhanh, bật rất cao, tắc bóng rất hung hăng, chẳng ngại va chạm, và khi cần thì sút chân nào cũng ổn. Tuy nhiên sự thiếu kỷ luật làm hại Prince Boateng và đội Ghana rất nhiều. Đá bóng là câu chuyện thể lực lẫn tâm lý của 11 người trên sân và một ông đi đi lại lại bên ngoài đường biên. Sự nổi loạn, chống đối của Boateng đã góp phần làm không khí đội tuyển Ghana không được trong lành. Chưa kể đội tuyển này còn có tiền (nghi) án là chơi bùa ngải lẫn nhau; châu Phi mà!

 

Vừa đá tốt, vừa ngoan hiền trong đội Ghana thì may quá, còn Jordan Ayew. Sinh ra trong một gia đình “túc cầu học”, Jordan Ayew là con trai của huyền thoại bóng đá châu Phi Abedi Pele, có anh trai Andre Ayew cũng đá cho tuyển Ghana. Đang đấu cho Olympique de Marseille, Jordan Ayew đồng ý để Marseille cho câu lạc bộ Sochaux mượn: anh chỉ muốn được đá nhiều hơn, đều đặn, để huấn luyện viên đội tuyển Ghana có cơ hội được “xem tôi có thể làm gì cho đội mỗi khi có được cơ hội,” anh nói. Và anh đã được chọn vào đội tuyển.

 

Jordan Ayew có kỹ thuật lừa bóng và giữ bóng rất khéo, chân dẻo quẹo như chân vũ công. Anh có thể bứt lên rất nhanh, có sự bình tĩnh đến ngạc nhiên trước đám hậu vệ dày đặc, chỉnh bóng, rồi tung một cú sút sệt bằng chân trái thật “gớm guốc”.

Nghe tên Ghana, nói xem các cầu thủ Ghana đá, các bạn đừng vội cười mà coi thường. Hãy nghĩ đến Balotelli – Super Mario của tuyển Ý mà cả thế giới đang say mê (nhưng trong trận Ý thua Costa Rica thì hết mê), anh là người Ghana đấy, cho dù đó là một người Ghana muốn chối bỏ gốc gác (“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người Ghana”). Cũng đừng quên hồi 2009, U-20 Ghana đã chiến thắng Brazil, đoạt vô địch U-20 thế giới.

Tuy nhiên, một, hai cá nhân sẽ chẳng thể nào thắng nổi cỗ xe tăng Đức. Cầu cho những ngôi sao đen (tên của đội Ghana) nếu có thua cũng là thua trong kiểu cách của tuổi trẻ, sau khi đã cho người xem được bừng bừng trong suốt 90 phút, chứ không phải gật gù ngủ trước màn hình.

*

Két quả: Đức hòa Ghana 2-2

Ý kiến - Thảo luận

3:55 Sunday,22.6.2014 Đăng bởi:  Gái già hiền dịu
Em sợ tài đoán của bác lắm rồi bác Bóng ơi!!

...xem tiếp
3:55 Sunday,22.6.2014 Đăng bởi:  Gái già hiền dịu
Em sợ tài đoán của bác lắm rồi bác Bóng ơi!!
 
2:54 Sunday,22.6.2014 Đăng bởi:  Phúc
Bên đội Đức cũng có một Boateng, là Jerome Boateng, em trai cùng cha khác mẹ của Prince Boateng (Ghana), chạy hậu vệ. Cậu này hôm trước kèm Ronaldo chặt đến nỗi Ronaldo thành tên ngớ ngẩn trên sân.

...xem tiếp
2:54 Sunday,22.6.2014 Đăng bởi:  Phúc
Bên đội Đức cũng có một Boateng, là Jerome Boateng, em trai cùng cha khác mẹ của Prince Boateng (Ghana), chạy hậu vệ. Cậu này hôm trước kèm Ronaldo chặt đến nỗi Ronaldo thành tên ngớ ngẩn trên sân.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả