Tin tức

Tin-ảnh: Tranh vẽ tường, màu bôi mặt11. 07. 14 - 6:36 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

FRANKFURT – Một mảng tranh tường thể hiện một con kền kền đeo băng tay có chữ FIFA, bỏ một quả bóng và tượng Chúa Cứu thế của Rio de Janeiro vào chung vào một cái cối, nghiền thành thịt xay trộn với những đồng đô-la Mỹ. Bức tranh tường này được vẽ trên hàng rào quây lấy khu vực đang xây dựng của trụ sở mới Ngân hàng Trung tâm châu Âu (ECB), tại Frankfurt. Ảnh do Boris Roessler chụp hôm 13. 7. 2014

 

MEDELLIN – Người dân đi ngang một bức tranh tường ở Medellin, khu Antioquia, Colombia, hôm 1. 7. 2014, diễn tả cầu thủ Colombia Andres Escobar, người đã bị bắn 20 năm về trước khi đội tuyển vừa đặt chân về nước, vì đá phản lưới nhà tại FIFA World Cup ở Mỹ, trong trận Colombia gặp Mỹ. Ảnh: Raul Arboleda

 

ROME – Nghệ sĩ đường phố người Ý tên “Blu” đang trèo lên mặt tiền của doanh trại quân đội cũ, thực hiện một bức tranh tường, hôm 24. 6. 2014. Ảnh: Alberto Pizzoli

 

“Blu” là nghệ danh, còn tên thật của nghệ sĩ này không ai biết. Nổi lên hồi 1999 với kỹ thuật ban đầu chỉ thô sơ là sơn xịt, về sau chuyển sang dùng sơn nhà với cây lăn, “Blu” kết hợp cùng vài người khác, thực hiện những tranh tường, có cái hợp pháp, có cái bất hợp pháp.

 

Tranh tường của Blu thường rất lớn, hay vẽ những hình người méo mó về tỉ lệ, nhưng toàn tranh có sự hài hòa với tính chất của bức tường được vẽ, với khu vực mà bức tường đó đứng.

 

Blu được săn lùng bởi nhiều gallery lớn, nhưng nghệ sĩ này hạn chế sự xuất hiện ở những nơi nghiêm trang. Tranh Blu có mặt ở nhiều nước, đến và đi như ma, có khi do chính nghệ sĩ xóa hoặc vẽ đè lên, có khi bị nhà chức trách xóa, lý do là để cho cảnh quan được ngăn nắp.

 

HOLLFELD – Chân dung nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci được nghệ sĩ Volker Wunderlich vẽ trên một tường nhà. Ảnh do David Ebener chụp hôm 27. 6. 2014 ở Hollfeld, Đức.

 

PRISTINA – Còn đây không phải là một bức tượng, một tranh tường, mà là mặt một phụ nữ Kosovo Bosnia, tên là Arleta Sahiti, được chụp sau khi trang điểm để giới thiệu về lễ cưới theo phong tục truyền thống ở vùng Zhupa. Buổi giới thiệu này diễn ra ở Bảo tàng Dân tộc học Pristina hôm 2. 7. 2014. Theo phong tục, các bà các chị sẽ chuẩn bị cho cô dâu, vẽ mặt cô bằng nhiều lớp màu (cho đến khi chú rể không nhận ra?). Những vòng bằng vàng tượng trưng cho chu trình đời. Ảnh: Armend Nimani

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp