Ở Đâu - Làm Gì

“Cửa sổ” của Tạ Huy Long: có ẩn dụ luân hồi, có cả ký ức của thời bao cấp 04. 07. 15 - 6:50 am

Thông tin từ BTC

 

.

CỬA SỔ – CÁI NHÌN LẠ VỀ MỘT HÀ NỘI QUEN
Thời gian: 18h ngày 8 tháng 7 năm 2015
Địa điểm: Thư viện Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội
Diễn giả: Họa sĩ Tạ Huy Long, Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, Nhà văn Trương Quý

 

.

Họa sĩ Tạ Huy Long là một trong những họa sĩ truyện tranh được biết đến nhiều nhất hiện nay tại Việt Nam. Nét vẽ của anh đã đi vào lòng công chúng thông qua những bộ truyện về Đinh Bộ Lĩnh, Lý Thường Kiệt, Lý Công Uẩn, Ngô Quyền,…hay đặc biệt là cuốn truyện tranh minh họa Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài.

Nhân dịp ra mắt tác phẩm truyện tranh mới nhất của anh mang tên Cửa sổ, Công ty Cổ phần Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, phối hợp với Trung tâm Văn hóa Pháp L‘Espace tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu về cuốn sách, với chủ đề Cửa sổ – Cái nhìn lạ về một Hà Nội quen, nơi sống lại một phần ký ức của những con người thời bao cấp.  

.

 
Về tác giả Tạ Huy Long

Họa sĩ Tạ Huy Long sinh năm 1974, tốt nghiệp khoa Nội thất trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Anh là tác giả bộ tranh minh họa cho các cuốn sách Dế mèn phiêu lưu ký, Sự tích chú Cuội Cung trăng, Đam Dôngtranh truyện Lịch sử Việt Nam, Lịch sử nước Việt bằng tranh, Lá cờ thêu 6 chữ vàng

Gây ấn tượng với công chúng qua các triển lãm “Ngày xưa tôi là…” (2009) hay “Tôi vẽ tôi” (2012) cũng như nhiều cuộc thi trong và ngoài nước, các nét vẽ mềm mại cũng như khả năng sử dụng mà nước điêu luyện của anh đã ghi dấu trong lòng độc giả mạnh mẽ.

Hiện, Tạ Huy Long là họa sĩ chịu trách nhiệm mỹ thuật chính của NXB Kim Đồng. 

Về cuốn sách “Cửa sổ”

Cửa sổ, sáng tác mới nhất của Tạ Huy Long – một trong những họa sĩ tranh truyện hàng đầu Việt Nam hiện nay – là cái nhìn rất lạ về một Hà Nội của những năm 80 thế kỉ XX, khi Bách hóa tổng hợp Tràng Tiền chưa bị dỡ bỏ, khi tàu điện vẫn leng keng trên những tuyến phố, và phương tiện đi lại chủ yếu của người dân vẫn là xe đạp. Những bức tranh đậm chất ma mãnh, mang trong nó những ẩn dụ của luân hồi, chuyển kiếp, và phảng phất mơ hồ, khó nắm bắt như những giấc mơ vụt lóe lên giữa cuộc sống bận bịu thường nhật, trong suốt như đôi cánh mỏng tang của đàn châu chấu, hẳn sẽ đưa độc giả quay trở lại với một Hà Nội quen thuộc nhưng cảm giác đã xa từ thế kỷ nào.

.

 

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

7:56 Saturday,4.7.2015 Đăng bởi:  Candid
Cuốn này vẽ màu nước đẹp, em mua cho trẻ con nhưng bọn nó không thích lắm. Có lẽ chỉ có người trải qua bao cấp mới thích, như kiểu rủ nhau đi ăn cơm mậu dịch.
...xem tiếp
7:56 Saturday,4.7.2015 Đăng bởi:  Candid
Cuốn này vẽ màu nước đẹp, em mua cho trẻ con nhưng bọn nó không thích lắm. Có lẽ chỉ có người trải qua bao cấp mới thích, như kiểu rủ nhau đi ăn cơm mậu dịch. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả