Điện ảnh

Giải Quả cầu Vàng 2015: Bé Mason và khách sạn Budapest chia nhau giải lớn14. 01. 15 - 6:57 am

Pha Lê

Sau thời gian chờ đợi với danh sách đề cử, giải Quả cầu Vàng 2015 vừa kết thúc hôm thứ Hai, 12. 1. 2015. Theo đánh giá chung thì năm nay giải thưởng trao khá là “dàn trải”, mỗi phim một ít. Thắng lớn nhất là Boyhood  – đứa con 12 năm của đạo diễn Richard Linklater, và tác phẩm Khách sạn Grand Budapest của Wes Anderson.

Có người chê rằng kiểu trao giải “mỗi người một miếng” như vầy khiến cảm giác hội đồng Quả cầu Vàng như đang không muốn làm mích lòng ai. Nhưng nói cho cùng thì bất cứ giải thưởng nào cũng không làm toàn thiên hạ hài lòng được, càng không thể tránh khỏi các kiểu bình luận nọ kia. Thôi tốt nhất chúng ta nên chia vui với người thắng cuộc, và nếu siêng thì xem phim để tự nhận xét xem giải thưởng này là xứng đáng hay không.

Đạo diễn xuất sắc nhất: không ai khác ngoài Richard Linklater của “Boyhood”. Phải nói rằng nếu Richard tiêu tốn 12 năm để làm phim này thì anh cần ôm mấy tượng nữa mới bõ công.

 

Phim (chính kịch) xuất sắc nhất: cũng là “Boyhood”. Trong ảnh là “gia đình” của phim. Từ trái sang phải: “mẹ” Patricia Arquette, “chị gái” Lorelei Linklater (cũng là con gái của đạo diễn Richard), “bé” Mason Ellar Coltrane,và “bố” Ethan Hawke.

 

Phim (hài) xuất sắc nhất: chúc mừng đoàn làm phim “Khách sạn Grand Budapest”. Thấy trong hình, đạo diễn Wes Anderson (áo hồng) vui sướng lên nhận giải cùng các diễn viên của mình.

 

Nữ chính (chính kịch): Julianne Moore trong “Still Alice”. Phim kể về một giáo sư ngôn ngữ vật lộn với chứng bệnh  Alzheimer. Lắm kẻ bày tỏ sự thất vọng khi Julianne Moore đoạt giải, không vì cô diễn dở, mà vì bản thân bộ phim rất… chán. Và giải thưởng này tiếp tục củng cố cho sự “yêu phim về người mắc bệnh không có thuốc chữa” của Hollywood.

 

Nam chính (chính kịch): thuộc về Eddie Redmayne nhờ thủ vai nhà khoa học Stephen Hawkins trong phim “Thuyết vạn vật”. Nhiều người đã kỳ vọng vào phim này nhưng theo đánh giá thì nó chỉ tàm tạm. Tuy nhiên Eddie đóng rất hay, và nhà khoa học Stephen Hawkins mang cảnh ngộ mắc bệnh thoái hóa nơ-ron vận động nên Eddie cũng nhận lắm ưu ái giống Julianne Moore.

 

Nam chính (hài): không hề bất ngờ khi Michael Keaton của “Birdman” chạy lên ôm tượng.

 

Nữ chính (hài): thuộc về Amy Adams của phim “Mắt to”. Rất mừng cho Amy, hy vọng sẽ gặp lại cô ở giải Oscar.

 

Nữ phụ (mục này không chia thể loại): “mẹ” Patricia Arquette của “Boyhood” lên nhận tượng. Cô xúc độc đeo kính vào rồi đọc bài cảm ơn.

 

Nam phụ: JK Simmons cho phim “Whiplash”. Bộ phim kể về một cậu học sinh mê đánh trống và ông thầy dạy nhạc khó chịu. JK đóng vai ông thầy khó chịu, và giải thưởng trao cho JK bỗng dưng khiến ta yêu Hollywood trở lại. “Whiplash” là bộ phim tuyệt vời và JK đóng rất tuyệt, nhưng bộ phim độc lập kinh phí thấp với diễn viên chẳng mấy nổi tiếng này gần như không nhận được nhiều quan tâm. Bản thân tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ JK Simmons – một diễn viên tôi từng theo dõi hơn chục năm trên ti-vi – sẽ ẵm tượng. Nên khi biết Simmons đoạt giải thì thật vui, dù có hơi tiếc cho Ethan Hawke của “Boyhood”.

 

Cầu Vàng không có giải kỹ thuật như Oscar, nhưng cũng có giải âm nhạc. Phần nhạc phim xuất sắc nhất thuộc về nhà soạn nhạc Jóhann Jóhannsson của “Thuyết vạn vật”

 

Để kết phần điện ảnh, nhà sản xuất Bonnie Arnold (trái) và đạo diễn Dean DeBlois lên nhận giải phim hoạt hình xuất sắc cho “Bí kíp luyện rồng 2”

Bây giờ ta làm gì nào? Ngồi chờ Oscar thôi! Trong lúc chờ thì xem cho hết chỗ phim này.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp