Nghệ sĩ Việt Nam

Kim Tự Tháp: sắp đặt đa diện (muốn) đa nghĩa của Phạm Huy Hùng 06. 05. 15 - 4:11 am

Thông tin từ BTC

.

SẮP ĐẶT KIM TỰ THÁP
Khai mạc: 18h ngày 7 tháng 5 năm 2015
Địa điểm: Cuci Fine Art, 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thời gian: 7 – 20. 5. 2015
Giờ mở cửa: 9:30h – 19h từ thứ 3 tới Chủ nhật, đóng cửa ngày thứ Hai

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của Phạm Huy Hùng với sắp đặt mang tên ‘Kim Tự Tháp’ tại Cuci Fine Art. Anh lấy biểu tượng kim tự tháp tam diện đều để xây dựng và chuyển tải nhiều vấn đề về giá trị con người trong nhiều không gian, thời gian, thời đại khác nhau, và đặc biệt nhấn mạnh mâu thuẫn trong xã hội ương đại. Như anh đã giải thích ‘Tôi dùng khối kim tự tháp với ngoại hình đặc thù như cấu trúc tinh thể kim cương biểu tượng cho đỉnh cao quyền lực vật chất, cũng là khối có sự năng động thẩm mỹ, tối giản biểu thị cho dạng khối trong không gian ba chiều, đồng thời còn là khối gợi ý về chiều không gian thứ tư – không gian tâm linh’.

Xuyên suốt thời gian triển lãm, tác phẩm của anh sẽ qua một số lần thay đổi thành những biến thể khác; nhằm mang đến cho người xem nhiều góc nhìn khác nhau, những trăn trở cho con người mà khối kim tự tháp tối giản anh lựa chọn có thể phát huy hiệu quả của nó qua cách sắp đặt linh hoạt của tác giả. Những so sánh vật chất – tâm hồn, sự nô lệ vật chất, định kiến cá nhân, tự do tư tưởng trong chính mình và trên hết là một thời đại đang trên đà thắng lợi bởi sức mạnh vật chất như những rô bốt khổng lồ sẽ dẫn dắt con người tới đâu ? Khối kim tự tháp này sẽ tiếp tục biến chuyển theo thời gian trong các tác phẩm khác của anh và thậm chí xuyên suốt toàn bộ các tác phẩm sắp đặt của anh nói  riêng.  

Những ý tưởng mà anh đưa tới công chúng theo cách hết sức gợi mở tránh được tình trạng áp đặt. Công chúng có thể cảm thụ tác phẩm theo chiều chiêm nghiệm riêng của mình. Mời các bạn tới xem và chiêm nghiệm những thay đổi này.

.

Hoạ sĩ Phạm Huy Hùng sinh tại Triệu Vân, Thanh Hóa, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội năm 1999, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Họa sĩ được công chúng biết tới với nhiều triển lãm cá nhân qua chất liệu sơn mài, sơn dầu. Anh còn có triển lãm sắp đặt với chiếc cày cổ khá độc đáo, anh cũng có tranh tham gia triển lãm toàn quốc năm 2010. Tác phẩm của anh được Bảo Tàng Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh sưu tầm, nhiều tác phẩm khác nằm trong các bộ sưu tập cá nhân trong và ngoài nước.

Tự bạch

Triển lãm sắp đặt lần này của tôi có tên là “Sắp đặt với kim tự tháp”. Nhắc đến kim tự tháp, những ai có quan tâm tới văn hóa xã hội và nghệ thuật đều biết và quen thuộc với loại hình kim tự tháp tứ diện đều như kim tự tháp Ai Cập. Tuy nhiên trong “Sắp đặt với kim tự tháp” tôi lại sử dụng loại kim tự tháp khác, đó là kim tự tháp tam diện đều.

Tại sao, tôi chọn khối kim tự tháp tam diện đều làm khối duy nhất lặp lại và gắn kết trong hàng loạt các tác phẩm của mình?

Trong không gian ba chiều khối kim tự tháp tam diện đều với bốn đỉnh bốn mặt tối đa: là sự giản ước tối thiểu không thể nào hơn; vừa năng động, chắc chắn, đa phương lại có tính biểu cảm tự thân rất cao, con số ba thuộc về không gian ba chiều con số bốn chạm tới chiều thứ tư, cái chiều mà chúng ta gọi nôm na là tâm-linh.

Về mặt khoa học, khối kim tự tháp này có cấu trúc như một tinh thể kim cương (C4).

Kim cương vẫn được con người qua mọi thời đại tôn vinh như một giá trị bền vững, cứng chắc, xa xỉ sang trọng giàu có và quyền lực. Nó là đỉnh điểm, là biểu tượng cho quyền lực vật chất trong thế giới vật.

Tư duy nhị nguyên giúp cho nhân loại mỗi ngày thêm nhiều vật chất.

.

Tự nhiên vốn hàm chứa trong mỗi vật chất hai mặt tốt-xấu, chúng ta với tư duy nhị nguyên tách tư nhiên làm hai mặt, tốt dùng, xấu bỏ và vô tình chúng ta đã gắng gượng leo thang với chính mình.

– Vật chất phát triển phát triển có phải vì thế mà nhân loại trở nên hạnh phúc, tâm hồn tươi tốt?

– Hay vật chất phát triển làm phân hóa xã hội, chia cắt xã hội với nhiều mảnh vỡ, chúng ta trở nên đau khổ cô đơn thác loạn không phương hướng và tâm hồn trở nên khô héo?

– Cá nhân chúng ta là gì, ở đâu trong thế giới vật chất quyền lực?

– Vật chất-quyền lực đang là sức mạnh cho thời đại và cá nhân chúng ta hay chỉ là ảo ảnh?

Các tác phẩm nghệ thuật Đông-Tây, kim cổ không gì khác là phản ánh và giải quyết mối quan hệ vật chất-tâm hồn.

.

 Tôi dùng khối kim tự tháp với ngoại hình đặc thù như cấu trúc tinh thể kim cương biểu tượng cho đỉnh cao quyền lực vật chất, cũng là khối có sự năng động thẩm mỹ, tối giản trong đơn vị không gian, đồng thời là con số gợi ý về chiều không gian thứ tư – không gian tâm linh…

Tôi thiết kế khối kim tự tháp này bằng vật liệu có khả năng phản chiếu ngoại vật như những tấm gương, khi đặt cạnh nhau thành một tập hợp, sự phản chiếu chính nó sang nhau tạo nên hiệu quả khá thú vị. Nó cũng bị ảnh hưởng khá lớn bởi không gian tương tác chung quanh như kiểu nôm na các cụ ta vẫn dạy con cháu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, đó là một ý vị tế nhị gây nhiều suy ngẫm trong số rất nhiều những ý nghĩa mà những kim tự tháp và tập hợp kim tự tháp này có thể mang lại…

Sử dụng duy nhất dạng khối kim tự tháp này, với việc thay đổi kích thước to nhỏ khác nhau và tùy thuộc vào số lượng kim tự tháp mà tôi sẽ đưa ra tham gia vào thành phần tác phẩm, mỗi lần thay đổi cách sắp đặt những khối kim tự tháp sẽ tương tác sẽ tạo nên xúc cảm thẩm mỹ và thông điệp khác nhau về phía công chúng.

Tùy theo năng lực, chiều sâu văn hóa của mỗi cá nhân chúng ta có thể tương tác với mỗi tác phẩm riêng biệt theo cách của mình. Tôi không giải thích hay áp đặt mà để cho công chúng tự tương tác theo năng lực và xúc cảm của riêng mình.

.

 

Ý kiến - Thảo luận

16:40 Wednesday,6.5.2015 Đăng bởi:  Ngọc Khánh
Cảm ơn comment của madame, tôi đọc xong thông tin từ ban tổ chức và họa sĩ xong đầu óc quay mòng mòng luôn?! Chứ không nhìn ra được vấn đề chuẩn xác như madame đâu ạ...
...xem tiếp
16:40 Wednesday,6.5.2015 Đăng bởi:  Ngọc Khánh
Cảm ơn comment của madame, tôi đọc xong thông tin từ ban tổ chức và họa sĩ xong đầu óc quay mòng mòng luôn?! Chứ không nhìn ra được vấn đề chuẩn xác như madame đâu ạ... 
12:53 Wednesday,6.5.2015 Đăng bởi:  madame

mình hiểu concept này của Hùng. Nhưng toàn bộ lời giới thiệu của nhà tổ chức và của tác giả đã làm hỏng cái hay của concept. Các bạn đi quá xa trong dẫn dắt cảm nhận và áp đặt ý nghĩa cho installation này. Sau một hồi còn bộc lộ nốt cả kỹ thuật trưng bầy và vô tình cho thấy những lúng túng trong xử lý ảnh chụp tác phẩm. Vẻ đẹp của con
...xem tiếp

12:53 Wednesday,6.5.2015 Đăng bởi:  madame

mình hiểu concept này của Hùng. Nhưng toàn bộ lời giới thiệu của nhà tổ chức và của tác giả đã làm hỏng cái hay của concept. Các bạn đi quá xa trong dẫn dắt cảm nhận và áp đặt ý nghĩa cho installation này. Sau một hồi còn bộc lộ nốt cả kỹ thuật trưng bầy và vô tình cho thấy những lúng túng trong xử lý ảnh chụp tác phẩm. Vẻ đẹp của concept Kim tự tháp là sự tối giản, là cái phê của toán học, cái say của khoa học mang đầy lý tính và công lực nghiên cứu cũng như cách lý giải để trưng bầy tiến trình khám phá ra cái cục đơn giản cuối cùng có 3 diện 4 đỉnh đó. Nó mê say và đắm đuối vẻ đẹp của nghiên cứu, của cực đoan, của đỉnh điểm triết học. Nếu thực sự hiểu được concept, thì rất hay. Về kỹ thuật chụp ảnh cho tác phẩm dạng này, các bạn phải can thiệp bằng photoshop, đặt hình sao cho ra được đúng ý tưởng, chứ một quầng sáng tròn hoặc một góc bàn chéo lộ ra trong ảnh, là cái Kim tự tháp mất đi ý tưởng, thành ngay một món decor, nhìn vào khuôn ảnh thấy nát bét vì có quá nhiều thứ tranh chấp với nhân vật chính. Bầy biện tại không gian như thế nào là tuyệt mật, không nên tiết lộ quá thật thà như vậy. Bọn Nhật nó còn cho hoạ sỹ cầm chổi lông nhúng mực nấp sau vách trắng, đợi khách ngất ngây trước bức tường bám đầy bướm thật, mới xông ra vừa hét vừa phệt mực lên tường vừa quét cả vào mặt người xem. Nếu không bất ngờ thì đến xem làm gì?!?
Người giải mã cho mình món này, chính là anh Vương Tử Lâm. Dĩ nhiên anh Lâm với show tại Việt Art năm xưa, vẫn hơi sến với đám dây thừng. Nhưng concept ấy vẫn khá ấn tượng, có nhiều chuyện để nói. Bạn Hùng nên trò chuyện với anh Lâm, nếu có duyên gặp...

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả