Thần thoại qua tranh

Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 7): Rùng mình chân dài giết người chặt xác vì tình nhân24. 05. 15 - 6:22 am

Pha Lê

(Tiếp theo phần trước . Bắt chước phong trào đặt tên bài mà thấy được cả cảm xúc dào dạt hổn hển của phóng viên, Soi thử đặt tên thế này xem thử lượng người đọc có tăng vọt lên không!)

*

Medea đã giúp Jason lấy được bộ lông cừu vàng, nhưng thế đâu đã hết gian nan. Biết rằng vua cha Aeetes sẽ tìm mọi cách để ngăn Jason trốn khỏi xứ Colchis với bảo vật, Medea bèn kêu Jason bắt cóc ông anh trai của mình lên tàu Argo rồi nhổ neo.
 

“Bộ lông cừu vàng”, Jean Francois de Troy, 1742. Jason đang chuẩn bị cuỗm bô lông cừu treo trên cây, con rồng thì nằm đơ dưới chân người hùng. Medea mặc váy trắng đứng bên cạnh, kẻ đang lạy lục ôm công chúa độc dược này không rõ là ai, chắc là ông anh quá, van xin em gái đừng tóm cổ mình lên tàu Argo.

 

Tượng Medea, do Devi Khmaladze tạc cho thành phố Batumi của Georgia vào năm 2008. Tác giả cho Medea cầm bộ lông cừu chắc để ngụ ý rằng công đầu thuộc về nàng chứ không phải Jason. Batumi nằm rất ngần với thành phố Sochi của Nga, thể theo bản đồ xưa thì hai nơi này từng là đất của xứ Colchis trong tích cổ.

Tàu Argo vừa giương buồm chạy khỏi Colchis được một đoạn thì vua Aeetes tức tốc tập hợp hải quân để đuổi bắt. Cả đoàn Jason cuống lên vì biết rằng con tàu mọn của họ sẽ không đỡ nổi lực lượng hùng hậu này. May mắn cho hội bị thịt, Medea đã đoán trước được sự tình, nàng thở dài, kêu mấy gã đàn ông lui ra, “Để đấy tôi lo”.

Thời ấy dân chúng sống quanh quẩn với nhiều loại lễ nghi, và một trong những lệ thường nhất là “chết nên toàn thây”, hoặc chẳng may nát thành khúc thì cũng phải ráng thu gom hết các khúc đó về chôn cho đầy đủ bộ phận. Medea hiểu bố mình là người truyền thống, nàng bèn lôi ông anh ruột mà nàng và Jason đã bắt cóc lên tàu, giết anh chết rồi chặt xác anh trai ra thành từng phần. Medea từ từ vứt xác anh xuống biển, chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Vua cha Aeetes chẳng còn cách nào khác ngoài hạ lệnh cho hải quân dừng truy bắt nhóm Jason để giúp ông vớt bằng hết các phần thi thể của con hòng chôn cho đúng lễ nghi.
 

“Bộ lông cừu vàng”, Herbert James Draper, 1904. Tác giả vẽ cảnh Medea hạ lệnh giết anh để chặt xác quẳng xuống biển, ông anh gào thét níu áo em xin tha mạng, nhưng vẻ mặt Medea vẫn cương quyết. Bộ lông cừu vàng lởm vởn sau lưng nàng như nghiệp chướng. Quả là một mũi tên của Cupid khiến bao người phải khổ.

Cắt đuôi hạm đội Colchis xong, nhóm Jason vướng phải một số rắc rối nho nhỏ nữa nhưng nhờ tài phép của Medea nên các người hùng qua ải trót lọt hết. Đoàn Argonauts về nhà an toàn, Jason hí hửng chuẩn bị cứu bố khỏi ngục tối và giành ngôi vua từ tay ông cậu.

“Đoàn Argonauts trở về”, Constantine Volanakis, 1907

 

Cũng một tác phẩm có tên “Đoàn Argonauts trở về” nữa, nhưng không rõ tác giả, chỉ biết đây là một bức tranh Ý, vẽ vào khoảng thế kỷ 15. Tác phẩm này không chỉ vẽ cảnh nhóm Jason cập bến, mà còn tả lại một số chi tiết quan trọng của chuyến phiêu lưu tìm bộ lông cừu vàng. Ví dụ như cặp bò ở bên phải tranh chính là đôi bò phun lửa Jason thuần hóa để cày đồng. Chếch lên một tý, đằng sau cổng vòm là cảnh Jason xịt thuốc ngủ vào mũi con rồng, với Medea đứng trên vung đũa phép lẩm bẩm niệm chú gì đấy cho ra dáng phù thủy

Khổ nỗi, ông cậu Pelias tưởng bở rằng Jason đã chết mất xác trong chuyến đi tìm bộ lông cừu vàng, nên ông xuống ngục tối chuốc thuốc độc giết chết bố của Jason để trừ họa. Người hùng nghe xong hung tin bèn gầm lên đòi báo thù. Đoàn Argonauts ra sức cản lại, dẫu gì Pelias vẫn là vua (tốt), tuy lão ta giết anh trai nhưng lão cũng giỏi, được lòng dân. Bây giờ muốn chiếm thành phố, đánh phá lâu đài của Pelias với chỉ một nhúm người là chẳng dễ đâu.

Thấy người yêu đau khổ và rối trí, Medea tiếp tục trấn an “Thôi để đấy em lo”. Nàng bèn hóa thân thành một bà già xấu xí lọm khọm, rồi tiến đến lâu đài của Pelias và xin gặp vua Medea nói mình là sứ giả của Artemis. “Bà” bảo vì vua Pelias rất được lòng nữ thần săn bắn nên nữ thần cử “bà” xuống làm phép hồi xuân cho Pelias trở lại thời trai tráng. Medea nói Pelias hãy cho mình một ngày để chứng minh.

Medea lui vào căn phòng mà Pelias đã sắp xếp cho mình ở, ngủ một đêm. Sáng hôm sau, nàng biến trở lại thành một chân dài trẻ trung xinh đẹp. Thấy bà già hôm qua bỗng nhiên nom như gái 18, Pelias tin sái cổ. Vị vua hỏi mình phải làm gì để nhận phép của Artemis? Medea đáp rằng kêu đám con gái của ông ra đây, chặt ông thành từng khúc, sau đó bỏ hết mấy khúc này vào vạc thần của tôi, tôi sẽ “nấu” cho ông trẻ lại.

Đám con gái của Pelias lưỡng lự khi nghe nói rằng mình phải băm bố ruột, nên Medea bèn túm một con cừu già, chặt thành khúc rồi cho vào vạc. Chỉ vài giây sau, một chú cừu non dễ thương nhảy ra từ vạc nước sôi. Các công chúa ngây thơ thấy thế bèn hí hửng chặt bố mình thành từng khúc bỏ vào vạc. Tất nhiên lúc đó Medea bĩu môi nói rằng người chết rồi sao cứu sống lại được, và ra hiệu để nhóm Jason xông vào chiếm tòa lâu đài vừa mất chủ.
 

“Con gái của Pelias giết bố”, Georges Moreau de Tours, 1878. Mấy công chúa lao vào chuẩn bị băm vua cha ra thành khúc, Medea thì choàng mạng đứng ở góc khuất để theo dõi tình hình, ra dáng bí hiểm.

 

“Medea cứu sống Aeson”, Corrado Giaquinto. Một số bản khác nói rằng thay vì băm cừu già rồi nấu nó thành cừu non, Medea bỏ xác Aeson – tức bố ruột Jason – vào nồi và làm phép hồi sinh cho ông, ngoài ra Medea còn biến bố người yêu thành một chàng thanh niên trẻ đẹp, khiến Pelias cùng các cô con gái tưởng nàng là sứ giả của Artemis thật.

Lâu đài mất vua nên Jason chiếm nó dễ dàng. Thế nhưng người hùng lại chẳng được lòng dân, họ nhìn chung là yêu quý vua cũ Pelias, họ cũng không muốn thể chế bị thay đổi nhiều, nên lúc nghe tin Jason giết vua, người dân đã rất tức giận. Thấy sự tình quá căng thẳng, Jason bèn nhường ngôi cho con trai của Pelias, tìm chồng cho các công chúa đã lỡ tay giết cha, rồi cùng Medea bỏ xứ để đến thành phố Corinth sinh sống.

Tại Corinth, Jason tổ chức đám cưới với Medea, hai người sống với nhau hạnh phúc.
 

“Đám cưới của Jason và Medea”, Biagio d’Antonio, 1487.

 

“Jason cưới Medea tại đền thờ của Zeus”, Jean Francois de Troy, 1745.

Thế nhưng hạnh phúc này không phải hạnh phúc trọn đời, mà chỉ được 10 năm thôi. Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo? Lại có ai đó bị chặt khúc chăng? Chờ kỳ sau nhé!

 

*

Jason và đội thám hiểm Argonauts:

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 1): Bi kịch mẹ kế và cừu chở quá tải

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 2): Người hùng mang một chiếc xăng-đan

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 3): Việc đầu tiên là giúp cả Nữ nhi quốc có bầu

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 4): Giết oan vua, mất Hylas, và đuổi quái điểu

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 5): Dùng bồ câu lừa đá, né cảnh nhạy cảm, gặp đúng con “ông lông cừu”

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 6): Khi chân dài độc dược yêu người hùng

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 7): Rùng mình chân dài giết người chặt xác vì tình nhân

- Jason và đội thám hiểm Argonauts (phần 8): Kết cục lãng nhách của bậc thầy độc dược

Ý kiến - Thảo luận

9:56 Thursday,28.5.2015 Đăng bởi:  Ivan Tung
Em tin là các cô mỹ nữ phơi ti ra để đàn ông mất tập trung, lộ sơ hở. Hoặc đơn giản hơn là giúp giảm đau, vì thời đó chưa có nhiều thuốc men như bây giờ. Nhìn ngực phụ nữ cũng giúp giảm đau đó ạ.
...xem tiếp
9:56 Thursday,28.5.2015 Đăng bởi:  Ivan Tung
Em tin là các cô mỹ nữ phơi ti ra để đàn ông mất tập trung, lộ sơ hở. Hoặc đơn giản hơn là giúp giảm đau, vì thời đó chưa có nhiều thuốc men như bây giờ. Nhìn ngực phụ nữ cũng giúp giảm đau đó ạ. 
1:33 Monday,25.5.2015 Đăng bởi:  katty
Thực sự là tên đặt lần này rất chán :(
...xem tiếp
1:33 Monday,25.5.2015 Đăng bởi:  katty
Thực sự là tên đặt lần này rất chán :( 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp