Nghệ sĩ Việt Nam

Trang Thanh Hiền với “Đáy sóng” tại Ozonne25. 08. 14 - 9:52 am

Thông tin từ BTC

.

.

ĐÁY SÓNG
Khai mạc: 17h30, ngày 25 tháng 8 năm 2014
Địa điểm: Ozonne, 21B Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
Thời gian: từ ngày 25.8 đến 3.9.2014

Đã nhiều năm trôi qua, tôi đã không vẽ sau triển lãm cuối cùng vào năm 2004. Thời điểm đó là khi tôi chuẩn bị sinh đứa con đầu tiên của mình. Giống như bao người phụ nữ khác, công việc gia đình và những đứa trẻ đã lấy đi phần lớn thời gian. Dù vậy, trong suốt thời gian ấy, niềm khát khao về những bức tranh vẫn bám riết trong tâm trí như một tình yêu lớn chỉ chờ cơ hội bộc phát.

Và cơ hội đó đã đến! thôi thúc sáng tạo niềm đam mê mạnh mẽ và thuần khiết. Nó đến vào thời điểm mà với tôi, dường như chưa bao giờ lại nghĩ rằng mình có thể dằn lòng sáng tạo giữa những cơn sóng gió của cuộc đời, khoảng từ giữa năm 2011 đến nay. Và có lẽ cũng nhờ vẽ, viết mà tôi có thể vượt qua như một sự cứu cánh nhờ tình yêu.

Loạt tranh này, tôi chọn một khổ giấy khá nhỏ: 28 x 34cm cho mỗi nửa tờ tranh với một dụng ý riêng. Đây là loại giấy làm từ vỏ cây mẩy sa, do người Nùng An ở Cao Bằng seo ra. Chúng được dùng chung cho các dân tộc như Tày, Nùng, Mán, Mèo vào các dịp lễ hoặc nhà có đám, cắt hoa trang trí bàn thờ hoặc làm tiền giấy. Do đó, các thếp giấy thường chỉ có từ 8 – 10 tờ, và các tờ trong cũng không được seo thật mịn, hoặc lành lặn. Một thếp như vậy chỉ có thể chọn ra tối đa là 4-5 tờ dùng để vẽ tranh. Việc lựa chọn và ghép giấy đôi khi cũng làm cho tôi thích thú với liên tưởng về sự mong manh của số phận và kiếp người, số phận của dân tộc. Sự ghép đôi như là ngẫu nhiên, nhưng lại là sự sắp đặt đã định của duyên kiếp. Số phận mỗi tờ giấy từ công việc thủ công của những người thợ đến việc thành một bức tranh có lẽ cũng là sự an bài. Đối với tôi, đó là nỗ lực tồn tại trong cơn bão tố văn hóa đang ngày bị san phẳng.

Hai mảnh giấy ghép và câu chuyện gắn kết của tình yêu được kể ra giữa ranh giới của cảm giác nhục dục trần trụi và những giá trị tinh thần khó có thể thay thế. Các motip hình tượng được biến tấu trong quá trình cảm xúc và tư duy: biển, nước, hoa sen và những đôi môi, cùng với sự tương phản của hai sắc đen – trắng/ mực – giấy để tạo ra các cuộc đối thoại kiệm lời. Trong một khoảng thời gian dài, chúng đã trở thành một trợ lực tinh thần cho tôi sống và tìm thấy những giá trị hạnh phúc của riêng mình. Một hạnh phúc mà tôi muốn được chia sẻ.

Trong triển lãm “Đáy Sóng“, ngoài 20 bức tranh mực nho trên giấy vỏ cây, tác giả còn giới thiệu cuốn sách cùng tên “Đáy Sóng” – là một tập thơ và tranh. Một bộ sưu tập thời trang Thu Đông váy, áo và túi mà những motip được lấy ra từ tranh của Trang Thanh Hiền.

Một số tác phẩm trong triển lãm:

“Hai nửa 1”, mực nho trên giấy vỏ cây, 50x70cm, 2011

 

“Mơ hoa”, mực nho trên giấy vỏ cây, 95x55cm, 2013

 

“Sắc không 2”, mực nho trên giấy vỏ cây, 50x70cm, 2011

 

“Im lặng”, mực nho trên giấy vỏ cây, 50x70cm, 2011

 

“Dung nhan 1”, mực nho trên giấy vỏ cây, 95x55cm, 2013

 

“Sen 3”, mực nho trên giấy vỏ cây, 50x70cm, 2011

 

“Hoa nắng 2”, mực nho trên giấy vỏ cây, 95x55cm, 2013

 

“Vô hình”, mực nho trên giấy vỏ cây, 50x70cm, 2011

 

    

 

Ý kiến - Thảo luận

13:32 Tuesday,26.8.2014 Đăng bởi:  Nguyễn Duy Anh
Cái lá có hình cái môi, ý là giao tiếp hả tác giả,dùng nhiều quá.
...xem tiếp
13:32 Tuesday,26.8.2014 Đăng bởi:  Nguyễn Duy Anh
Cái lá có hình cái môi, ý là giao tiếp hả tác giả,dùng nhiều quá. 
21:16 Monday,25.8.2014 Đăng bởi:  võ xuân Huy

Chúc mừng Đáy sóng! Nhớ cách đây mấy năm đã được xem một vài tranh trong series tranh này, thấy thích. Nay còn biến tấu chúng qua thời trang nữa. Đáng phục.


...xem tiếp
21:16 Monday,25.8.2014 Đăng bởi:  võ xuân Huy

Chúc mừng Đáy sóng! Nhớ cách đây mấy năm đã được xem một vài tranh trong series tranh này, thấy thích. Nay còn biến tấu chúng qua thời trang nữa. Đáng phục.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp