Nghệ sĩ thế giới

Mừng 12 công nhân rời hầm bằng tác phẩm của 2 công nhân khác 20. 12. 14 - 7:06 am

Bop Lavender

Để mừng 12 công nhân sập hầm đã thoát hiểm, xin kể câu chuyện vui của 1 cặp-đôi-công-nhân-cổ-cồn cùng với 12 “kiệt tác” zo họ sáng chế.

Câu chuyện đầu đuôi thế này:

HAI NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BUỒN CHÁN BỖNG-ZƯNG THÀNH NGHỆ SĨ

Dựa theo “Timoclea uccide il capitano di Alessandro Magno” của Elisabetta Sirani, 1659. Các bạn bấm vào hình để xem hình lớn hơn.

Francesco Fragomeni và Chris Limbrick, hai nhân viên văn phòng, chán ngấy với công việc hàng ngày, và để xả hơi, thay vì lang thang trên Facebook và Twitter, họ quyết định sẽ sáng tạo ra vài trò nhộn nào đó…

Kết quả là zự án Fools Do Art (Tếu Nghệ) của họ đã tái tạo những kiệt tác nổi tiếng, với hai quy tắc:

1.  chỉ sử zụng các đạo cụ họ có trong văn phòng;

2. mọi chỉnh sửa chỉ thực hiện trên smartphone;

Thế mới tài, hehe
 

Dựa theo “The Creation of Adam” của Michelangelo, 1511-1512

Chính vì tự hạn chế như thế, hai nghệ-sĩ-bất-đắc-zĩ Fragomeni và Limbrick buộc phải phát huy trí tưởng tượng cao độ.

Ví zụ, họ xài khăn tắm làm khăn trùm đầu, zùng những tấm nhựa plastic trắng mỏng làm áo chẽn và váy bồng, vân vân và vân vân. Và thế là ngày tháng trôi qua, càng zải sầu, các “tác phẩm” của họ ngày càng trở nên phức tạp và tinh tế, hehe
 

Dựa theo “Two Ballet Dancers” của Edgar Degas, khoảng 1879

Cặp-đôi-hoàn-cảnh thi thoảng còn tuyển-mộ một số đồng nghiệp ham-vui tham za vào các “tác phẩm” cần đông quần-hùng, chẳng hạn một “tác phẩm” zựa trên kiệt tác “Zờ học giải phẫu người với Đốc-tờ Ni-Cô-Lát Tun-Pờ” của Rembrandt vẽ năm (1632).
 

Dựa theo“The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp” của Rembrandt, khoảng1632

Fools Do Art là một nỗ lực liên tục của hai chàng, và khi bạn đang đọc những zòng tin này thì nó vẫn đang cho za-lò những kiệt tác mới. Cặp-đôi-hoàn-cảnh cũng bắt đầu ghi lại và chia sẻ zự án của họ trên Tumblr từ ngày 03. 11. 2014.

Zưới đây là một số “kiệt tác” mới của cặp-đôi-hoàn-cảnh. Trân trọng kính mời!

Và chúc 12 đồng chí công nhân đã thoát hiểm (cùng những ai mấy hôm nay thót tim vì vụ sập-hầm-thủy-điện) một cuối tuần thư zãn.
 

Dựa theo “The Girl with the Pearl Earring” của Johannes Vermeer, 1665

 

Dựa theo “The Son of Man” của Rene Magritte, 1964

 

Dựa theo “The Old Guitarist” của Pablo Picasso, 1903-1904

 

Dựa theo “Lady and the Unicorn: Sight,” khoảng. 1500

 

Dựa theo “David with the Head of Goliath” của Caravaggio, 1610

 

Dựa theo “Napoleon Crossing the Alps” của Jacques-Louis David, 1801

 

Dựa theo “Christina’s World” của Andrew Wyeth, 1948

 

Dựa theo “Christ’s Appearance to Mary Magdalene After the Resurrection” của Alexander Ivanov, 1835

*
Từ FB của Bop Lavender
 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả