Nhiếp ảnh

Lê Nguyễn Duy Phương lần theo những mảnh đời trong “Cuốn theo dòng nước”03. 09. 14 - 11:36 pm

Thông tin từ BTC

.

.

CUỐN THEO DÒNG NƯỚC
Khai mạc : lúc 18h00, ngày 04. 09. 14
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời gian : 04. 09 – 27. 09

“Một cách tình cờ, tôi biết đến hồ Trị An nơi quang cảnh như thôi miên tôi.

Xuôi theo dòng nước, tôi đi cùng những người mà số phận họ gắn bó với từng đợt thủy triều. Tôi trở nên đồng điệu với đời sống của người dân trong cảnh sắc tuyệt trần này, nơi mà thực tại của cảnh quan hòa quyện với đặc điểm và khách thể như giấc mơ bừng tỉnh, phần nào hướng nhìn thơ mộng của tôi.

Tôi đắm mình theo dao động của nước nhằm lần ra nhiều câu chuyện lẩn khuất đâu đó. Con người, thiên nhiên, những kí ức nổi lên rồi mất tăm, chúng lấp lánh trên dòng chảy số phận.

Sau nhiều năm đến và đi, tôi cố gắng hiểu ý nghĩa thật sự công việc của mình nhưng nó cứ lẩn tránh tôi như nước trôi qua tay, dù cho tôi cố níu giữ. Sự mong manh của tuổi thơ, sự chia cách, mất mát và khao khát, nhưng trên hết nước đã để lại trong tôi những dấu ấn của cuộc đời.”

.

Đó là miêu tả của nhiếp ảnh gia Lê Nguyễn Duy Phương về bộ ảnh “Cuốn theo dòng nước” hiện được triển lãm tại Trung tâm Văn Hóa Pháp L’Espace (Hà Nội). Sự kết hợp giữa nhiếp ảnh phóng sự và nhiếp ảnh dàn dựng khiến cuộc sống bình dị của những người dân sống tại hồ Trị An (Đồng Nai) trở nên đầy thơ mộng và chứa đựng nhiều ý niệm.  Những đứa trẻ thả thôi trên con nước, những ngư dân đăm đắm nhìn về dòng chảy… qua ống kính nhiếp ảnh gia man mác một nỗi buồn chìm trong cảnh sắc hùng vĩ giữa đá và nước. Cuộc cộng sinh khắc nghiệt giữa con người và thiên nhiên trong những bức ảnh đầy chất thơ nổi bật lên sự cơ cực của cuộc sống mưu sinh nhưng chất chứa một nỗi trăn trở về tương lai mà ở đó, số phận của con
người cũng trôi nổi xuống lên theo từng đợt thủy triều.

.

Nhiếp ảnh gia Lê Nguyễn Duy Phương tốt nghiệp chuyên ngành Nhiếp ảnh tại trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh TP.Hồ Chí Minh năm 2009, tham gia trại sáng tác tại Đại học Nhiếp ảnh Quốc gia Arles (Pháp) vào năm 2008. Từng có tác phẩm trong triển lãm “Photoquai – Gặp gỡ những ánh nhìn” tại bảo tàng dang tiếng Quai Branly (Pháp – 2009). Đây là lần thứ ba anh triển lãm tại Việt Nam sau “Một chút nước Pháp” (L’Espace, Hà Nội – 2012), “Người nhìn” (Sao La, TP.HCM – 2014).

Một số hình ảnh bày trong triển lãm:

.

 

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

11:22 Wednesday,10.9.2014 Đăng bởi:  hai pham
Nếu chỉ nhìn một số ảnh ở đây thì chưa làm nổi bật được cuộc sống cho lắm. Chưa kể cách lựa chọn góc chụp, bố cục chưa ổn, chi tiết đắt giá chưa nhiều...
...xem tiếp
11:22 Wednesday,10.9.2014 Đăng bởi:  hai pham
Nếu chỉ nhìn một số ảnh ở đây thì chưa làm nổi bật được cuộc sống cho lắm. Chưa kể cách lựa chọn góc chụp, bố cục chưa ổn, chi tiết đắt giá chưa nhiều... 
16:19 Friday,5.9.2014 Đăng bởi:  candid
Dòng chụp dàn dựng, nhiếp ảnh ý niệm, càng có thời gian thì kỹ thuật và hậu kỳ càng phải chi li. Mình thấy ở đây kỹ thuật quá non tay.
...xem tiếp
16:19 Friday,5.9.2014 Đăng bởi:  candid
Dòng chụp dàn dựng, nhiếp ảnh ý niệm, càng có thời gian thì kỹ thuật và hậu kỳ càng phải chi li. Mình thấy ở đây kỹ thuật quá non tay. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp