Khác

CÂY ĐỜI: Đông vui như Hồ Gươm (phần 1) 17. 10. 10 - 2:14 pm

B&G

CÂY ĐỜI

Sắp đặt và trình diễn của Đào Anh Khánh
Hà Nội, 19:30 thứ sáu 15. 10. 2010
Studio Anh Khánh – Số 7/462 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

 

Đến dự Cây Đời của Đào Anh Khánh, chẳng cần địa chỉ cụ thể, cứ bám theo đường Ngọc Thụy với đèn sáng hai bên chiếu sáng những phướn, những sinh thực khí là đến

 

Càng tiến vào sâu người càng đông, thực sự mật độ không thua gì quanh Hồ Gươm hôm đại lễ

 

Có giấy mời nên được vào khu studio. Bước qua cổng, những hình nhân nilon bên trong thắp đèn trên nóc nhà sàn hút ngay mọi ánh mắt

 

Bên ngoài nhà sàn, rất nhiều người chưa đủ bạo dạn, chưa đủ thân với họa sĩ để “xông pha” vào bên trong nhà sàn.

 

Trong nhà đông đúc người. Cánh gà bao giờ cũng là nơi “phù hoa” nhất.

 

Bên trong nhà sàn, các vũ công đang được trang điểm. Một nữ vũ công tạo dáng cho mọi người chụp ảnh

 

Những khách quan trọng đã đến. Đào Anh Khánh với bông hoa vàng dắt trên tóc và một bộ vest xanh niễng ra đón khách. Cả nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cũng đến dự.

 

Khai mạc! Trên sân khấu, ông đại sứ Đan Mạch, đại diện cho nhà tài trợ chính, phát biểu.

 

Và sân khấu chính bắt đầu chuyển màu đèn. Tác phẩm Thăng Bằng là một hình nhân khổng lồ xương tre da nilon được thắp đèn bên trong

 

Đào Anh Khánh xuất hiện trong tiếng hoan hô. Trên tay anh là một quả táo.

 

Các vũ công nghe nói là người Mường. Đào Anh Khánh với vũ điệu quen thuộc qua bao năm, quả táo chỉ là một biểu tượng của Adam (hay tri thức?) không có nhiều tác dụng ở đây, đặc biệt đứng xa thì nhìn rất bé.

 

Cứ thế… Bỗng nhớ ra bên sân khấu phụ có body painting của Phương Vũ Mạnh, lại hối hả phóng qua.

 

Mười hai vũ công được vẽ người cẩn thận, đồng tông xanh, múa cạnh một quả địa cầu biểu tượng. Cảm giác của một thời hồng hoang, khi chúng ta còn là bạn với thiên nhiên – một tình bạn văn minh nay đã bị làm hỏng.

 

Đang xem, lại thấy bà con rần rần kéo nhau đi. Hỏi ra đâu, “Ra đê!” Phải ra nhanh mới có chỗ. Trên bờ đê, thấy rất nhiều vũ công nửa nằm nửa ngồi dưới những sinh thực khí, đợi. Họ đợi ai?

 

(còn tiếp)

Lưu ý: để xem ảnh đẹp, các bạn có thể sang trang Hanoi Grapevine xem. Nhiều ảnh “độc”!

 

*

Bài liên quan:

– Xem trộm CÂY ĐỜI (phần 1)   
– Xem trộm CÂY ĐỜI (phần 2)
 
– CÂY ĐỜI: Đông vui như Hồ Gươm (phần 1)
 
– CÂY ĐỜI: Đông vui như Hồ Gươm (phần 2)
 
– Một số hình ảnh hậu trường CÂY ĐỜI
 
– Solist Phạm Ngà của CÂY ĐỜI
 
– Body painting của Phương Vũ Mạnh

 

Ý kiến - Thảo luận

19:28 Wednesday,20.10.2010 Đăng bởi:  Vu
Kể ra đổ cho bà con đi xem ào ào xô bồ thì cũng hơi quá, người ta người trần mắt thịt sao thấy được. Mình nghĩ Đào Anh Khánh cũng biết được điều này, nhưng không phải là DAKH đang được nhiều người xung quanh hiểu hơn đấy sao (ít ra cũng là hàng xóm quanh nhà anh ý)cái rì cũng phải dần dần chứ. Nghệ sĩ cũng không nên trách người xem quá,vì đến ngay cả những ng
...xem tiếp
19:28 Wednesday,20.10.2010 Đăng bởi:  Vu
Kể ra đổ cho bà con đi xem ào ào xô bồ thì cũng hơi quá, người ta người trần mắt thịt sao thấy được. Mình nghĩ Đào Anh Khánh cũng biết được điều này, nhưng không phải là DAKH đang được nhiều người xung quanh hiểu hơn đấy sao (ít ra cũng là hàng xóm quanh nhà anh ý)cái rì cũng phải dần dần chứ. Nghệ sĩ cũng không nên trách người xem quá,vì đến ngay cả những người trong giới chắc rì đã hiểu hết được cái mình đang xem là cái rì? nghệ thuật phải cho người ta bình phẩm, suy nghĩ, nói này nói nọ nó mới hay được chứ . 
2:41 Tuesday,19.10.2010 Đăng bởi:  hothanh
Khó nói quá vì thời buổi hoành tráng và kim tiền mà. Nhưng theo tôi nếu muốn hay nữa thì quỹ Đan Mạch cần đầu tư gấp nhiều số 0 nữa, cho làm trình diễn suốt dọc sông Hồng, xem có đủ tiền không? Hoặc là chỉ đầu tư 500.000 VND thôi, nhờ Lê Huy Hoàng một cái trình diễn thật hay vào chẳng hạn, như thế hiệu quả hơn. Hoặc là 500.000 tỉ VND, hoắc là 500.000VND. Nhưng mà
...xem tiếp
2:41 Tuesday,19.10.2010 Đăng bởi:  hothanh
Khó nói quá vì thời buổi hoành tráng và kim tiền mà. Nhưng theo tôi nếu muốn hay nữa thì quỹ Đan Mạch cần đầu tư gấp nhiều số 0 nữa, cho làm trình diễn suốt dọc sông Hồng, xem có đủ tiền không? Hoặc là chỉ đầu tư 500.000 VND thôi, nhờ Lê Huy Hoàng một cái trình diễn thật hay vào chẳng hạn, như thế hiệu quả hơn. Hoặc là 500.000 tỉ VND, hoắc là 500.000VND. Nhưng mà nếu có 500.000 tỉ thì nên mời nghệ sĩ cỡ Christo... Công nhận thấy bà con xem nghệ thuật trình diễn theo kiểu ào ào số đông cũng tội nghiệp thật. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả