Điện ảnh

Tin điện ảnh: Ben làm gấu, Warner không chịu (và không nên) làm vợ Fox 29. 07. 14 - 7:03 am

Pha Lê

1.

Sau khi nam tài tử Colin Firth thú nhận rằng giọng của mình không hợp để lồng tiếng cho chú gấu bông Paddington khi chú lên màn bạc, đoàn làm phim Gấu Paddington ráo tiết tìm người mới, và cuối cùng họ chọn giọng của anh Ben Whishaw để gửi vàng.
 

Một cảnh của phim “Gấu Paddington.”

Chàng diễn viên người Anh Ben Whishaw tuy trẻ nhưng có bề dày thành tích, anh từng đóng vai chính trong bộ phim Perfume (Mùi hương – dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Patrick Suskind,) thủ vai nhà thơ John Keats trong Bright Star, tham gia đội ngũ tài tử quy mô của Cloud Atlas, và đóng nhân vật Q trong 007 Skyfall
 

Ben (trái) và Daniel Craig trong một cảnh của 007 “Skyfall.”

Ben nói “Ban đầu tôi lưỡng lự vì trước đây tôi từng thử lồng tiếng cho một số dự án và thấy mình dở ẹc. Nhưng đoàn làm phim đã thuyết phục rằng tôi hợp giọng chú gấu Paddington.”

Ben còn cho biết thêm, cô cháu gái của anh rất khoái chú gấu dễ thương này, nên anh quyết định nhận lời và luyện giọng thật đạt để bé vui khi xem phim trong tương lai.

2.

Thật may khi Ben nhận lời lồng tiếng cho Paddington, và cũng thật may khi hãng phim Warner Bros từ chối sát nhập hãng Fox.

Đầu đuôi như sau: tỷ phú truyền thông kiêm trùm kinh doanh Rupert Murdoch là chủ của hãng phim Fox. Ngày đẹp trời nọ, Rupert nổi hứng, cưa cẩm hãng Warner sát nhập với mình, đổi lại Fox sẽ cho Warner 80 tỷ Đô.
 

Ông Rupert Murdoch

80 tỷ Đô quả là rất nhiều (Disney mua lại hãng Lucasfilm với giá 4 tỷ Đô,) nhưng cũng phải thôi vì Warner là hãng có máu mặt, với nhiều “thương hiệu” như Harry Potter, Batman, Sherlock Holmes … .
 

Một cảnh trong Harry Potter phần 7. Phim thì kết thúc rồi nhưng Warner còn kiếm khẳm tiền từ việc… bán đồ chơi; chưa kể đến chuyện loạt phim mới về các con vật kỳ bí trong Harry Potter sẽ ra mắt khán giả trong nay mai.

 

Warner có Harry thì Fox cũng có nhiều thương hiệu kiếm tiền khác, điển hình là loạt phim X-men, và cốt truyện kiểu X-men sẽ chẳng khi nào… kết thúc.

 
Khủng khiếp hơn nữa, Warner đâu chỉ có phim. Nếu sát nhập vào Fox, hãng truyền hình HBO lẫn kênh thời sự CNN (hiện đang dưới biên chế của Warner) cũng sẽ nằm luôn trong tay Fox; cái giá 80 tỷ quả xứng đáng. Nhưng không vì thế mà các nghệ sĩ Hollywood hài lòng, rất nhiều người công khai lên tiếng khuyên Warner yên vị tại chỗ, để Fox không bành trướng quá mức, được thể lộng quyền ở Hollywood và làm lũng đoạn thông tin.

.

Trên là hình chụp trang twitter của đạo diễn hoạt hình/điện ảnh Brad Bird. Anh nhắn:

Thân gửi hãng 21st Century Fox – người muốn mua Warner Bros.,


ĐỪNG MUA. Chúng ta cần nhiều studio hơn, chứ không phải ít studio & studio to hơn. Tình hình đã đủ khó khăn rồi.


Xin tặng vài cái ôm,


Nhà làm phim.

Hãng Warner thông báo rằng mình không nhận lời Fox; nhưng fan lẫn cộng đồng làm phim đang lo rằng Fox sẽ tiếp tục gạ gẫm Warner với giá cao hơn, đến khi Warner “đổ” mới thôi.

Ý kiến - Thảo luận

4:42 Monday,4.8.2014 Đăng bởi:  phale

@Moo Moo: Cái này là mình nhầm, X-men là của Fox với Marvel Entertainment mà quên mất. Cảm ơn Moo đã nhắc nhé. Đã nhờ Soi chỉnh lại rồi.


...xem tiếp
4:42 Monday,4.8.2014 Đăng bởi:  phale

@Moo Moo: Cái này là mình nhầm, X-men là của Fox với Marvel Entertainment mà quên mất. Cảm ơn Moo đã nhắc nhé. Đã nhờ Soi chỉnh lại rồi.

 
1:59 Monday,4.8.2014 Đăng bởi:  Moo Moo
Sao theo như em biết thì series X-men thuộc bản quyền của Fox mà chứ đâu phải của Warner đâu ? Hay là em lầm lẫn nhỉ :)
...xem tiếp
1:59 Monday,4.8.2014 Đăng bởi:  Moo Moo
Sao theo như em biết thì series X-men thuộc bản quyền của Fox mà chứ đâu phải của Warner đâu ? Hay là em lầm lẫn nhỉ :) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả