Tạp hóa - Xã hội

Thời sự cho nghệ sĩ:
Mưa dông đến trò nhập trường thi
Nhạc sĩ đi tướng vô bệnh viện 05. 07. 15 - 10:06 am

Đoàn Lê và Soi tổng hợp

(Đọc bài tuần trước ở đây

Tuần qua đọc báo, nghe đài, Đoàn Lê có thơ rằng:

Quốc khánh Mỹ cơn dông ập tới
Bao ngày đêm mong đợi mưa vàng
Chấm dứt đợt nóng kinh hoàng
Bão bùng – kệ mẹ – cả làng vẫn vui

Chúa Giêsu ngậm ngùi chết điếng
El Nino tai tiếng khôn cùng
15 năm cõi Bắc-Trung
Làm choác kỷ lục hãi hùng xưa nay

Triệu thí sinh thi 2 trong 1
Chuyện liên quan được post đều đều
Học dốt thì ắt phải liều
Sài Gòn thửa bút cao siêu khó lường

Có bất ổn tuyến đường biên giới
Thảo khấu Cam quậy tới Long An
Cần nghiêm trị đám chó đàn
Hữu nghị nhưng giữ vẹn toàn núi sông

Nước Pháp đón đầu rồng quân đội
Lắm tin đồn gieo mối thực hư
Tướng Thanh sinh thiết ung thư
Bác Khải bảo dễ bỏ xừ – yên tâm

Mất mát lớn cho âm nhạc Việt
Trong một hôm tiễn biệt hai lần
Phan Huỳnh Điểu với Phan Nhân
Dắt tay rời khỏi thế trần cùng nhau

Lại thêm nữa nỗi đau đột ngột
Chặt câu thơ về chốn kia trời
An Thuyên – nhanh quá người ơi
Con đò đưa bác sang nơi hoàng tuyền

Sinh tử vốn uyên nguyên giời phán
Nhưng tự mình tránh hạn vẫn hơn
Đường sắt uốn lượn dập dồn
An toàn – nguy hiểm lạy hồn thử đi

Lắm tin tức vân vi muốn tỏ
Thoáng buồn vui xin ngỏ vài câu
Chờ xem thế sự tuần sau
Có chuyện thời lại cùng nhau tâm tình

Để hiểu được bài thơ này, xin đọc bản tin sau:

1.

Dự báo cuối cùng cũng phải đúng: “khoảng chiều tối và đêm (4/7) ở Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa dông trên diện rộng. “Cơn mưa vàng này” đã chấm dứt đợt nắng nóng kinh hoàng tại miền Bắc vào ngày 5. 7. (Theo Vietnamnet )
 

Đợt nóng này được coi là loại kinh khủng và không chỉ có ở Việt Nam. Ta còn chưa chết người, chứ Ấn Độ số chết đã quá ngàn. Trong ảnh, nắng nóng làm chảy nhựa đường ở Ấn Độ. Ảnh từ trang này

Tí khoa học cho nó ra vẻ nhé: nguyên nhân của đợt nóng “thời sự” này (“thời sự” vì ở miền Bắc trong suốt tuần qua gặp nhau chỉ nói về nóng), theo ôngng Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino pha nóng. El Nino sẽ gây ra mưa nhiều ở vùng giữa Nam Thái Bình Dương và Nam Mỹ nhưng mưa lại rất ít ở Đông Nam Á và bắc Úc. El Nino, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “bé trai”, do các ngư phủ ở bờ biển Peru đặt tên cho hiện tượng này khi nước biển dọc Peru trở nên nóng ấm lạ thường lúc gần Giáng Sinh (“bé trai” là chúa Giê Su hài đồng). El Nino thường kéo dài khoảng gần 1 năm, sau đó trở ngược lại tình trạng bình thường (được gọi là La Nina, “bé gái” – là bà thánh nào đây?). Chu kỳ tuần hoàn El Nino, La Nina lại tiếp tục tái diển. Chu kỳ dao động này xảy ra với chu kỳ từ 2 đến 6 năm ở Nam Thái Bình Dương vì thế được các nhà khoa học gọi là “Dao động phương Nam” (Theo Viet ecology)

Hình minh họa giải thích cho hiện tượng El Nino: gió mùa vẫn thổi về châu Á, dòng nước nóng lại chảy về phía ngược lại là châu Mỹ. Kết quả là châu Á vừa hứng gió nóng vừa mất hơi nước. Châu Mỹ thì hứng mưa. Ảnh từ trang này

 

2.

Trong cơn nắng ấy, thí sinh miền Bắc (và cả nước) bước vào kỳ thi tuyển sinh. “Trò dốt thường lắm sáng kiến” và không có các màn quay cóp, mang gian tài liệu… thì báo chí lấy gì mà viết về các kỳ thi! Năm nay, miền Bắc đạt tới trình độ dùng công nghệ cao ngồi cà phê đọc bài cho thí sinh trong phòng, miền Nam thì có mực đặc biệt, viết tài liệu mắt giám thị bình thường không thấy được, chỉ mát thí sinh nhìn nghiêng nghiêng mới thấy. (Theo VNEpress)
 

Từ nhiều năm nay, cứ đến kỳ thì tuyển sinh đại học và cao đẳng thì đội ngũ thanh niên tình nguyện lại ra quân giúp các thí sinh ở tỉnh về thành phố rất trong sáng, đắc lực, và hiệu quả. Tuổi trẻ nghĩ ít làm nhiều, cũng có những việc làm của các bạn bị coi là phí sức, vô bổ, nhưng điều đó đáng gì so với cái đẹp của niềm tin là mình đang làm việc tốt cho người khác. Giai đoạn trong veo này quý lắm và ngắn lắm, rồi người ta sẽ lớn lên, sẽ tính toán cẩn thận hơn trong mọi việc, kể cả tình yêu… Trong ảnh, Sinh viên tình nguyện Nguyễn Trung Đạt cõng thí sinh Thu Hà bị ốm vào phòng thi, sáng 3. 7. 2015. Ảnh: Xuân Tùng, Tiền Phong

 

3.

Giữa lúc thời tiết, thi cử đều “nóng”, thì ở biên giới phía Nam, “hôm 28. 6, khoảng 250 người Campuchia với sự tham gia của một số nghị sĩ đảng đối lập CNRP tiến sâu vào khu vực mốc 203 do Việt Nam quản lý, thuộc địa bàn tỉnh Long An. Lực lượng chức năng Việt Nam và người dân địa phương đã ngăn chặn, giải thích nhưng bị một số phần tử quá khích Campuchia tấn công, khiến 7 người Việt Nam bị thương”. Tỉnh Long An đã gửi công hàm cho Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng. (Theo VNExpress)

Một cột mốc biên giới phía Nam. Ảnh: Hoàng Nam. Các bạn có thể đọc về tiến độ cắm mốc biên giới giữa Việt Nam – Campuchia, cũng như những khó khăn là gì, tại đây

 

4.

Giữa lúc rối ren, thủ lĩnh quân đội lại bị ốm. Trao đổi với báo chí ngày 2. 7, GS Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương xác nhận thêm một lần nữa Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đang ở Pháp kiểm tra sức khỏe. Ông Khải cho biết thêm: “Hồi kháng chiến, ông Thanh bị dập phổi trong một vụ tai nạn ôtô. Gần đây, kiểm tra sức khoẻ thấy phổi xơ hoá. Các bác sĩ đã kiểm tra kỹ, soi chiếu, sinh thiết, nhưng chưa phát hiện vấn đề gì. Ông Thanh sang Pháp để kiểm tra kỹ hơn xem có phải là ung thư không. Ông Khải nói “kỹ thuật sinh thiết của Pháp có nhiều ưu việt. Trong trường hợp bị kết luận ung thư phổi thì với công nghệ, kỹ thuật mới hoá trị, xạ trị hiện nay, sức khỏe của tướng Thanh ‘cũng không quá lo’.” (Theo Đất Việt )

Đọc phim trước khi sinh thiết phổi-màng phổi. Ảnh chỉ có tính chất minh họa, lấy từ Internet.

 

5.

Cũng tuần qua, trong cùng một ngày, 29. 6. 2015, nền âm nhạc Việt Nam mất đi hai tên tuổi, chỉ cách nhau chưa đầy hai tiếng: nhạc sĩ Phan Nhân và nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Cả hai nhạc sĩ đều được quàn tại Nhà tang lễ TPHCM. Lễ tang của hai ông đã được cử hành trang trọng và chu đáo. (Theo Dân Trí )

Tại nhà tang lễ thành phố. Ảnh từ trang này

Chỉ 4 ngày sau, làng nhạc Việt Nam lại đột ngột mất thêm một người tài: nhạc sĩ An Thuyên. Ông đột tử do nhồi máu cơ tim khi đang trên đường đến Quân y viện 108 để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của một bệnh khác, thọ 66 tuổi.. Ông là tác giả của “Em chọn lối này”, “Chín bậc tình yêu”, Huế thương, Neo đậu bến quê, Mẹ Việt Nam anh hùng, Ca dao em và tôi (Theo Thanh Niên)
 

Nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh không rõ người chụp. Bạn nào biết bổ sung giùm nhé.

 

6.

Sinh-lão-bệnh-tử đúng là vô thường, đa phần không tự mình quyết được, nhưng cũng có khi tự mình quyết được. Thí dụ trong tuần qua, thời sự có nổi lên chút băn khoăn về việc có nên mạo hiểm sử dụng con đường sắt trên cao rất uốn lượn. Phó TGĐ Ban Quản lý dự án đường sắt giải thích, “việc uốn lượn không bằng phẳng hoàn toàn nằm trong quy phạm thiết kế METRO GB50157, nhằm tối ưu hóa trong vận hành và khai thác đoàn tàu về mặt công năng, tiêu hao năng lượng.” (Theo báo Giao thông)
 

Hình minh họa trong cùng bài báo trên, cho thấy Đường sắt đô thị Skytrain ở Thái Lan cũng uốn lượn thế. Cho nên cứ liều đi?

*

(Đọc bài tuần sau ở đây

Ý kiến - Thảo luận

16:01 Thursday,9.7.2015 Đăng bởi:  Phan Minh

La Nina không phải là bá thánh mà chỉ là cách nói đối. La Nina, Bé gái, đối với El Nino , bé trai. Cách gọi này do các nhà khí tượng đặt chứ không phải do dân địa phương


...xem tiếp
16:01 Thursday,9.7.2015 Đăng bởi:  Phan Minh

La Nina không phải là bá thánh mà chỉ là cách nói đối. La Nina, Bé gái, đối với El Nino , bé trai. Cách gọi này do các nhà khí tượng đặt chứ không phải do dân địa phương

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả