Ở Đâu - Làm Gì

Sắp diễn ra: “Những người quanh tôi” của Alan Nguyễn – một người tự học 07. 07. 15 - 11:06 pm

Thông tin từ BTC

 

.

NHỮNG NGƯỜI QUANH TÔI
Triển lãm tranh của Alan Nguyễn
Địa điểm: tại Bảo tàng Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 97 Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, TP Hồ Chí Minh
Thời gian từ 18h ngày 10. 7 đến hết ngày 19. 7 năm 2015

Tác giả tên thật Nguyễn Công Hoài, sinh ngày 14. 8. 1984. Sống làm việc tại Trảng Bom, Đồng Nai.

Tác giả tự học vẽ.

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của Alan Nguyễn sau năm năm làm việc và tham gia các triển lãm nhóm ở trong nước và nước ngoài.

Triển lãm trưng bày 30 tranh sơn dầu chủ yếu là tranh chân dung và một số bức toàn thân.

.


Alan Nguyễn

Hội họa đối với nhiều người là việc tìm kiếm sự cân bằng cho cảm xúc mang tính bản năng, cũng là tìm kiếm con đường cho sự tồn tại có nghĩa của mình.

Alan Nguyen, một họa sĩ rất trẻ, đã hăng say vẽ liên tục trong nhiều năm, vẽ như điên cuồng chỉ với những gương mặt. Con người, xã hội con người tựu chung biểu hiện rõ rệt nhất ở những khuôn mặt, nó ám ảnh, gây quan tâm đặc biệt tới họa sĩ. Những thái độ, thần thái tình cảm biểu hiện lúc rõ ràng lúc nhạt nhòa, lúc tươi vui thăng hoa, khi u sầu, mệt mỏi nhưng nhìn chung nó có một đời sống mang tính tiếp diễn trên mặt tranh, hay người ta thường gọi là có hồn.

.

Đời sống này trên tranh được biểu hiện bằng bút pháp mạnh mẽ, tự nhiên, chồng lấp, xóa bỏ. Lúc chầm chậm như dò tìm, như tìm hiểu nhân vật được vẽ, lúc ào ạt mạnh mẽ như áp đặt khẳng định, tất cả có đủ trên một chân dung như một đồng hiện mọi satna biến chuyển, thay đổi của tồn tại, làm nên một đời sống có tính thời gian cho nhân vật được vẽ.

.

Họa sĩ  gần như chưa kinh qua trường lớp hàn lâm, bút pháp không hẳn là kỹ thuật học được qua xem tranh, nó hầu như là sự đi thẳng trực tiếp từ trực cảm, bản năng,  một bản năng sống mạnh mẽ và ít lệ thuộc vào giáo điều khuôn phép. Những bức chân dung không nói, không phát biểu gì cả, chỉ im lặng  trò chuyện với người xem bằng ngôn ngữ hội họa, bằng màu sắc và bút pháp nhưng nó mang đến sự thu hút say sưa cho người xem với tất cả sự bí ẩn huyền hoặc, hấp dẫn của ngôn ngữ đó. Dù vậy, người ta vẫn nhận ra thế giới những nhân vật đa dạng này có chung một sự mê muội, lầm lạc, vong thân nào đó khi những đôi mắt thường bị xóa mờ, u tối, họ như cần phải gạt bỏ nhiều lớp mây mù trước mặt để có thể nhận ra mọi thứ, nhận ra chính mình. Họ cần phải vượt thoát khỏi những mặc định, những định kiến, tiêu chuẩn sống áp đặt nào đó của xã hội để tìm đến tự do tuyệt đối cho bản thể.

Qua một thời gian dài quan sát công việc của họa sĩ, chúng tôi, Orient Paintings, xin trân trọng giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật một họa sĩ trẻ đầy năng lượng và nhiều hứa hẹn sẽ là một tài năng, một gương mặt tươi mới cho hội họa miền Nam trong tương lai gần.

.

Tiểu sử hoạt động:

2013:
– Chung kết Dogma 2013, tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.Việt Nam

2014:
– Triển lãm nhóm, từ 15 – 18 tháng 5, tại Conrad Hotel, Hong Kong
– Triển lãm nhóm, ART APARK 18 – 20 tháng 6,tại PARKROYAL Hotel, Singapore
– Triển lãm nhóm, từ 22 – 24 tháng 8, tại Asia Hotel Art Fair Lotter Seoul, Korea
– Triển lãm nhóm, từ 2 – 5 tháng 10, tại Conrad Hotel, Hong Kong
– Triển lãm nhóm, 15 – 19 tháng 10, tại The Art House, Singapore

2015:
– Triển lãm giao lưu SÀI GÒN-YOGYAKARTA, từ 19 – 23 tháng 6, tại Hội Mỹ thuật TP HCM, Việt Nam
– Triển lãm nhóm, từ 13 – 17 tháng 6, tại ION Ochard Gallery, Singapore
 – Triển lãm giao lưu YOGYAKARTA_SÀI GÒN, từ 19 – 26 tháng 6, tại ICan,JL,Suryodiningratan 39 Yogyakarta, Indonesia

.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

11:54 Thursday,9.7.2015 Đăng bởi:  candid
Em thích bảng màu của bức gần cuối cùng.
...xem tiếp
11:54 Thursday,9.7.2015 Đăng bởi:  candid
Em thích bảng màu của bức gần cuối cùng. 
19:25 Wednesday,8.7.2015 Đăng bởi:  phó đức tùng
tranh đẹp quá, hiếm thấy
...xem tiếp
19:25 Wednesday,8.7.2015 Đăng bởi:  phó đức tùng
tranh đẹp quá, hiếm thấy 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả