Chính trị

Một cuộc “Facebook chiến”: Điều đó đã diễn ra như thế nào? 16. 11. 14 - 2:16 pm

Phan Xuân Loan trích dịch

LND: Ngày 12-10, cựu phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov đã đưa lên trang Fb của mình bài viết nhan đề: “Đóng lại kế hoạch Novorossiya” liên quan tới – theo cách nói của B. Nemtsov – sự thất bại của Nga trong việc biến Novorossiya thành Crimea. Ngày 15-10, trên Fb của mình, nhà văn Nga Z. Prilepin đã đáp trả. Toàn bộ phản đề của mình Zakhar Prilepin đưa ra đều dựa trên luận đề của Nemtsov, nhằm chứng minh rằng cùng một sự kiện, người ta có thể diễn giải theo cách có lợi cho mình ra sao. Dưới đây, xin trích giới thiệu cuộc “Facebook chiến” này.

Boris Nemtsov và Putin hồi 2000. Boris Nemtsov là hính khách đối lập Nga, nổi tiếng là một trong những người chỉ trích V. Putin gay gắt nhất hiện nay. Từng là phó thủ tướng thứ nhất chính phủ Nga (1997-1998) dưới thời B. Yeltsin. Trong cuộc cách mạng cam ở Ukraine, B. Nemtsov ủng hộ tổng thống cách mạng cam V. Yushchenko. Trong cuộc khủng hoảng Crimea mới đây, Nemtsov chỉ trích nước Nga trong chính sách đối với Ukraine. Tháng 9-2014, ký tên dưới tuyên bố yêu cầu chấm dứt “phiêu lưu chính trị, rút quân Nga khỏi Ukraine và chấm dứt hoạt động tuyên truyền, ủng hộ quân sự và vật chất cho phe ly khai ở đông nam Ukraine”.

1. Trích Facebook Boris Nemtsov ngày 12-10 

DỰ ÁN NOVOROSSIYA ĐÃ KHÉP LẠI

Putin đã ra lệnh cho 17.600 binh lính trở về nơi trú đóng thường trực của họ. Có thể tạm nghỉ tay và đưa ra những tổng kết đầu tiên: Chúng thật khủng khiếp: Không một mục tiêu nào mà Putin vạch ra, đạt được:

•    Muốn trói Ukraine vào nước Nga, sao cho Ukraine gia nhập Liên minh thuế quan. Kết quả ngược lại, Ukraine chọn hướng châu Âu và không bao giờ trở về với quỹ đạo ảnh hưởng của Putin.

•    Muốn đạt được sự trung dung của Ukraine, giữ vững quy chế ngoại khối của nó. Hoàn toàn thất bại. Bây giờ quá rõ là Ukraine gắn kết chặt chẽ, lâu dài với NATO. Các cuộc tập trận chung Ukraine – NATO được tiến hành, quan hệ kỹ thuật quận sự với Liên minh (NATO) đang đi vào nề nếp.

•    Muốn sự tôn trọng từ phía nhân dân Ukraine. Nhận được kẻ thù lâu dài….

•    Muốn một Novorossiya (trải) từ Donetsk đến Odessa. Nhận được một phần nhỏ nhất của các tỉnh Donetsk và Lugansk.

•    Muốn một hành lang tới Crimea qua Mariupol (thành phố lớn ở tỉnh Donetsk. Tháng 4-2014, trong cuộc khủng hoảng ở đông nam Ukraine, phe ly khai của Cộng hòa nhân dân Donetsk đã chiếm Mariupol trong vài ngày, sau đó rút lui – LND) Nhận được sự kháng cự và các công sự mà người Nga đào ở Mariupol để không cho kẻ chiếm đóng lọt qua.
 

Trên đường phố Mariupol. Ảnh của Christopher J. Miller

•    Muốn như ở Crimea, (lấy được Novorossiya mà) không (tốn) một phát súng nào, để nhận được 4000 người chết từ phía này và phía kia chiến tuyến.

•    Muốn kinh tế Nga không bị ảnh hưởng. Nhận được cuộc thoát chạy vốn hơn 100 tỉ USD, 40 rúp ăn một USD (giảm giá hơn 20%) và lạm phát hàng hóa hai con số. Đồng thời trì trệ kinh tế hoàn toàn, không có đầu tư và sáng tạo.

•    Muốn được sự ủng hộ từ những nhà dân tộc. Vệ tinh và Tàn sát (phiên hiệu của các thủ lĩnh ly khai Donbass – LND) Nhận được sự giận dữ từ phía họ và biệt danh Kẻ phản bội (Nemtsov cho rằng việc Nga không đưa quân vào Novorossiya để hỗ trợ phe ly khai bị phe này xem như một hành động phản bội – LND)

•    Muốn được sự thừa nhận trên chính trị thế giới, lại trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Bị đuổi khỏi G8, nơi không được mời vào, toàn bộ chiến hữu bị cấm vận, không ai ngoài Luki (Lukashenko, tổng thống Belarus – LND),và Nazarbayev (tổng thống Kazakhstan) muốn tiếp xúc.

•    Cái duy nhất (Putin) muốn và nhận được là mức ủng hộ cao, dựa trên tuyên truyền kích động đế quốc và sự giả dối vô liêm sĩ. Nhưng nó (mức ủng hộ cao) cũng sẽ không lâu. Chẳng bao lâu người dân sẽ hiểu giá cả tăng cao mà thu nhập không tăng. Đổ tất cả cho Obama mãi cũng không được

Đấy ông ta (Putin) đã thắng tất cả. Mà đầu tiên là nước Nga”

2. Trích Facebook Zakhar Prilepin ngày 15-10

Zakhar Prilepin (sinh năm 1975) là nhà văn nổi tiếng với nhiều tác phẩm bán chạy nhất nước Nga những năm gần đây, nghệ sĩ, nhà hoạt động chính trị Nga, từng tham chiến ở Chechnya những năm 1996 và 1999. Năm 2010 ký tên trong danh sách phe đối lập kêu gọi tổng thống Nga V. Putin từ chức. Tuy nhiên, trong cuộc chiến ly khai hiện nay ở đông Ukraine, Zakhar Prilepin là người kêu gọi các văn nghệ sĩ nên theo chân Mikhail Lermontov, Konstantin Simonov – những nhà thơ Nga từng ra chiến trận, và bản thân ông khi viết những  dòng này trên Facebook cũng đang có mặt ở Donbass, đưa những chuyến hàng cứu trợ nhân đạo của dân Nga gửi tới đông Ukraine. Ảnh: từ books.glagoslav.com

Tình cờ tôi thấy phát biểu của Boris Nemtsov về điều gì đang diễn ra với Putin và nước Nga những năm gần đây.

Tôi đọc thích thú. Nhiều lượt post lại và like, tất cả như là phải thế. Khi người ta đã muốn tin cái gì đó thì họ tin hết sức.

Chỉ có vấn đề như cũ: Công chúng Nga với đầu óc chỉ trích khi nhận thông tin muốn nhận thì những bộ lọc chỉ trích của họ ngay lập tức bị tắt.

Bây giờ chúng tôi sẽ cho bạn thấy điều đó được làm như thế nào.

(Prilepin đăng lại toàn bộ note của Nemtsov như trên)

Giờ tôi đặt 10 ngón tay lên bàn phím và cũng làm y như vậy, nhưng giờ thì là cho công chúng yêu nước. Đây nhé.

•    “Muốn trói Ukraine vào nước Nga”

Và nhận được đúng điều ông ta muốn: Ukraine được nhận vào EU một cách chật vật, và nói chung, nó chẳng cần cho ai ở đó, láng giềng của chúng tôi về kinh tế thậm chí không phải là chủ thể, mà là đối thể và không được ai trên thế giới quan tâm với tư cách bạn hàng.

Ukraine tất yếu phải tiến hành thương lượng với LB Nga, và đó sẽ là những cuộc thương lượng hết sức buồn bã.

•    “Muốn đạt được sự trung lập của Ukraine, giữ được quy chế ngoại khối của nó”

Và trên thực tế đã được đúng như vậy. Nếu không có “sự thôn tính Crimea” và v.v…,Ukraine sẽ nhanh chóng gia nhập vào NATO rồi và thay chỗ hạm đội Nga sẽ là các hàng không mẫu hạm Mỹ. Giờ thì điều đó đã không xảy ra, xin lỗi, các quý ông.

•    “Muốn sự tôn trọng của nhân dân Ukraine”

Thực tế thì không ai muốn sự tôn trọng nào của nhân dân Ukraine cả, đó chính vì Nemtsov nhầm Putin là mình. Putin chỉ muốn sự tôn trọng của nhân dân mình và ông ta đã nhận được trọn vẹn điều đó.
 

Tổng thống Nga Putin. Ảnh trên icmu.nyc.gr

•    “Muốn Novorossiya (trải) từ Donetsk với Odessa. Nhận được phần nhỏ nhất của các tỉnh Donetsk và Lugansk”.

Đây cũng là một kiểu “tôi đi guốc trong bụng Putin”…Thật ra (Putin không đặt ra mục tiêu này vì) nếu mục tiêu được đặt ra thì Novorossiya cũng sẽ bị lấy dễ dàng.

•    “Muốn một hành lang tới Crimea qua Mariupol. Nhận được sự kháng cự và các công sự mà người Nga đào ở Mariupol để không cho kẻ chiếm đóng lọt qua”.

Ha ha ha, 200km tới Mariupol họ đi chỉ mất hai ngày (dân quân Đông Ukraine từng chiếm Mariupol trong vài ngày nhưng sau đã rút về – LND), trong thời gian đó quân đội Ukraine làm gì không ai biết. Ai ở đó và trên cơ sở nào đào công sự, chỉ ở Mariupol mới biết. Chiếm một thành phố là việc của chỉ hai ngày thì không công sự nào cứu vãn được. Không lấy (thành phố) bởi vì không lấy, vì không đặt ra nhiệm vụ đó.

•    “Muốn như ở Crimea, (lấy được Novorossiya mà) không (tốn) một phát súng nào, nhận được 4000 người chết từ phía này và phía kia chiến tuyến”.

Từ đâu có những con số đó? Tổn thất thường dân trong khu vực ít nhất là 5000 nhân mạng (ở Novorossiya còn nêu lên con số tới 10.000 người), còn thiệt hại quân đội Ukraine –hơn 15.000 người, tổn thất của dân quân – không dưới 10.000.

“Không một phát súng” là không đúng, điều này rõ như ban ngày, và nói chung tất cả những nạn nhân này nên chia đều cho hai phía. Turchinov (chủ tịch Quốc hội Ukraine) và Poroshenko (tổng thống Ukraine) muốn dàn một trận chiến chớp nhoáng nhưng cuối cùng lại nhận được 5 tháng ác mộng.

•    “Muốn kinh tế Nga không bị ảnh hưởng, nhưng phải nhận lấy cuộc thoát chạy vốn hơn 100 tỉ USD, 40 rúp ăn một USD (giảm giá hơn 20%) và lạm phát hàng hóa hai con số. Đồng thời trì trệ kinh tế hoàn toàn, không có đầu tư và sáng tạo”

Điều này được nói bởi đồng sự, người mà thập niên 1990 từng nắm giữ những chức vụ hàng đầu, cũng từng muốn “kinh tế Nga không bị ảnh hưởng” để rồi cũng phải nhận lấy sự đào thoát vốn như thế, lạm phát như thế, sự sụp đổ trong sản xuất, và sự mất giá ngày hôm nay so với khi đó chỉ là cơn rung chấn nhẹ.

Nói ngắn gọn: an ninh quốc gia xứng đáng với một số hy sinh kinh tế, lẽ đương nhiên. Vì Crimea và các căn cứ quân sự đâu được tặng không.
 

Câu cá khi một tàu quân sự Nga đi ngang vịnh Sevastopol, Crimea. Ảnh: BBC

•    “Muốn được sự ủng hộ từ những nhà dân tộc, lại nhận được sự giận dữ từ phía họ và danh xưng phản bội”.

Cẩn thêm trích dẫn cho ý này. Hoặc ở đây một lần nữa có thể nói theo nguyên tắc “tôi muốn tin vào điều đó”.

•    “Muốn được sự thừa nhận trên chính trị thế giới, lại trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Bị đuổi khỏi G8, nơi không được mời vào”.

Nhà lãnh đạo Nga, nếu chúng ta còn nhớ từ sách sử, trong chừng mực nào đó đương nhiên là kẻ bị ruồng bỏ. Có điều là sau một, hai tháng tất cả sẽ lãng quên và ông ta sẽ lần nữa ngồi họp trong “nhóm 8” “nhóm 20” hay “bộ tam”.. Tốt nhất ông ta nên lo rằng người ta sẽ buộc ông ta 600 năm tù ở tòa án The Hague!

•    Cái duy nhất (Putin) muốn và nhận được là mức ủng hộ cao, dựa trên tuyên truyền kích động đế quốc và sự giả dối vô liêm sĩ. Nhưng nó (mức ủng hộ cao) cũng sẽ không lâu. Chẳng bao lâu người dân sẽ thấy giá cả tăng cao mà thu nhập không tăng. Đổ tất cả cho Obama mãi cũng không được

Đấy ông ta (Putin) đã thắng tất cả. Mà đầu tiên là nước Nga”

Mức ủng hộ của người lãnh đạo dựa trên hoàn toàn những thứ khác mà chúng ta không nói ở đây, bởi những điều này nhìn chung không nằm trong hệ thống hiểu biết của Boris Efimovich (Nemtsov). Nhân dân sẽ hiểu việc giá cả tăng, và cả cuộc sống khó khăn. Đúng thế. Nhưng cái đáng sợ nhất, cái làm Boris Efimovich lo âu, nhân dân cũng hiểu, và cái hiểu đó đủ cho cả đời Nemtsov, rằng nước Nga sẽ không có việc gì để làm bạn cùng Nemtsov.

Và các gã trai thân mến, các bạn có bảng xếp hạng nào, thì các bạn sẽ có niềm tin đó.

*

Ở đây tôi muốn nói rõ rằng câu trả lời này cho Nemtsov hoàn toàn không phải là quan điểm của tôi, về quan điểm của mình tôi sẽ viết vào dịp khác.

Trong trường hợp này tôi muốn chỉ ra, người ta làm điều đó như thế nào. Những luận đề và phản đề này đều chỉ là trên bề mặt, và vô vàn cái like cho Nemtsov. … Ôi những kẻ dễ thương, những kẻ dễ thương. Họ chỉ muốn điều tốt thôi mà. Nhưng nếu họ suy nghĩ thêm đôi chút ở đây, mọi người chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu.

Ý kiến - Thảo luận

14:20 Saturday,28.2.2015 Đăng bởi:  Nhớ mẹ Nga của tôi
Tôi đã chỉ đọc B. Nemsov (từ lâu) và không đọc Prilepin vì e nó giống "loa phường" ở bển (vì lỗ nhĩ đã đầy rùi đọc làm chi, chứ hổng dám chê).
Xin mặc niệm Nemsov - chữ tài liền với... (báo Nga viết ông ấy QUÁ tỏa sáng).
...xem tiếp
14:20 Saturday,28.2.2015 Đăng bởi:  Nhớ mẹ Nga của tôi
Tôi đã chỉ đọc B. Nemsov (từ lâu) và không đọc Prilepin vì e nó giống "loa phường" ở bển (vì lỗ nhĩ đã đầy rùi đọc làm chi, chứ hổng dám chê).
Xin mặc niệm Nemsov - chữ tài liền với... (báo Nga viết ông ấy QUÁ tỏa sáng). 
12:53 Saturday,28.2.2015 Đăng bởi:  Phúc Bồ
Than ôi Boris Nemtsov đã bị bắn chết rồi!
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/lanh-dao-doi-lap-o-nga-bi-ban-chet-3151497.html
...xem tiếp
12:53 Saturday,28.2.2015 Đăng bởi:  Phúc Bồ
Than ôi Boris Nemtsov đã bị bắn chết rồi!
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/lanh-dao-doi-lap-o-nga-bi-ban-chet-3151497.html 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả