Kiến trúc

Nhà chưa tới 9m vuông: đã xinh lại còn có sân24. 01. 15 - 11:05 am

Phát Tường phỏng dịch

Một ngày kia bố mẹ vợ gọi hai bạn vào phòng, xúc động trao cho đôi trẻ một tờ bản đồ đất, với một miếng đất bề ngang 4m, bề dài 6m, từ đây hai con ra ở riêng.

Bạn sẽ làm gì với diện tích 24m2 ấy? Xây hết sạch? Chồng lên thành 2, 3, 4 tầng? Nhưng vợ lại muốn có tí sân để đặt chậu cây và cực căm ghét nhà ống…

Thì dưới đây là một thí dụ thích hợp để bạn tham khảo. Diện tích xây ở trệt chỉ có 2.5m x 3.5m, đủ để hông nhà có chỗ phơi quần áo, để xe máy ban đêm, và trước nhà có chỗ đặt cây nhé.

Gốc của căn nhà gạch này là một phòng giặt khô, có từ 1916, ở San Francisco. Nay chủ nhà biến nó thành một khu khép kín cho khách đến thuê trọ. Diện tích phòng giặt chỉ có 2.5m x 3.5m, tương đương 8.7m2. Ai sẽ nhận làm đây? Chính là Azevedo Design. Khi làm lại, kiến trúc sư giữ lại vỏ gạch ngoài, các rầm gỗ bên trong, gia cố để thêm một cái gác nhỏ làm phòng ngủ.

 

Ở tầng trệt, nhà có một bếp, một phòng khách với ghế sofa, một bàn cà phê kiêm bàn ăn.

 

Bếp nhỏ với bàn ăn dưới gầm cầu thang, cửa sổ mở ra bên hông mỗi khi nấu ăn. Thang làm kiểu như ở trên tàu biển, trông thanh tú…

 

Tuy nhiên các bậc thang cách hơi xa, lại không có cả tay vịn, nhìn nguy hiểm.

 

Từ dưới bàn ăn ngước lên bạn sẽ thấy một lối đi bằng kính, dẫn từ giường ngủ sang nhà tắm. Kiến trúc sư dùng kính để ngôi nhà không có cảm giác tù túng, cái hộp, và lối đi này nằm lơ lửng giữa tầng trệt bếp và tầng ngủ trên, nhưng có lẽ đang ngồi uống trà mà lại thấy hai lòng bàn chân ông xã bẩn như chân dê đi ngang qua trên đầu thì cũng mất thú, nhỉ? Liệu dùng kính đục thì có đỡ hơn không?

 

Theo cầu thang mỏng mảnh kia lên tầng trên sẽ thấy một bên là giường ngủ to. Bạn để ý lần nữa, lối đi bằng kính hơi thụt xuống. Ở đầu giường có kệ sách, có đèn đọc sách. T.V để đâu? Chắc là cuối chân giường rồi. Cảnh cửa trắng ở bên trái hình là cửa nhà tắm. Nhà tắm vuông vức rộng chừng 4m2, có đầy đủ vòi sen, tủ thuốc bằng thép không rỉ, bồn rửa mặt…

 

Trước cửa nhà tắm là một hành lang nhỏ, có một tủ tường bằng gỗ sồi, một hành lang nhỏ để gia chủ có không gian thay quần áo.

 

Còn đây là bên hông nhà.

 

Tóm lại, nhà càng bé càng dễ ở xinh, và không cứ là cứ phải ở nhà ống, phải không nào?

Ý kiến - Thảo luận

10:12 Wednesday,20.9.2017 Đăng bởi:  Đại Ngu
Nhà trông khô và lạnh! Nói chung là tôi không thích phong cách công nghiệp đang phô biến hiện nay trên thế giới. Cái gì cũng vuông chằn chặn trông ất chán!!!
...xem tiếp
10:12 Wednesday,20.9.2017 Đăng bởi:  Đại Ngu
Nhà trông khô và lạnh! Nói chung là tôi không thích phong cách công nghiệp đang phô biến hiện nay trên thế giới. Cái gì cũng vuông chằn chặn trông ất chán!!! 
12:54 Tuesday,14.3.2017 Đăng bởi:  tvan
Có căn nhà nhỏ xinh nào (diện tích tầm 15m2 chẳng hạn) thích hợp làm tại Sài Gòn với giá trọn gói chừng 100 triệu trở lại hông mấy anh chị?
Thực tế thì bố mẹ dự tính cho em che cái phòng nhỏ ở góc sân thượng, em thì muốn có đủ tiện nghi (nhỏ mà có võ, phong cách danshari), mà căn phòng bố mẹ ngay bên dưới cũng không bị hấp thụ nắng nóng như hiện giờ (bởi sà
...xem tiếp
12:54 Tuesday,14.3.2017 Đăng bởi:  tvan
Có căn nhà nhỏ xinh nào (diện tích tầm 15m2 chẳng hạn) thích hợp làm tại Sài Gòn với giá trọn gói chừng 100 triệu trở lại hông mấy anh chị?
Thực tế thì bố mẹ dự tính cho em che cái phòng nhỏ ở góc sân thượng, em thì muốn có đủ tiện nghi (nhỏ mà có võ, phong cách danshari), mà căn phòng bố mẹ ngay bên dưới cũng không bị hấp thụ nắng nóng như hiện giờ (bởi sàn bê tông, bốn bề trống vắng, rất hao điện khi dùng máy lạnh). Em thì chuộng 'tránh nắng và nóng và bụi' trực tiếp :D 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp