Nghệ sĩ thế giới

Ngày 18 tháng 3: sinh nhật của danh họa William Henry Johnson 18. 03. 15 - 10:56 pm

Bop Lavender

 

William Henry Johnson, “Chân dung tự họa”

William Henry Johnson (1901-1970) là họa sĩ người Mỹ gốc Phi; sinh ra tại thị trấn Florence, tiểu bang South Carolina, thuộc gia đình lao động, là anh cả trong nhà có 5 con. Ông có năng khiếu từ bé nhưng lo giúp gia đình nên vào trường vẽ muộn; số may, gặp sư phụ giỏi, thương trò nên khi ra trường thiết kế Nĩu -ước lại được thầy dúi cho tiền đi qua Paris ăn học tiếp :))).

Nói chung ông là người lận đận nhưng quyết quay về Mỹ gây dựng sự nghiệp. Quả có thế: ông tốt nghiệp Học viện Thiết kế Quốc gia tại New York năm 1926; sau nhiều sinh sống tại Pháp và Đan Mạch, ông trở về và là một trong những họa sĩ Mỹ vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ngày nay cả nước Mỹ mê ông; và ông có tới 4 bức tranh treo trong Nhà Trắng; 

Johnson thành danh với một phong cách hội họa ban sơ kết hợp với bút pháp dân gian độc đáo cùng lối sử dụng màu tươi sáng và các mảng hình phẳng bẹt; đặc biệt nổi tiếng với các tác phẩm mô tả những trải nghiệm của người Mỹ gốc Phi trong các thập niên 1930 – 1940.

“Ice Cream Stand” (Xe kem), 1939-1942

 

“Training for War” (Tập luyện cho chiến tranh), 1942

Theo Johnson, “Mong muốn của tôi là trình bày một cách tự nhiên những gì tôi cảm nhận được, những gì tôi có, cả về tinh thần lẫn nhịp điệu, tất cả những gì đã được thời gian in dấu trong một gia đình thuần phác và giàu truyền thống, và giờ đây kết tụ trong tôi.”

“Marian Anderson”, 1945

 

“Farm couple” (Cặp đôi ở trang trại)

Trong ảnh dưới đây là bức tranh “Những đứa trẻ nhảy múa” của William H. Johnson, sáng tác khoảng 1944, nay thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Kỳ Smithsonian. Được bảo tàng đồng ý cho mượn, cùng với 3 bức tranh khác của Johnson, bức tranh này hiện đang ngự trong Tòa Bạch Ốc để gia đình Tổng thống Barack Obama thưởng lãm hàng ngày (có phải vì hội họa của ông luôn giàu tính nhân văn, còn các nhân vật trong tranh ông đều là những người da màu cần lao, đôn hậu?)

“Những đứa trẻ nhảy múa”, 1944

*
Đây mới có 1 tranh. Đố bạn nào tìm được nốt 3 tranh khác của Johnsontrong tòa Bạch Ốc

Ý kiến - Thảo luận

1:10 Monday,23.3.2015 Đăng bởi:  Công dân lỗi thời
Cá nhân tôi thích bức “Training for War” hơn cả !
...xem tiếp
1:10 Monday,23.3.2015 Đăng bởi:  Công dân lỗi thời
Cá nhân tôi thích bức “Training for War” hơn cả ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ác mộng Trump đã đến

Hrag Vartanian - Hoa Hoa lược dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả