Nghệ sĩ Việt Nam

Tôi vinh dự khi được thầy cho triển lãm chung 04. 11. 14 - 8:28 am

Thông tin từ BTC

.

THẦY VÀ TRÒ
Khai mạc: thứ Năm ngày 6 tháng 11 năm 2014 lúc 17h 30
Địa điểm: tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học – Ba Đình – Hà Nội
Thời gian: từ ngày 04-ngày 10 tháng 11, năm 2014.

Tại sao tôi có cuộc triển lãm với thầy giáo của tôi?

Tháng 11 là tháng có ngày tri ân tới các thầy cô. Riêng tôi có cuộc triển lãm đầu tiên của tôi tại Việt Nam với người thầy đáng kính của tôi – thầy giáo Nguyễn Văn Chư – người đã dậy tôi suốt một năm thứ I ở trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

Không phải ai sinh ra là cũng có thể biết ăn, biết nói, biết bò và biết đi. Ngay cả ông Thánh Gióng của chúng ta cũng phải lên ba mới có thể biết đòi mà lớn nhanh như thổi. Vậy mẹ của chúng ta là những người thầy đầu tiên của cuộc đời. Chính vì vậy sau này, đôi khi nghe bài hát của trẻ thơ hay hát “Cô là mẹ còn chúng cháu là con…“, tôi lại bồi hồi nhớ tới những người thầy cô thay mẹ dậy tôi nên người.

Người thầy thứ hai của tôi là một cô giáo. Tôi nhớ như in ngày đầu cắp ghế tới trường. Chắc có độc giả sẽ hỏi sao lại cắp ghế. Vì thời đấy trường của chúng tôi nghèo lăm, mỗi học sinh đi học phải mang theo một cái ghế nhỏ để ngồi, cũng chẳng có sách học vần, tới đó được phát, hết buổi lại để lại cho các bạn ca trưa và chiều tới học…

Còn với thầy Chư, vậy là cũng ngót hơn 20 năm tôi được học thầy…

Cuối năm ngoái tôi được ăn món cơm cá kho tuyệt ngon của nhà điêu khắc Tú Miên với thầy! Lại còn được thầy bắc ghế lên trẩy cho tôi quả táo mà thầy trồng nay đã kết trái.

Đầu năm nay tôi được dự đám cưới của con trai út của thầy.

Nhưng giữa năm thì tôi nhận được tin thầy bị tai biến. Buồn quá, cũng chẳng có thể làm điều gì đó để giúp thầy, tới thăm thầy vì tôi ở xa thầy quá!

Cuối năm, tôi có bộ ngược sáng 30 bức sơn dầu khổ 1m4 x 1m cần phải giới thiệu tới những người yêu nghệ thuật nước Việt. Tôi đã đăng kí với Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam từ gần năm nay. Tôi nghĩ tới thầy và xin thầy để được làm một cuộc triển lãm cá nhân của thầy, giới thiệu tranh của thầy tới các quí vị trước. Vì thầy vẽ nhiều, kí họa, thuốc nước giấy dó …

Thầy chấp nhận với điều kiện là tôi phải triển lãm cùng. Đó mà một vinh dự lớn với tôi!

Có những người hỏi tôi, sao không đợi đến 20 tháng 11 mới khai mạc thì có ý nghĩa hơn? Xin thưa rằng, nếu có tri ân thì ngày nào làm cũng được, không cần phải đợi tới ngày, tới giờ tới tháng. Vậy là triển lãm sắp diễn ra, các quí vị có thể ghé qua Bảo tàng chiêm ngưỡng những tác phẩm của thầy. Có thể chúng chưa làm các vị hài lòng nhưng với tôi luôn là những nét vẽ bậc thầy mà tôi luôn phải ghi nhớ.

Những nét vẽ đó có thể không còn xuất hiện trên đôi tay run run của thầy nữa…

Một số tác phẩm trong triển lãm:

Tranh sơn mài của thầy Nguyễn Văn Chư


Tranh màu nước của thầy Nguyễn Văn Chư

 

Tranh giấy dó của thầy Nguyễn Văn Chư

 

“Rước rồng”, 2014, tranh sơn dầu của Nguyenquikien Henri

 

“Thả diều”, 2014, tranh sơn dầu của Nguyenquikien Henri

 

Ý kiến - Thảo luận

17:02 Tuesday,4.11.2014 Đăng bởi:  trân trọng viết
Tôi cảm nhận được tình thầy trò trong bài viết. Mong bạn luôn giữ được cái tình đẹp đẽ như vậy. Thú thực đọc bài của ban tôi hổ thẹn với sự vô tâm của mình. Chúc thầy và bạn khỏe và hạnh phúc!
...xem tiếp
17:02 Tuesday,4.11.2014 Đăng bởi:  trân trọng viết
Tôi cảm nhận được tình thầy trò trong bài viết. Mong bạn luôn giữ được cái tình đẹp đẽ như vậy. Thú thực đọc bài của ban tôi hổ thẹn với sự vô tâm của mình. Chúc thầy và bạn khỏe và hạnh phúc! 
12:37 Tuesday,4.11.2014 Đăng bởi:  Loicanh

Thôi cháu chả có gì, lòng thành xin tặng triển lãm mấy vần thơ:

Thế là sẽ bầy tranh bác Hen
Rí ra rí rủm lắm người quen
Đến xem đông đúc vỗ tay chán
Bưng ra rồi lại bưng về nghen ?!?

Thế là sẽ bầy tranh thầy Chư
Huynh đệ gần xa đến cũng vừa
Chật kín lẵng hoa xen rượu bánh
Hỏi nhau ai tài danh xa xưa !?!

(
...xem tiếp

12:37 Tuesday,4.11.2014 Đăng bởi:  Loicanh

Thôi cháu chả có gì, lòng thành xin tặng triển lãm mấy vần thơ:

Thế là sẽ bầy tranh bác Hen
Rí ra rí rủm lắm người quen
Đến xem đông đúc vỗ tay chán
Bưng ra rồi lại bưng về nghen ?!?

Thế là sẽ bầy tranh thầy Chư
Huynh đệ gần xa đến cũng vừa
Chật kín lẵng hoa xen rượu bánh
Hỏi nhau ai tài danh xa xưa !?!

(trích trong bài "nổ thiết tha- nỗi niềm và niềm nỗi")
Soi mà cắt mất chỗ hay là em giận em bỏ Soi đấy nhớ?

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Duỗi não

Vũ Lâm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả