Nghệ sĩ thế giới

Ai mà ngờ đấy lại là Damien Hirst! 21. 10. 10 - 11:00 am

Ngọc Trà dịch

 

Bức vẽ tặng người lái taxi với lời khuyên con trai ông đừng từ bỏ nghệ thuật

Một cuộc đấu giá sẽ được tổ chức tại London để bán một loạt ký họa của Damien Hirst, sau khi một bức nguệch ngoạc ông vẽ tặng một tài xế taxi đã bán được với giá 12,000 bảng vào tháng Tư 2010.

Bức tranh này được Hirst vẽ làm tiền boa cho người lái taxi có con muốn làm họa sĩ. Giá 12,000 bảng đã vượt xa mức dự đoán là 1,500 bảng.
Thực là một cú bất ngờ khủng khiếp,” chuyên gia nghệ thuật của Bloomsbury, Mary McCarthy, nói. “Nhưng dù sao tấm ấy cũng có ba hình ảnh tiêu biểu nhất là một con cá mập, một cái đầu lâu và một con bướm. Sau khi bán chúng tôi nhận được vô vàn cuộc gọi và email, từ vô vàn người nghĩ là mình đang có một bức nguệch ngoạc của Hirst. Thực ra không phải ai cũng được thế.”

Trong đợt đấu giá sắp tới, phải kể đến ba bức ký họa Hirst vẽ tặng ba người ông gặp tình cờ. Ngày ấy phải thấy Damien Hirst thật sự đã rất mát tính mới vẽ mấy bức này, vì ba người bạn được tặng cứ tưởng Hirst là cầu thủ Dennis Wise.

Mười một năm trôi qua và những bức chân dung vẽ vội của Dave, Nick và Mat tuần này sẽ đem ra bày bán. Chúng hoặc sẽ làm mọi người hoang mang, hoặc sẽ khiến ai nấy về nhà lục tung các ngăn kéo tủ để tìm cái mảnh giấy chết tiệt đang nằm ở đâu không biết, từ cái thời họ được họa sĩ vẽ cho một bức.

Những bức ký họa Dave, Nick và Mat ra đời sau khi ba người bạn này cho rằng người mà họ thấy trong một quán bar tại Soho lúc 4h sáng là cầu thủ đội Chelsea thời ấy, Dennis Wise. Khi được bảo là nhầm rồi, đấy là Hirst, họ yêu cầu ông chứng minh điều đó – thế là có ngay ba bức chân dung, trông không “nịnh mẫu” cho lắm, nhưng khá giống, nhất là vẽ vào lúc ấy, bối cảnh ấy, lượng cồn đã nốc vào chừng ấy.

Trong catolog đấu giá, chủ nhân của bức vẽ là Nick đã viết: “Khi đó tôi yêu cầu anh ấy chứng minh rằng mình là một trong những họa sĩ giỏi nhất thế giới bằng cách vẽ một cái gì đó, ừ tôi biết thế là thô, nhưng một khi bạn đã ở Soho cả đêm thì có vẻ như đó là một bài kiểm tra hay. Anh ấy vẽ ba đứa tôi, khi đó đang ló mặt ra từ một góc quầy bar dòm trộm.”

Ấn tượng thật, cũng phải thôi, và cả ba công nhận anh ấy chính là Damien Hirst chứ không phải cầu thủ bóng đá nóng tính của Chelsea. Đáp lại, anh ấy ghi chữ “yes!” ở cuối bức vẽ.”

Bức vẽ nhỏ, trên một mẩu giấy chưa tới 10cm, có giá ước lượng khoảng từ 600 – 800 bảng, thấp hơn các bức vẽ phác khác của Hirst. “Nhưng mọi người biết đấy, họ đang đi nhậu nên bức vẽ bị nhét trong túi. Tình trạng không được phẳng phiu cho lắm,” McCarthy nói. “Tuy nhiên đó cũng là một bức vẽ hiếm. Damien Hirst vốn không nổi tiếng về khoản chân dung.”

Một số bức khác của Hirst gồm những bức ông vẽ cho một người đàn ông tên Don, một người gác cửa tại một nhà hàng nổi tiếng gần nhà đấu giá Sotheby’s tại Lodndon.

Chính trong buổi “siêu đấu giá” năm 2008 của Hirst mang tên Beautiful Inside My Head Forever (Mãi mãi đẹp trong đầu tôi) mà nghệ sĩ đã rút bút bi làm liền ba bức.

Vẽ trên bìa catalogue tặng người gác cổng

Trong phiên đấu giá có một bức vẽ trên một mảnh giấy ghi gọi món tại nhà hàng, đoán chừng được vẽ cho một bồi bàn năm 1996, dưới hí hoáy thêm một dòng “châm ngôn” kiểu Hirst – “Những kẻ duy nhất thú vị là những kẻ nói ‘cút đi’, đấy là tôi nghĩ thế.” Bức này được định giá 1,000 đến 1,500 bảng.

Ngay cả một hình trái tim đơn giản màu đen vẽ bằng bút nỉ với vài chữ viết cho Kai trên một mảnh giấy gạch dưới cũng được dự đoán có giá từ 1,000 đến 1,500 bảng.

Phiên đấu giá diễn ra vào thứ Năm này. Để xem sao. Không hiểu đây có phải là một màn tiếp thị của Hirst…

Bức này Hirst vẽ tặng Tim Williams nhưng Tim nói sẽ không bao giờ bán.

*

 

Ý kiến - Thảo luận

18:18 Thursday,21.10.2010 Đăng bởi:  ngo
Đi săn họa sỹ thôi. Nhanh chân lên.
...xem tiếp
18:18 Thursday,21.10.2010 Đăng bởi:  ngo
Đi săn họa sỹ thôi. Nhanh chân lên. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tranh chưa khô đâu (cãi chưa xong đâu!)

Roberta Smith – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả