Nghệ sĩ Việt Nam

Mộng | Tàn | Phai | Sắc:
một statement rắc rối và tán loạn17. 07. 14 - 8:09 pm

Thông tin từ BTC

“Tàn Y 1”

‘MỘNG | TÀN | PHAI | SẮC’
Triển lãm của Hà Mạnh Thắng
Khai mạc: vào thứ Sáu, 18 tháng 7 năm 2014
Địa điểm: manzi, 14 Phan Huy Ích . 
Thời gian: các tác phẩm sẽ được bày tới ngày 4 tháng 8.

Tháng 7 năm 2014 – manzi trân trọng giới thiệu series tác phẩm mới nhất mang tiêu đề ‘Mộng | Tàn | Phai | Sắc’ của Hà Mạnh Thắng, một trong những họa sĩ trẻ ấn tượng nhất của Việt Nam. Series này thuộc triển lãm cá nhân của anh được tổ chức tại Thavibu Gallery (Bangkok, Thái Lan) vào tháng 9 tới.

Trong trưng bày lần này, thay vì xu hướng tái hiện những cảnh quan đô thị đại diện cho những công trình tiêu biểu của Việt Nam, Hà Mạnh Thắng mở rộng tìm tòi chủ đề về ký ức, lịch sử & di sản văn hóa.
 
“Dựa trên nền tảng của series tranh mang chủ đề “Phương Bắc Xa Khuất” trước đó, nguồn cảm hứng của tôi vẫn tập trung vào khai thác các chủ đề mang tính kí ức, lịch sử và một vài di sản văn hoá còn sót lại. Chẳng hạn như một vài ngôi tháp cổ của Angkor Wat vĩ đại hay các ngôi đình làng nằm rải rác ở vùng nông thôn Bắc Bộ Việt Nam cho đến những bộ trang phục cũ của các vua chúa thời Lê – Trịnh giai đoạn thế kỉ 17…’ Hà Mạnh Thắng cho biết
 
Với các công trình mang những yếu tố lịch sử, khi làm việc tôi muốn nhìn thấy chúng ở góc độ sơ khai và tôi thể hiện màu sắc trên từng bức tranh sao cho có cảm giác gần được với các yếu tố của tự nhiên nhất. Màu sắc trên tranh lúc này tựa như màu của bùn đất, tro than, hơi nước, củi khô, vàng, bạc, màu son của sơn mài cổ được ẩn trong hình hài mang dáng vẻ cũ kĩ.
 

“Tòa tháp 5”

Đó không phải là điều tôi muốn tái hiện từ tự nhiên mà để cho chính tự nhiên dẫn dắt hành trình trong công việc. Thỉnh thoảng trong đầu tôi lại xuất hiện môt câu hỏi: “Cuối cùng trong bạn, nghệ thuật sẽ dẫn đến điều gì ?’. Chúng ta nỗ lực làm cho nghệ thuật của mình trở nên mới mẻ hơn, điều đó có quan trọng hay nghệ thuật là hành trình trở lại tự nhiên – đi xa rồi lại trở về điểm khởi thuỷ ? Mọi biến động và thay đổi đều gần với lẽ vô thường. Dường như trong nghệ thuật và cuộc sống vẫn đang có điều gì giống với sự tồn tại của ngôi đền, ngọn tháp, tấm tàn y kia … Lựa chọn cao nhất vẫn là sự lựa chọn của tự nhiên – nơi có những điều mà con người chúng ta không quyết đinh được”.

Hà Mạnh Thắng

Được coi là “một trong những họa sĩ trẻ ấn tượng nhất của Việt Nam”, Hà Mạnh Thắng đã từng nhiều lần tổ chức triển lãm ở nước ngoài, bao gồm Berlin, Budapest, Stuttgart và New York. Tác phẩm của anh được chọn vào trong bộ sưu tập của Bảo tàng nghệ thuật Singapore và Bodnar Art Collection, cũng như rất nhiều nhà sưu tầm khác.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp