Ở Đâu - Làm Gì

Tranh vô giá + sách hay 30. 09. 10 - 10:55 am

NHỮNG TÁC PHẨM VÔ GIÁ CỦA HỘI HỌA VIỆT NAM

Triển lãm tranh
VietArt Center
Từ 1 – 10. 10. 2010

Là một triển lãm rất nên đi xem, nhất là khi được giới thiệu với sự có mặt của những bức tranh “quan trọng và vô giá” của các họa sĩ trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Đây là những tranh thuộc bộ sưu tập của Tira Vanichtheeranont (sinh năm 1949, người Thái Lan). Có cả tranh cổ động, áp-phích thời chiến…

Đặc biệt trong triển lãm này, bạn có thể mua tại đây một cuốn sách quý có tên: Những tác phẩm vô giá của Hội họa Việt Nam, ấn bản mới tức thì của Nhà xuất bản Mỹ thuật (tác giả Phan Cẩm Thượng, Nguyễn Anh Tuấn, 99 trang, khổ 26 x 31), và phải mua nhanh vì sách chỉ in với số lượng 1.000 bản.

Những bức tranh trong quyển sách (và triển lãm) này có lẽ quan trọng và vô giá theo nhiều nghĩa. Là chứng nhân của cả một thời, một trào lưu chẳng hạn. Trong quyển sách, theo giới thiệu trên mạng, có một bộ tranh của họa sĩ Phan Thông về Cải cách ruộng đất, xin giới thiệu lại cùng các bạn. Không biết sắp tới bộ này có trưng bày tại Viet Art không, nhưng hy vọng mọi người sẽ xem những tranh thế này theo một cách “khách quan và ít tiêu cực”, tức coi để hiểu đây là cách vẽ của một thời, là phương thức ghi nhận về một thời – và vì thế là những tư liệu quý.

Nông dân đem những hạt thóc cuối cùng nộp tô thuế cho địa chủ


Nông dân lam lũ đi cày và kiếm củi


Nông dân nghèo ăn sắn khoai trừ bữa

 

Vợ chồng địa chủ mâm cao cỗ đầy


Địa chủ ăn no, nằm mát, có người quạt hầu

 

Địa chủ đánh đập nông dân


Địa chủ giấu cờ tam tài vào tráp


Hội nông dân họp tố cáo địa chủ


Đấu tố địa chủ ban đêm


Họp mừng thắng lợi của Cải cách


Nông dân phấn khởi chế tạo dụng cụ sản xuất


Đóng thuế nông nghiệp


Gia đình hạnh phúc

 

Ý kiến - Thảo luận

16:12 Friday,1.10.2010 Đăng bởi:  ChiE
"chứ không giống như mấy anh họa sĩ gọi là đương đại bây giờ, vẽ thì hời hợt, hình hài thì mô-ve-gu, độ nghề thì yếu..." Điệp khúc này nghe quen tai quá rồi, anh Cuội có câu nào khác hay hơn không? Nhiều người nghe chữ "Đương đại" là giãy nảy lên, nhăn mặt dị ứng, chụp mũ chê bai vơ đũa đủ cả, mà chẳng hiểu chính xác chữ "đương đại" là cái quái gì. Chắ
...xem tiếp
16:12 Friday,1.10.2010 Đăng bởi:  ChiE
"chứ không giống như mấy anh họa sĩ gọi là đương đại bây giờ, vẽ thì hời hợt, hình hài thì mô-ve-gu, độ nghề thì yếu..." Điệp khúc này nghe quen tai quá rồi, anh Cuội có câu nào khác hay hơn không? Nhiều người nghe chữ "Đương đại" là giãy nảy lên, nhăn mặt dị ứng, chụp mũ chê bai vơ đũa đủ cả, mà chẳng hiểu chính xác chữ "đương đại" là cái quái gì. Chắc bây giờ anh Cuội hiểu rồi nhỉ, sau khi anh Dương Zơi đã giải thích (bằng ngôn ngữ rất dễ hiểu) nhé. 
12:59 Friday,1.10.2010 Đăng bởi:  Duong Zoi
Anh Cuội có vẻ bức xúc nghệ thuật đương đại quá. Mà nghệ thuật đương đại chỉ là nghệ thuật đương xảy ra, chứ có to tát gì đâu. Sao anh không ví dụ cụ thể luôn ai vẽ hình họa yếu... Nghệ thuật bây giờ nói chung em nghĩ chả nên lệ thuộc cái gì, hình họa yếu hay tốt chả có nghĩa gì. Em thà làm nghệ sỹ vớ vẩn tranh xấu hình xấu vẽ tự do còn hơn vẽ phục
...xem tiếp
12:59 Friday,1.10.2010 Đăng bởi:  Duong Zoi
Anh Cuội có vẻ bức xúc nghệ thuật đương đại quá. Mà nghệ thuật đương đại chỉ là nghệ thuật đương xảy ra, chứ có to tát gì đâu. Sao anh không ví dụ cụ thể luôn ai vẽ hình họa yếu... Nghệ thuật bây giờ nói chung em nghĩ chả nên lệ thuộc cái gì, hình họa yếu hay tốt chả có nghĩa gì. Em thà làm nghệ sỹ vớ vẩn tranh xấu hình xấu vẽ tự do còn hơn vẽ phục vụ tuyên truyền nghề tốt anh ạ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Mỹ học vị quan hệ (phần 2)

Nicolas Bourriaud - Như Huy dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả