Nghệ sĩ Việt Nam

“Ngày thứ tám”: Ba mức độ của sự tin24. 03. 15 - 4:17 pm

Thông tin do Đào Mai Trang gửi

 

Lê Thị Minh Tâm, “Nữ quỷ 2”, 150 x 100cm, 2014

NGÀY THỨ TÁM
Khai mạc: 18h ngày 26 tháng 3 năm 2015
Địa điểm: Hotel Sofitel Plaza, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội
Thời gian: Từ 26. 3 đến 25. 4. 2015

Triển lãm 21 sáng tác hội họa sơn dầu trong khoảng thời gian 2013 – 2015 của ba nữ họa sĩ: Dương Thùy Dương, Đặng Tú Thư và Lê Thị Minh Tâm. Curator: Tâm Nguyễn

Chúng tôi trạc tuổi nhau, cùng có một khoảng thời gian học chung tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Hết năm thứ 3 Đại học, Dương Thùy Dương sang CHLB Đức học tiếp rồi định cư tại đó. Mỗi chúng tôi theo một ngả rẽ khác nhau, với những hoạt động nghề nghiệp đa dạng, và cuộc sống riêng cũng đầy biến động.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn 10 năm trôi qua, các nữ họa sĩ cùng lứa với chúng tôi (tại trường ĐH Mỹ Thuật Việt Nam) còn trụ lại với hội họa giá vẽ, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau triển lãm những sáng tác mới nhất của bản thân, như dấu mốc cho một quá trình sống và làm nghệ thuật trong giai đoạn vừa qua.

Đặng Tú Thư, “Nhìn”, 160x 120cm, 2014

Với chúng tôi, hội họa là thế giới riêng, là cơ duyên cũng như số phận. Trong một vài quãng tối mà cuộc đời mỗi người đều phải trải, việc vẽ tranh đã trở thành thứ khiến chúng tôi có thể cân bằng và vượt qua. Một cách tự nhiên như nó phải thế.

Chúng tôi quan sát mọi thứ qua hệ quy chiếu của bản thân, nhìn sự vật và hiện tượng bằng cảm quan giới nữ. Không chú trọng phô diễn trên bề mặt tranh những vấn đề đao to búa lớn, cũng chẳng xét hiện thực theo sự phân tách duy lý. Chỉ đơn thuần xuất phát từ trực giác cá nhân.

Dương Thùy Dương, “Đấng linh thiêng 5”, 90x 120cm, 2014

Nhưng, chẳng phải mọi điều to tát ở thế giới ngoài kia đều bắt nguồn từ các vấn đề cá nhân?

Trong một thế giới thừa hiện đại, thừa vật chất nhưng khủng hoảng niềm tin, nhiều người trong chúng ta có xu hướng nương tựa tinh thần vào một (hay nhiều) đấng tâm linh nào đó. Chúng tôi cùng vẽ về Niềm tin, để xem góc nhìn của 3 người khác nhau như thế nào.  

Với Dương, cô ấy không tin có Chúa hay bất kỳ nhân vật tâm linh nào. Nhưng lại chủ định vẽ về họ. Thế nên, trong tranh Dương, các vị kia chỉ là những biểu tượng, gần như vô hình tướng. Dương xử lý sơn dầu mỏng, rung, bút pháp mới lạ, đương đại, theo chủ nghĩa biểu tượng. Cô vượt qua sự phân vân về niềm tin, tôn giáo, và thản nhiên đứng ngoài đôi mắt của các vị “tâm linh” dõi xuống con người. *

Dương Thùy Dương, “Trong mắt người khác”, 160x 120cm

Thư ở mức độ thứ hai: cô mơ hồ tin có Chúa Trời và các vị thần thánh. Nhưng, có lúc lại trỗi lên hoài nghi. Cô cho rằng Chúa Trời có khả năng quan sát những cá thể sống do Ngài tạo ra. Chỉ có điều, Ngài chẳng có bất cứ động thái nào để thể hiện Ngài đang tồn tại. Hình như, con người đã bị bỏ rơi?, hoặc bỏ quên?… bởi chính Đấng Sáng tạo.

Tranh sơn dầu của Thư kết hợp giữa hội họa biểu hình, và khuynh hướng siêu thực mới. 

Đặng Tú Thư, “Trời đỏ”, 160 x 120cm, 2014

Tâm thì ở mức độ thứ ba: đắm chìm hẳn trong thế giới tâm linh riêng biệt chỉ mình cô thấy. Ở đó có các linh hồn tiến hóa theo quy luật vòng xoáy vũ trụ. Có các thiên thần và quỷ sứ. Có khởi nguồn các dòng chảy xuyên thời gian;

Và có những nguyên nhân sâu xa để lý giải cho từng kiếp con người – mà cô hay gọi theo “nghĩa gốc”, là Linh hồn.

Tranh của Tâm kín những nhát màu sặc sỡ biểu hiện, đan xen, cuộn xoắn. Nhưng lại tối giản về hình, đòi hỏi người xem phải “nhìn” bằng xúc cảm mà không thể áp đặt quy chuẩn hàn lâm để phân tích”. 

Lê Thị Minh Tâm, “Thiên thần ánh sáng 1”, 150 x 100cm, 2014

Cuộc sống luôn biến chuyển, hôm nay thế này, mai đã lại khác. Chúng tôi không thể khẳng định trong tương lai, tác phẩm của mình sẽ đi theo hướng nào. Thời gian trôi đi, cảm quan thay đổi kéo theo hình thức biểu đạt nghệ thuật cũng phải chuyển biến theo. Đó là tất yếu.

Chỉ biết rằng, nếu còn có thời gian và sức lực, thì “bỏ cuộc” sẽ là một từ xa lạ với chúng tôi. Và, vẫn chỉ vẽ những gì thật nhất với bản thân mình mà thôi.

Dương Thùy Dương, “Đấng linh thiêng 5”, 90x 120cm, 2014

 

Ý kiến - Thảo luận

7:30 Friday,27.3.2015 Đăng bởi:  Phúc Bồ

Lời giới thiệu về đức tin chẳng dính quái gì đến tranh cả. Cứ vẽ ra đủ thứ để câu khách để làm gì. Nói Thùy Dương là mức độ 1 không tin gì cả nhưng tranh thì lại có vẻ có đức tin nhất!!!!!


...xem tiếp
7:30 Friday,27.3.2015 Đăng bởi:  Phúc Bồ

Lời giới thiệu về đức tin chẳng dính quái gì đến tranh cả. Cứ vẽ ra đủ thứ để câu khách để làm gì. Nói Thùy Dương là mức độ 1 không tin gì cả nhưng tranh thì lại có vẻ có đức tin nhất!!!!!

 
11:54 Thursday,26.3.2015 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
Hay quá, chúc mừng ba bạn 7x đang độ chín về sáng tác. Tranh của các bạn, dù khác nhau thế nào, nhìn đều vẫn rất nữ tính, trực giác và cảm động!
...xem tiếp
11:54 Thursday,26.3.2015 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
Hay quá, chúc mừng ba bạn 7x đang độ chín về sáng tác. Tranh của các bạn, dù khác nhau thế nào, nhìn đều vẫn rất nữ tính, trực giác và cảm động! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ăn kem – xem show

Mr Thứ Hai – Chu Minh Vũ | Việt Nam Ngày Mới

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp