Nghệ sĩ Việt Nam

Tranh sơn dầu của họa sĩ Ngô Đồng: say mê đời sống thật11. 06. 15 - 10:53 am

Soi lấy từ FB của họa sĩ Ngô Đồng

Đây là những bức ảnh chụp tác phẩm của họa sĩ Ngô Đồng, được đăng trên FB của họa sĩ cho bạn bè xem. Những lời chú thích cũng là trong các trao đổi của họa sĩ với bạn bè về từng tác phẩm. Vì  Soi xin phép họa sĩ cho post lại, không phải do họa sĩ tự gửi đến, nên để tránh sự bực mình cho người đã vui vẻ cho đăng tranh, Soi xin phép chỉ đưa những cmt mang tính khích lệ. Những cmt góp ý, phê bình, xin gửi thẳng cho họa sĩ, về FB của họa sĩ.

Cảm ơn họa sĩ Ngô Đồng rất nhiều.

“Trên sông Hậu”. (Trong toàn bài, các bạn bấm vào hình để có bản to hơn nhé)

Bức này mình vẽ trực tiếp trong đợt đi thực tế An Giang, sau về vẽ kỹ lại rồi cất đi.

Thấy cách nghĩ cách vẽ cũng mộc mạc, thật thà nên không mang đi triển lãm ở đâu cả.

“Lấp Vò – Thợ làm thớt”

 

“Sài Gòn – Thợ trẻ”

 

“Cái Bè – Người bán trái cây”

Nguyên mẫu cho bức này là một cô bạn bán trái cây ở Trạm Nghỉ cũa hãng xe Phương Trang ở Cái Bè.

Cô bạn này rất xinh, trắng trẻo, duyên dáng, tuy buôn bán nhưng vẫn rất đằm nguyên tính nết con gái miền Tây.

Hối trước mình có gặp lại một lần, khi đang vẽ bức tranh này. Gần đây trạm ấy sửa chữa, mình có ghé lại vài lần mà không còn thấy nữa, cũng bâng khuâng, bâng khuâng.

“Đồng Tháp – phóng viên trẻ”

Mình rất thích vẽ các bạn trẻ với quần áo, dày dép, ba lô, máy móc, rất mới mẻ trẻ trung, rất hay, rất năng động của họ.

Nguyên mẫu của bức tranh này là cô bạn trẻ Kim Ngân, phóng viên báo Đồng Tháp hay Văn Nghệ Đồng Tháp gì đó.

Mấy ngày bọn mình về Cao Lãnh đi thực tế, bạn ấy cũng thỉnh thoảng đi cùng hay hướng dẫn đoàn tham quan lấy tư liệu các nơi.

Dáng của bạn ấy ở ngoài cũng thanh thoát đẹp, lúc thao tác máy ảnh cũng nhanh nhẹn trẻ trung như vậy.

“An Giang – phóng viên trẻ”

Mình vẽ chính cô bạn phóng viên đến quay và đưa tin về trại sáng tác ở An Giang năm 2013 mà mình có tham gia.

Trại này anh chị em làm việc cũng hăng hái, là vùng người Chăm ở Phũm Soài-Tân Châu-An Giang, nhiều hình ảnh hay và lạ.

Các cô gái Chăm ở đây rất đẹp.

Riêng đợt này, kể cả tranh ở Trại, mình vẽ được tất cả 5 bức sơn dầu.

“Cô gái Chăm ở vùng Tân Châu-An Giang”

Bức này mình vẽ cũng khá to so với tranh chân dung (khoảng 100 x 130 cm)

Bạn này có cái nét đẹp bản năng của người Chăm, lại có cái bình thản của gái hai con, cái bẽn lẽn của người có chồng có con quá sớm, chưa kịp… từng trải.

Cho nên đẹp đẽ trong veo dồi dào tính nữ.

Hôm rồi đi họp Hội. Có dịp anh em ngồi cạnh nhau một lúc, mình với Lim Khim Katy cũng nói với nhau là :

“Anh em mình như con ong bền bỉ đi hút mật của đời sống thật thà, sẽ chẳng thể làm được cái gì tiên phong dữ dội, nhưng khi nào còn cuộc sống sinh động mỗi ngày, thì anh em mình còn có vô vàn thứ để vẽ.”

Cho nên, mình là một trong những người say mê đời sống thật, chỉ là tìm cách thế nào để đưa nó vào tranh, giản dị, mộc mạc mà được bạn bè người xem đồng cảm thì đã là may mắn.

“Mùa xuân đang đến”

Bức này đã tham gia triển lãm tháng 4 năm 2014 của Hội tại Bảo tàng Mỹ Tthuật TPHCM

Nguyên mẫu là cô bạn trẻ tên Thanh Tú-Vì Sao Xanh làm nghề nhiếp ảnh.

“Nhớ biển”

Nguyên mẫu là anh Châu, Giám đốc Nhà Sáng tác Vũng Tàu, thuộc Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch

“Những người thợ làm đẹp”

Hồi ấy tớ mở phòng chép tranh ở đường Bùi Viện – quận 1

Ờ sát vách tiệm của các bạn này nên các bạn ấy lượn qua chơi tối ngày, bọn tớ nhờ làm mẫu là sẵn sàng ngay. Thoải mái.

“Sài Gòn – nghệ sĩ trẻ”

Nguyên mẫu của bức tranh này là một nhóm bạn trẻ chơi nhạc phục vụ vào một dịp Tết tại Thương Xá Tax cách đây vài năm

“Sài Gòn – Cây xăng”

Bức tranh này mình vẽ từ thờii còn chưa phải đội nón bảo hiểm và chưa có nhiểu loại xe đời mới như bây giờ

Nhưng thời nào thì người Sài Gòn, con gái Sài Gòn cũng đẹp đẽ và đáng yêu như thế. Họ luôn là nguồn cảm xúc vô tận cho những người như mình.

Hồi ấy mình ở 111 Pasteur, bên cạnh là Áo Dài Liên Hương, nơi mà phần lớn những người đẹp nhất Việt Nam và đẹp nhất Sài Gòn có mặt ở đó.

Bên kia đường là một cây xăng, nhưgn không hiểu sao mà người trẻ người đẹp ghé đây đổ xăng rất nhiều.

Mình có cái máy ảnh “thò ra thụt vào” được nên tranh thủ đứng bên này chụp qua.

Riêng cây xăng này mình cũng đã có cả trăm tấm ảnh đũ các dáng đẹp của đời thường : -)

“Sài Gòn – ngã tư”

Ở ngã tư Lý Tự Trong-Đồng Khởi. Bây giờ ở đây họ xây lên, cây cối cũng lớn thêm lên, nhìn khác lắm rồi

Nhân đây nói, nếu vẽ về đề tài đời sống của người lao động bình dân ở Sài Gòn thì mình thấy chưa ai vẽ hay hơn, đẹp hơn bạn Lim Khim Katy.

Mình cũng rất muốn vẽ một loạt tranh về cái gì đó rất Sài Gòn, vì nói thật, ở Việt Nam, chưa nơi nào làm cho mình cảm thấy yêu thích và gắn bó hơn đất Sài Gòn này cả.

Thành phố này có một cái gì đấy hết sức sinh động và đáng yêu, nhất là con người và cách sống Sài Gòn. Rất thích.

Mình nghĩ là mình sẽ làm được.

Mình đúng là chỉ nhìn thấy cái vẻ đẹp giản dị đời thường và rất thích vẽ những gì gần gũi quanh mình

Cũng có người khuyên thật lòng là hãy làm cái gì đấy khác thường, bay bổng hơn nữa,

Nhưng thứ nhất là những thứ khác thường trong mình hình như cũng không nhiều lắm.

Thứ hai là nếu ai cũng bay bay lượn lượn thì những cái này ai vẽ nhỉ. Nó cũng đẹp đấy chứ!  🙂

“Nữ sinh”

Đây là nữ sinh trường Marie-Curie (Sài Gòn)

“Sài Gòn – Xuân”

 

“Sài Gòn – Chủ nhật”

 

“Chiều quê mùa xuân”

Bức tranh được vẽ nhân chuyến về thăm quê hương Nam Định, sau rất nhiều năm sống ở xa.

 

Ý kiến - Thảo luận

17:50 Tuesday,16.6.2015 Đăng bởi:  NMH
Những bức vẽ đẹp giản dị, cổ điển và có hồn.
Diễn tả chân thực.
...xem tiếp
17:50 Tuesday,16.6.2015 Đăng bởi:  NMH
Những bức vẽ đẹp giản dị, cổ điển và có hồn.
Diễn tả chân thực. 
5:10 Saturday,13.6.2015 Đăng bởi:  Trịnh Lữ
Hoan nghênh SOI.

Tình yêu đời lạc quan, thái độ sống và hội họa tha thiết chân thực, và trải nghiệm của một thời mở hàng chép tranh đã làm nên một họa sỹ nhân dân đích thực. Rất vui được xem tranh Ngô Đồng.
...xem tiếp
5:10 Saturday,13.6.2015 Đăng bởi:  Trịnh Lữ
Hoan nghênh SOI.

Tình yêu đời lạc quan, thái độ sống và hội họa tha thiết chân thực, và trải nghiệm của một thời mở hàng chép tranh đã làm nên một họa sỹ nhân dân đích thực. Rất vui được xem tranh Ngô Đồng. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp