Nhiếp ảnh

Đẹp như hoa hay hơn cả hoa là cảnh tất bật làm việc: Giải Nhiếp ảnh Đô thị 2014 25. 11. 14 - 6:25 am

Hoàng Lan dịch

Đối với một người, đi làm nghĩa là mặc bộ vest, quơ lấy chiếc cặp da và nhảy tót lên một chiếc xe công cộng. Với người khác, công việc lại là mát-xa cho mấy ông khách cởi trần trên một con phố rợp nắng. Đối với người nọ, mưu sinh là ngồi chia cá vào rổ tại một khu chợ tấp nập. Chúng ta có thể thấy vô số những cách kiếm sống lẫn các ngành nghề đặc thù này qua những bức ảnh lọt vào vòng chung kết giải CBRE* Urban Photographer (Nhiếp ảnh gia Đô thị) của năm 2014, vì chủ đề cho giải năm nay là: “Thành phố lúc làm việc”.

“Chợ cá Ấn Độ” – một khu chợ cá nhộn nhịp bên lề đường, nằm ở phía Bắc thành phố Kolkata, Ấn Độ. Ảnh: Saumalya Ghosh

Có hơn 11.500 tác phẩm gửi tới dự thi từ 79 quốc gia trên khắp thế giới. Thắng giải nhất là bức Mặt nạ xã hội của nhiếp ảnh gia người Đức Marius Vieth. Anh chụp cảnh một người phụ nữ lớn tuổi đang sắp xếp trang sức quý trong tủ trưng bày, gương mặt bà tương phản một cách lạ lùng với chiếc mặt nạ trang trí treo bên cạnh.
 

Marius Veith German. “Mặt nạ xã hội”. Thành phố Dusseldorf, Đức.

“Ảnh Vieth chụp khắc họa một cách hoàn hảo cảnh bác nhân viên đắm chìm trong từng chi tiết của công việc mình đang làm”, ông Martin Samworth – CEO khu vực Châu Âu của tập đoàn CBRE – giải thích. “Nó thể hiện một sự chính xác rất đỗi tĩnh lặng giữa khung cảnh đô thị tất bật”.

Đề tài năm nay của CBRE – một công ty dịch vụ bất động sản tọa lạc ở Los Angeles – đã giúp biến đổi các công việc thường ngày thành nơi hội tụ nhiều vẻ đẹp đáng kinh ngạc. Ông Samworth phát biểu thêm: “Thế giới của CBRE xoay quanh kiến trúc, kinh doanh bất động sản, và quy hoạch đô thị. Thế nên, đối với chúng tôi cách con người tương tác với môi trường đô thị nhân tạo là thứ vô cùng thú vị lẫn quan trọng. Cái đẹp của cuộc thi này là nó đem lại sự phong phú về hình ảnh; thể hiện cuộc sống đô thị từ những góc nhìn mà rất nhiều người trong số chúng ta chưa bao giờ cân nhắc đến”.

Chúc mừng anh Veith đã thắng cuộc với bức Mặt nạ xã hội. Nhưng lọt vào vòng chung kết giải Nhiếp ảnh Đô thị của CBRE cũng có nhiều tác phẩm thú vị không kém.

Mọi người xem qua nhé:
 

“Bữa ăn khuya”, Chris Jongkind. Hai công chức mặc vest đang dùng bữa đêm tại một khu phía nam của thành phố Tokyo, Nhật Bản.

 

“Hình học đô thị”, cũng do Marius Vieth chụp. Thành phố Dusseldorf, Đức.

 

“Làm việc ngay trên đường hẻm”, Ross Magrath. Ảnh chụp một đầu bếp đang viết thực đơn (hoặc lịch làm việc) tại cửa sau của một nhà hàng ở Manchester, Anh Quốc.

 

“Mát xa vào buổi sáng”, Arunava Bhowmik. Thành phố Kolkata, Ấn Độ.

 

“Ông già đan rổ”, Mary Grace Montives. Ở Old Souq Doha, Tiểu bang Qatar

 

“Thợ sửa cống”, Sujan Sarkar. Thành phố Kolkata, Ấn Độ.

 

“Vá lưới”, Lý Hoàng Long. Chụp tại xưởng đan lưới cá ở Bạc Liêu, Việt Nam

 

“Nơi làm việc căng thẳng”, Derek Robertson. Chỗ làm việc đôi lúc cũng tạo ra những tình huống căng thẳng, khiến các anh bồi phải cau có với nhau như thế này. Ảnh cụp tại Venice, Ý.

 

“Bắt được kẻ móc túi!”, Carlos da Costa Branco. Lisbon, Bồ Đào Nha

*
Chú thích:

CBRE: Tập đoàn dịch vụ Bất động sản của Mỹ với quy mô lớn nhất hành tinh, và là nhà tổ chức giải Nhiếp ảnh gia Đô thị. CBRE nói rằng mình lập ra giải này vì muốn tìm hiểu về quang cảnh phố phường của các nước khác nhau trên thế giới, từ đó mở ra một cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống muôn màu ở những quốc gia ngoài nước Mỹ.

Ý kiến - Thảo luận

1:12 Tuesday,2.12.2014 Đăng bởi:  Thắng Chu

Một phong cách rất ... VAPA, không lẫn vào đâu được :v


...xem tiếp
1:12 Tuesday,2.12.2014 Đăng bởi:  Thắng Chu

Một phong cách rất ... VAPA, không lẫn vào đâu được :v

 
14:13 Monday,1.12.2014 Đăng bởi:  lê tùng anh
Bọn tây lông vẫn bị lừa bởi những bức ảnh tởm lợm của NAG Việt Nam nhỉ
...xem tiếp
14:13 Monday,1.12.2014 Đăng bởi:  lê tùng anh
Bọn tây lông vẫn bị lừa bởi những bức ảnh tởm lợm của NAG Việt Nam nhỉ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi

Bạn Thành và Soi (tranh luận với nhau :-)

Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic

Phó Đức Tùng - Nguyễn Đình Đăng - Nguyên Tánh

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả