Chiêm tinh

Trăng máu và một tháng Mười để kết thúc câu chuyện 2014 10. 10. 14 - 10:46 am

Kay Nguyễn

Trăng máu, ảnh của Delma Donasco Molina

Chắc các bạn còn nhớ một tháng Tư “đẫm máu” trong chiêm tinh năm nay, làm cho toàn bộ nửa năm đầu 2014 hoàn toàn hỗn độn đối với tất cả mười hai cung hoàng đạo, với cặp đôi nhật nguyệt thực toàn phần khiến bao trái tim tan vỡ, lại đi kèm Hỏa Tinh nghịch hành khiến mọi thứ trì trệ ách tắc (xin xem bài cũ).

Tháng Mười năm nay lại là một kỳ hoang mang kiểu khác cũng với đôi bạn nhật nguyệt cùng… biến mất bên cạnh cảnh vò đầu bứt tai của Thủy Tinh nghịch hành. Nhưng tin vui là rằm của tháng 10 Dương lịch này đã kết thúc nhanh gọn luôn những gì còn chưa hoàn tất của tháng 4 vừa qua cho “năm hết tết đến”.

Trăng máu là gì?

Chỉ khoảng dạo gần đây các bạn mới nghe xôn xao từ “trăng máu” (blood moon), một từ cổ vốn được dùng trong Kinh Thánh để chỉ những kỳ nguyệt thực đoạt hồn và thay đổi trật tự thế giới, những trừng phạt của Chúa Trời được Giáo hội tưởng niệm lại bằng các kỳ lễ trọng mang tính tẩy trần.

Kỳ thực, “trăng máu” dùng để chỉ hiện tượng thiên văn học có tên Latin là tetrad (tạm dịch: tứ liên nguyệt thực toàn phần), tức là bốn kỳ nguyệt thực toàn phần liên tục (bốn trăng máu liên tục), cách nhau đúng 6 tháng, và không có kỳ nguyệt thực bán phần nào chen vào giữa khoảng cách 2 năm đó. Như vậy chúng ta đang ở kỳ nguyệt thực toàn phần thứ hai của tetrad 2014 – 2015, bao gồm 4 kỳ trăng máu như sau:
Kỳ 1: 14. 04. 2014
Kỳ 2: 07. 10. 2014
Kỳ 3: 04. 04. 2015
Kỳ 4: 28. 08. 2015

Không phải lúc nào loài người cũng được chứng kiến tetrad. Ví dụ nhé, toàn bộ 300 năm kể từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX hoàn toàn không có một tetrad nào cả (hèn chi chúng ta mới “sáng sủa” đủ để “đăng cai” các thể loại Baroque, Roccoco, kỷ Ánh Sáng, kỷ fin-de-la-siècle đỉnh cao nhân loại) Và kể từ năm thứ nhất Công Nguyên đến trước tháng 4 năm 2014, tổng cộng chỉ có 54 kỳ tetrad như vậy.

Trong thế kỷ XXI này, trái đất có vẻ tối tăm hơn với tận 8 kỳ tetrad (nghĩa là 32 lần trăng máu thiên địa vần vũ như tháng 4 và 10-2014)

Trăng máu màu đỏ như máu, khi mới mọc ngay đường chân trời đã to đùng, nếu ở càng xa xích đạo về hai cực lại càng thấy nó lù lù xuất hiện khá kinh hãi. Càng đến gần tiết Xuân phân–Thu phân, là khi trục trái đất (thường nghiêng 23.5 độ) quay thành đường vuông góc với mặt trời, thì đến kỳ trăng rằm nào sau Xuân phân–Thu phân, có nghĩa là trăng đang xoay đến thẳng trục với trái đất, ánh sáng mặt trời vốn đang chiếu vuông góc cực đại về trái đất (Xuân phân–Thu phân) sẽ bị phản quang cực đại qua tầng khí quyển, rọi lên mặt trăng, khiến trăng hiện lên có màu đỏ như máu.

Cơ chế trăng máu

Giải thích trên khó hiểu quá hả nhưng đại khái là khi bóng trái đất từ từ đè lên mặt trăng đỏ lè vào hai dịp Xuân-Thu “nhạy cảm” này và chồng khít hoàn toàn vào một vài lần nhất định trong nhiều trăm năm, khiến vũ trụ tối thui, đêm trường lắm mộng, thì loài người thủa hồng hoang cuống cuồng lên, tưởng như thần chết đang đi đoạt mạng. Mà khổ cái các bác ngày xưa lại thích đặt tên cúng cơm cho các kỳ trăng rằm, vì văn minh nông nghiệp khiến nó phải “cu Tí cu Tèo” như thế, nên phương Tây có ngay một tên gọi “đẫm máu” cho kỳ trăng rằm ngay sau tiết Thu phân, tạm dịch là Trăng của thợ săn, nghe lại càng thêm rùng rợn! (Muốn tham khảo tên toàn bộ 12 kỳ trăng trong năm xin xem bảng bên dưới, với giải thích rõ ràng vị trí mặt trời, mặt trăng trong các cung hoàng đạo tương ứng. Lưu ý trăng rằm có nghĩa là trái đất và mặt trăng thẳng trục một đường không ai che ai cả (người xưa trước thời Copernicus theo thuyết địa tâm nên “mặt trời” trong chiêm tinh học cần được hiểu là “trái đất” trong thiên văn học), nên đương nhiên hễ “mặt trời” ở cung này thì đương nhiên trăng rằm sẽ ở cung đối diện, cách cung đó đúng 6 cung hoàng đạo.

.

Đấy, đại khái là hôm rồi vừa mới có trăng rằm (07. 10. 2014), cũng là trăng máu – nguyệt thực toàn phần, hiếm lắm, quý lắm! Các bạn nào theo thuật phù thủy mà có đá tự nhiên, đá bán quý, đá quý… cứ thế xì xụp phơi trăng suốt đêm để kích hoạt năng lượng tinh thể hóa thạch, năng lượng “thủy thủ mặt trăng biến hình” là vậy!

Thế thì câu hỏi hết sức tự nhiên tiếp theo là, trăng máu ảnh hưởng gì đến chúng ta?

Ảnh hưởng của trăng máu tháng Mười

Kỳ nguyệt thực toàn phần nào cũng mang tính định đoạt, gột rửa, tẩy trần, lật đổ, kiến thiết trời mới đất mới. Nhiều xáo trộn, đổ vỡ hay diễn ra trong các thời điểm này là vậy. Trăng máu “tứ liên nguyệt thực toàn phần”như vầy lại có sức mạnh ghê gớm gấp rất nhiều lần nguyệt thực toàn phần bình thường khác, có sức công phá như hai hạch nhân va chạm nhau tạo ra big bang, là một cách để vũ trụ tạo “cách mạng triệt để”.

Trăng máu lần này lại là Trăng thợ săn (tháng Mười) vào cung Bạch Dương, đối lập hoàn toàn với Trăng hồng (tháng Tư) vào cung Thiên Bình. Thiên Bình vốn là chủ nhà số 7 – trong vòng tròn tử vi phương Tây, nhà chỉ sự hợp tác một đối một, nhà của vợ chồng, nhưng mà cũng là nhà của… kẻ thù công khai (người phương Tây thiệt cũng biết trào phúng chứ!)

Trăng máu, ảnh của Jokeroo

Đối trục lại, 6 tháng sau, ta có nguyệt thực vào cung Bạch Dương, vốn là chủ nhà số 1, nhà của cái tôi, của nhân thân, cá tính, ngoại hình, bản ngã. Nếu vậy tháng Tư trăng máu bạn chứng kiến sự đổ vỡ của việc làm ăn hợp tác, tình cảm, kẻ đối đầu xuất hiện (Thiên Bình), thì đến tháng Mười, chuyện gì chưa giải quyết xong đích thân bạn sẽ… đi ra ngoài săn cho bằng sạch (Bạch Dương), để còn “chốt hụi” 2014.

Chúc mừng bạn, đó là một công cuộc đối diện với bản ngã (nhà số 1) của mình một cách rốt ráo nhất, để chuẩn bị cho kỳ trăng non cũng là nhật thực toàn phần đương nhiên sẽ xảy ra sau đó đúng 2 tuần lễ (xin xem cơ chế nhật-nguyệt thực toàn phần ở bài tháng Tư).

Công cuộc “săn bắn” và đối diện cái tôi này thực ra khá mệt mỏi, vì tháng Mười này từ ngày 4 đến ngày 25, chúng ta lại chứng kiến Thủy Tinh nghịch hành. Thủy Tinh chủ đầu óc, suy nghĩ, thông tin liên lạc, thiết bị điện tử, viễn thông, kế hoạch, sự dịch chuyển… Nó mà đi ngược thì cứ cho phép sai số là… 100% đi ha! Nói chung Thủy Tinh làm các thiết bị điện tử hỏng hóc vô cớ, đầu óc mù mịt không cần ma men hỗ trợ, thông tin sai lệch, kế hoạch hoãn dời… Đặc biệt là chớ có “chơi ngu lấy tiếng” mà đi ký tá hợp đồng, hay bắt đầu một cái gì đó hoàn toàn mới trong cuộc đời bạn vào thời điểm Thủy Tinh nghịch hành, nó giống như khởi đầu vào ngày Tam Nương trong chiêm tinh phương Đông vậy đó (xin xem bài Tam Nương).

Nói túm lại, tháng Mười này chỉ có lôi kính thiên văn ra nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn lại chính mình, nhìn lại những đổ vỡ của tháng Tư mà tính toán (chứ đừng bắt đầu nhé) cho cái mới, nhìn lại cái chưa triệt để của tháng Tư để mà thấu suốt vào tháng Mười. Tự nhiên nhớ 2 câu của Bình Ngô Đại Cáo, rất hợp cho cái tháng Tư và tháng Mười năm nay: “Đánh một trận sạch không kình ngạc. Đánh hai trận tan tác chim muông!” – tự nhiên ngồi lo tiếp cho cái giàn khoan cứ bập bềnh sóng nước đẩu đầu đâu… Haizzz…

Chúc các bạn “săn bắn” vui vẻ! Nếu được cuối tháng Mười xin quay lại đây để lại vài dòng nghiệm lý chia sẻ cùng tôi cho cái năm 2014 te tua này với.

Ý kiến - Thảo luận

1:29 Saturday,11.10.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
Có cách nào để xin cô Kay nhận truyền nhân không?
...xem tiếp
1:29 Saturday,11.10.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
Có cách nào để xin cô Kay nhận truyền nhân không? 
14:46 Friday,10.10.2014 Đăng bởi:  thuốc lào
Hay hay hay! :)))
...xem tiếp
14:46 Friday,10.10.2014 Đăng bởi:  thuốc lào
Hay hay hay! :))) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi phải nói ra tên những kẻ đốt tôi đây…

Bài phỏng vấn độc quyền ông Cột Nhà Cháy của phóng viên Đen Nhẻm, báo Bồ Hóng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả