Điện ảnh

Tin điện ảnh: Chán cảnh Disney thêm 2 phim, thích thú khi Miyazaki làm phim 10 phút 20. 07. 15 - 6:47 am

Pha Lê tổng hợp

1.
Hãng Disney dạo gần đây cứ hay lôi phim hoạt cũ ra làm lại, nên khi nghe họ thông báo rằng họ quyết định biến Aladdin thành phim người đóng để chiếu rạp, cảm giác cứ chan chán, không quan tâm. Dù rằng Disney có nói họ sẽ không làm phim mới dựa theo y chang bản hoạt hình cũ, mà sẽ tập trung khai thác nhân vật Thần Đèn với lại vì sao ông Thần bị mắc kẹt trong cái đèn, nhưng cứ lôi phim cũ ra làm lại như vầy thì nghe hoài nó hết hứng thú.

Cảnh trong phim “Aladdin” thuở nào.

Chán hơn nữa, trước khi thông báo làm lại Aladdin chừng một tuần, Disney đã nói rằng mình sẽ làm phim người đóng về chàng bạch mã hoàng tử (có thể là chàng của Công chúa ngủ trong rừng hay Lọ Lem gì đấy). Thôi thì phim chưa ra, biết đâu nó hay, nhưng sao cứ lôi nhân vật cũ xì ra làm lại vậy Disney?

Hoàng tử của phim “Lọ Lem” thời những năm 50s này sắp “ra riêng”


2.

Trong khi đó, thật là mát lòng khi nghe tin mới từ Miyazaki 

Sau khi vị đạo diễn tuyên bố nghỉ hưu, rồi đến tin hãng Ghibli có thể đóng cửa, không sản xuất phim dài nữa, các fan đã rất buồn. Điều may mắn là bảo tàng Ghibli vẫn hoạt động, trong đó còn chiếu nhiều phim hoạt hình ngắn do chính Miyazaki và các nghệ sĩ của Ghibli làm nên. Vị đạo diễn dứt khoát không đem các phim ngắn này đi chiếu ở đâu cả vì ông muốn những ai thích xem chúng phải đến Nhật thăm bảo tàng.

Miyazaki tại bàn làm việc

 

Một trong những phim ngắn chiếu tại bảo tàng Ghibli là “Bé Mei và xe buýt mèo con” – có thể xem đây là một đoạn ngắn về những gì xảy ra với bé Mei sau khi phim “Ông hàng xóm Totoro” kết thúc. Muốn xem phim này là phải vác thân đến Nhật, không còn cách nào khác. Nhật là vậy đấy, ngay cả đặc sản địa phương họ cũng quyết không bán ngoài địa phương (chỉ cho bạn mua về để làm quà) hòng phát triển du lịch kinh tế cho địa phương đó.

 

Cảnh bé Mei, Totoro, và xe buýt mèo con gặp “lão tổ bà bà” của họ mèo xe buýt. Đến bảo tàng Ghibli thăm thú xem phim thì sau đó sẽ mua được sách, trong sách có in vài cảnh phim để khách tham quan làm kỷ niệm. Mấy bạn đi Nhật được đã đem sách về scan hình cho mọi người ngắm này, chứ không thì mù tịt thông tin hình ảnh phim.

 

Phác thảo màu nước do chính Miyazaki vẽ cho phim “Bé Mei và xe buýt mèo con”.

Mới đây, Miyazaki thông báo rằng dù ông không làm phim dài nữa, nhưng ông sẽ bắt tay vào làm một bộ phim ngắn 10 phút cho bảo tàng. Và tác phầm này sẽ hoàn toàn là phim hoạt hình 3D – khác với các bản phim vẽ tay trước đây của ông. Vốn là kẻ cầu toàn, Miyazaki dự tính rằng ông sẽ tốn… 3 năm để làm nên thước phim 3D dài 10 phút theo đúng ý mình.

Miyazaki nói, bộ phim sẽ kể về một chú sâu róm.

Ai cuồng hãng Ghibli sẽ biết ngay chú sâu róm này chính là tác phẩm Chú sâu róm Boro (Kemushi no Boro). Chả là, trước đây Miyazaki từng đắn đo về hai dự án: Công chúa Mononokesâu róm Boro. Ông không đủ tiền lẫn thời gian để làm cả hai phim, nên phải chọn một. Mononoke là phim hành động, còn Boro thì dễ thương như Totoro vậy.

Miyazaki hỏi ý kiến của nhà sản xuất, nhà sản xuất bảo “Miya san à, ông… già rồi”, và khuyên rằng Miyazaki nên làm Mononoke trong lúc còn sức khỏe, do phim hành động làm rất cực, tuổi cao e khó thực hiện. Còn Boro thì thong thả được. Miyazaki thấy có lý nên thực hiện Mononoke trước, bỏ Boro sang một bên.
 

Tìm mãi mới thấy hình phác họa chú sâu Boro của Miyazaki

Sau một thời gian bỏ ngỏ Boro, Miyazaki thấy mình chưa có khả năng quay lại với nó nên hơi tiếc khi để bao nhiêu ý tưởng nằm kho. Ông bèn bốc một nhân vật phụ mình thích trong Borochú nhện Monmon – ra làm phim ngắn 10 phút về chú nhện này để giữ hứng thú với dự án. Bây giờ ông đã bắt tay vào Boro với định dạng 3D, tuy chưa biết phim có chiếu nơi nào ngoài Nhật không, nhưng thấy Miyazaki vẫn làm phim mới là mừng rồi.
 

Hình ảnh của phim “Chú nhện nước Monmon”. Ban đầu Miyazaki định cho nhân vật này xuất hiện ít phút trong phim “Boro” dài, nhưng sau đó ông thấy chú nhện cũng thú vị, và “Boro” bỏ ngỏ chưa biết bao giờ mới thực hiện tiếp được, nên ông làm phim ngắn cho chú nhện trước.

 

Hình hồ nước trong phim “Nhện Monmon”. Phim ngắn này khá mới nên hình trên mạng chưa nhiều, nhưng thấy tấm nào cũng dễ thương hết.

Miyazaki thiệt tình là biết chiêu dụ người qua Nhật để thúc đẩy kinh tế du lịch của nước nhà!

Ý kiến - Thảo luận

10:16 Saturday,25.2.2017 Đăng bởi:  Thanh Nguyen
Chị Pha Lê ơi! cụ Miyazaki trở lại làm film mới rồi kìa, thật tuyệt!
http://www.japantimes.co.jp/culture/2017/02/25/entertainment-news/legendary-japanese-animator-miyazaki-comes-retirement-new-film/#.WLD1Qh8xXqB
...xem tiếp
10:16 Saturday,25.2.2017 Đăng bởi:  Thanh Nguyen
Chị Pha Lê ơi! cụ Miyazaki trở lại làm film mới rồi kìa, thật tuyệt!
http://www.japantimes.co.jp/culture/2017/02/25/entertainment-news/legendary-japanese-animator-miyazaki-comes-retirement-new-film/#.WLD1Qh8xXqB 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả